1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thằng cực ngốc-Nhưng yêu em nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kukumalu2000, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong kịch Quả bom điếc, hay, bi hài kịch, cười nhưng đọng lại là vị đắng. Hình tượng ông giám đốc và ông xã đội trưởng rất hay.
    Mới vừa gặp em lại nhớ. Tháng náy bill điện thoại mệt mỏi đây.
    Uh thôi thì cứ mãi ngốc như thế này
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì lạ, hoàn toàn bình thường
  3. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gần tết rồi, ra ngòai đường mấy ngày này thích thật. Với mình tết chỉ là mấy ngày hôm nay thôi, bắt đầu vào mùng mền rồi thì chán ngắt. Nhìn đường phố nhộn nhịp cũng vui lây cái vui của người khác. Hôm qua đi siêu thị với em mua đồ cho mẹ, xếp hàng chờ gần nửa tiếng mới được tính tiền, mà cũng buồn cười em dữ thật. Tội nghiệp cho anh chàng ngày hôm qua, đành rằng ôm có 2 mòn hàng nhưng phải chịu khó xếp hàng chứ, cứ xông lên trước thế là bị em xạc một trận. Trời người yêu tôi dữ thế này ah. Uh mà đôi khi sự văn minh, công bằng hay là cách đối xử sòng phẳng, lạnh nhạt chỉ cách nhau mỏng manh thế thôi.
    Mấy hôm nay trong này nắng hanh khô, đúng với khí hậu tết miền Nam. Chợt nhớ cái rét ngòai Bắc. Mấy hôm trước thằng H nhắn cho mình"Rét quá". Cũng giá như mình nhắn được một tin cho nó như thế. Rét là ác mộng của tuổi thơ nhưng giờ lại là viên kẹo ngọt mà ta thèm mút. "Cái rét khi ta không vượt qua được, ta sẽ nằm lại với đất nhưng nếu ngược lại ta sẽ bay lên chăng?" đã bao lần mình đặt câu hỏi như thế, giống Dương Thụ đã viết trong một bài báo gần đây. Nhớ bà. Và nhớ ngõ Tạm thương. Nhớ một cô gái ở Hà Nội.
    Gần tết dù bận việc nhiều nhưng mình vẫn thích về nhà, vẫn thích được ở cùng ba mẹ. Đôi khi chỉ đơn giản là được thấy mẹ đưa ông Táo, được ngửi mùi nhang, được sáng sớm đi chợ mua kiệu. Nhiều hôm mình về khuya thấy mẹ ngồi chờ lại thương vô cùng. Còn bên mình ở, nơi người ta vẫn thường nêu cao khẩu hiệu " Đô thị văn vật ah không văn minh " chẳng có chút vị tết gì, hàng xóm với nhau mà sáng ra gặp chỉ chào, đến thế là cùng. Mùng 1 tết năm nay con em lại phải lì xì mình, hehe đi làm rồi mà cưng.
    Được kukumalu2000 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 25/01/2006
    Được kukumalu2000 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 25/01/2006
  4. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cách của tôi để muốn bỏ một người đàn bà là hãy yêu họ như cuồng phong. Chỉ 1 tháng không ai chịu nổi đâu. Điều lạ là như vậy. Họ chỉ yêu những ai không thể đến quá gần.
  5. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hix, sao lại có em nào mới có 16 tuổi mà lại được như thế nhỉ, em thấy em đến 26 tuổi rồi mà còn chẳng được bằng em ý. Nếu không phải là do bác kukumalu yêu quá rồi thần tượng em ý lên thì đúng là bác may mắn lắm nên mới gặp được một người như thế đấy.
  6. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Năm nay pháo bông bắn ko đẹp, thấp và có lẽ nhiều pháo lép. Nhưng sao năm nay lắm ngưới thế, bình thường 11h30 mình đón em đi là có thể ra công trường Quách Thị Trang xem nhưng sao năm nay chỉ đi đến Lê Lợi là chịu, kẹt cứng người ta. Nhưng cuối cùng cũng ổn, nơi mình làm là thỏa sức mà xem. Vừa xem pháo bông vừa ôm em, thích thật.
    Gặp nhau cuối năm ko hay và sâu sắc bằng năm ngoái, chỉ phản ánh sự việc dưới góc độ hài hước, nhiều vấn đề được nêu ra nhưng ko xoáy sâu
    .......
  7. Trinhnguyendangzang

    Trinhnguyendangzang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic, cuộc đời này đúng là Lan Điệp thật. Có những người mới gặp lần đầu mà ngỡ như đã quen từ lâu, có những người suốt ngày gặp mặt mà chả thấy si nhê gì cả dù họ không phải không có điểm hay. Hic, chả hiểu cuộc đời này thế nào nữa.
    Thêm một lần đối thoại với bản thân
    Để ta biết vẫn yêu em nhiều lắm ...
  8. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi? Tôi của 8 năm trước đây có lẽ cũng hời hợt và chưa biết yêu thương, chưa biết trân trọng những gì mình đang có như thế! Tôi của 5 năm về trước cũng vẫn còn như thế. Nếu bạn trót lỡ dại yêu một cô bé 16 tuổi thì bạn phải chấp nhận như thế thôi. Cô bé ấy chỉ đang ở độ tuổi mới lớn, làm sao đủ nhạy cảm và có được sự sâu sắc để nhận ra điều tuyệt vời nơi trái tim bạn, làm sao có đủ chín chắn để tự hỏi lòng minh xem tình cảm của cô ấy dành cho bạn là gì? Dù chỉ một lần. 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết làm điệu, thích có đồ đẹp, áo mới... Bạn có thể đáp ứng những nhu cầu đó cho cô ấy thế là cô ấy cảm thấy được thỏa mãn, được vui vẻ khi ở bên bạn hoặc có thể đôi khi cô ấy thích một nét gì đó ở bạn và cô ấy chấp nhận tình cảm của bạn, chỉ đơn giản thế thôi. Bạn nên xác định rõ điều đó để tự nhủ lòng mình đừng đòi hỏi gi hơn ở cô ấy, vì có muốn cũng không được, vấn đề ở đây là nhận thức thường đi đôi với tuổi tác. Thật ra ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ cũng không cách nhau bao xa đâu. Hôm qua có thể còn là cô bé vô tư nhưng ngày mai lại có thể là một cô bé học làm người lớn, trong đầu đầy những tính toán để thoả mãn việc học làm người lớn của mình rồi. Nhiều khi bản thân họ còn mâu thuẫn với chính mình nữa kia.
    So vừa 2 chiếc đủa bằng nhau có đôi khi còn khó nếu bạn không có điều kiện đặt chúng trên một mặt phẳng, huống hồ chi so sao cho vừa một đôi đũa lệch? Bạn và cô ấy cách xa nhau quá, vẫn biết rằng tình yêu không có tuổi tác, không có biên giới nhưng thật sự đó là một sự khó khăn cho bạn, nhất là về phương diện nắm bắt tâm lý, hành vi.
    Tôi cũng thật sự khâm phục bạn. Bạn có thể yêu mà không cần đáp lại, vẫn yêu dù biết đối phương không chân thành với mình. Dù sao cô ấy cũng chia sẻ với bạn những buồn vui, nếu không tôi nghĩ chắc bạn bỏ của chạy lấy người lâu rùi nhỉ? Hy vọng trong tương lai, cùng với bề dày của thời gian, cô ấy sẽ giành tình cảm cho bạn nhiều hơn. Chúc bạn may mắn nhé!
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ... yêu như trong phim... ĐƯỢC !!!
  10. kukumalu2000

    kukumalu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Năm nay pháo bông bắn ko đẹp, thấp và có lẽ nhiều pháo lép. Nhưng sao năm nay lắm ngưới thế, bình thường 11h30 mình đón em đi là có thể ra công trường Quách Thị Trang xem nhưng sao năm nay chỉ đi đến Lê Lợi là chịu, kẹt cứng người ta. Nhưng cuối cùng cũng ổn, nơi mình làm là thỏa sức mà xem. Vừa xem pháo bông vừa ôm em, thích thật.
    Gặp nhau cuối năm ko hay và sâu sắc bằng năm ngoái, chỉ phản ánh sự việc dưới góc độ hài hước, nhiều vấn đề được nêu ra nhưng ko xoáy sâu.
    Sợ động chạm thì phải...
    .......
    Hết tết, một năm mới cho nhiều dự định và tham vọng mới, cả em và anh sẽ cố gắng thật nhiều
    Được kukumalu2000 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 04/02/2006

Chia sẻ trang này