1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thằng cực ngốc-Nhưng yêu em nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kukumalu2000, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài bác này thấy bác không ngốc tẹo nào.Nếu ngốc thật sao bác còn biết nó lợi dụng bác.Em chỉ có thể kết luận duy nhất 1 điều là bác không yêu em này thật lòng.Theo em,đã là tình yêu thì nên "chỉ cho đi chứ không mong được nhận lại".Còn khi mình đã hết lòng vì người ta mà mình cảm nhận được phía bên kia chẳng có tình cảm gì vời mình thì theo em bác nên rút lui vì có cố cũng chẳng đi đến đâu.
    Hi vọng bác sẽ có quyết định đúng.

    Được LIVbaby sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 11/12/2005
  2. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước ở hiền nên sáng nay được về. Thế là tưởng đón giáng sinh nơi đất kách quê người, từ sáng tới giờ hì hụi trang trí cây thông với em... Em sắp thi xong rồi, rước em để 2 đứa còn chen với người ta trong siêu thị nữa, ko biết có nên tống tiễn bác gà trong tối nay ko nữa, mà tiệc giáng sinh ko có gà thì chán chết. Thôi để năn nỉ em xem, mình ngoan nên thế nào em cũng cho
  3. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bận thở ko ra hơi nhưng mình yêu thích điều này. Ai bảo đi làm việc là chán nhỉ? Những kẻ dở hơi...
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Duyên tệ!
    Mình thích cô bé đó. 16 tuổi... nhưng mình còn phải chạy dài....
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào. Em ấy thế thì mới thế được chứ
    Em ấy có lẽ là thông minh thật, và khéo léo nữa, nên mới có thể làm cho nhân vật người bố của bạn kukumalu thích được.
    Tuy nhiên, với chương trình học tập phổ thông hiện nay thì tớ k0 tin là em ấy có đủ thời gian để đọc nhiều và hiểu biết sâu sắc đến cả những chuyện về anh bộ đội *****.
    Cho nên, tớ suy ra rằng, có lẽ em ấy k0 đọc nhiều đến thế, nhưng thông minh và khéo léo nên có thể khiến cho người khác tưởng là em ấy như thế thật.
    Ờ, dù sao thì tớ vẫn k0 tin có 1 em 16t như thế . Bạn kikilulu, à quên, kukumalu yêu quá nên thần tượng hoá em ấy lên rồi. Hoặc là đang cố gắng vẽ vời hình ảnh em ấy như thế để biện hộ cho cái sự ngốc nghếch của mình.
    Dù sao thì cũng chờ xem tiếp diễn biến ra sao
  6. lee163

    lee163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không tin có ông nào 26 tuổi mà như thế này, chẳng ra ngốc vì yêu, thấy nhìn đời vừa đơn giản vừa trong sáng . Còn em bé 16 tuổi, học giỏi đỉnh cao, đọc sách nhiều kinh khủng, cái gì cũng biết, hi, cấp 3 học về CNTB hồi nào nhẩy? Vui ghê! Đọc mà thấy vừa buồn cười vừa bực mình !
  7. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Về mua sách GDCD lớp 11 đọc đi bạn, Bạn học cấp 3 chưa nhỉ? Chắc chưa nên mới nói thế
    Đề thi HK1 môn GDCD lớp 11 ngoài 40 câu trắc nghiệm nó còn cho thêm câu hỏi viết thế này " Theo em, CNXH có giá trị thặng dư ko? Chứng minh .Nếu có cho biết nó có khác biệt gì so với giá trị thặng dư của CNTB" .ra câu hỏi ấy trong khi kết thúc HK1 các học sinh lớp 11 chỉ mới học xong phần CNTB.
    Về mua sách Gdcd mà đọc đi
    Được kukumalu2000 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 07/01/2006
  8. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, hơi sai hẹn một tí, khi nào rảnh sẽ trả lời hết các thắc mắc của các bác
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hí hí, cái này bác sang bên box tư vấn tình yêu ngưòi ta gọi là hội chứng quáng gà.
  10. lee163

    lee163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sorry bác vì em cũng học GĐC lớp 11 được gần chục năm rồi nên mới không biết thế ạ! Em lại càng ko được như bác có em lớp 11 để coi sóc ạ!
    Chúc bác may mắn!

Chia sẻ trang này