1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thành phố tôi yêu.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MetalAzo

    MetalAzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một thành phố tôi yêu.

    Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Từ khi chuyển sang cơ chế mới, thành phố mở cửa cảng, mọi người tranh nhau bung ra làm ăn. Khu phố nhỏ thêm một lần trao đảo. Thành phố hừng hực mùi tiền.

    Đầu những năm 90, những tàu nước ngoài thường cập bến cảng Hải phòng để giao lưu. Những thuỷ thủ viễn dương tranh thủ đánh hàng lậu. Từ tờ mờ tối, tất cả mọi người cởi bỏ tấm mặt nạ chất phác để lao vào một cuộc chơi mới, hàng lậu.

    Người người đánh hàng, nhà nhà giấu hàng. Đêm, người ta nghe thấy tiếng chửi bới, tiếng trao đổi hàng hoá, tiếng bước chân nặng nề khuất dần vào những con ngõ ngoằn nghèo, bé xíu của những khu nhà từ thời Pháp thuộc. Thi thoảng, lại vang lên tiếng súng, tiếng người chạy rầm rập, tiếng đuổi bắt của công an vây bắt hàng. Cả thành phố choàng dậy rồi lại thiếp đi như đứa trẻ nghe tiếng ru quen thuộc của người mẹ.

    Hải Phòng oằn oại trong cơn trở dạ cho ra đời một đứa con việt mang lối sống gấp gáp của phương tây. Hàng nội địa tràn lan. Đâu đâu người ta cũng nghe thấy những bài hát hải ngoại nỉ non, sướt mướt. Người ta đua nhau vượt biên để tìm kiếm một chân trời mới, một lối sống mới.

    Chỉ những con phố, những hàng cây, những cơn bão vẫn mang hơi thở ngàn đời của thành phố cảng. Lang thang những sớm mùa hè trên những con phố sạch bong sau một cơn mưa. Những cành cây mục già rải rác, những trái bàng chín vàng rộm cả một góc phố. Hoa phượng rực cháy cả một khoảng trời, trái phượng bùi bùi tuổi thơ. Mùa đông, lá bàng đỏ thắm khắc khoải với thời gian.

    Hải Phòng nhỏ và chậm đổi thay. Bao nhiêu năm qua vẫn thế. Chỉ có những khu ngoại ô cũ là mới mẻ. Nhịp sống trong nội đô vẫn đều đều chầm chập. Người ta không đánh hàng Anhtexop nữa, chỉ ước muốn về một cuộc sống bên kia bờ đại dương là không đổi.

    Trở lại với Hải Phòng để nghe mơn man gió biển, gõ nhịp hồn mình theo câu hát: .."Ôi Hải Phòng, thành phố tôi yêu".
  2. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng ư? Một thành phố thật tuyệt vời. Tôi cũng rất hay về Hải Phòng. Cái khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng không ồn ào. Cứ chiều chiều ra làm một bát bánh đa Da Liễu và ra quán Dimas ở đường Trần Phú ngồi trên tầng 2 uống cafe, ngắm nhìn vườn hoa, học sinh đi học về thật tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi vẫn ước mơ về Hải Phòng sống.
    Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đuợc đi nhiều nơi ,qua nhiều thành phố nhưng có lẽ không nơi đâu bằng thành phố mà tôi đã và đang sống .
    Hạ Long , mọi nguời vẫn thường nhắc tới một thành phố du lịch khi nói tới nó , thành phố nhỏ nằm ẩn trong một thung lũng , nếu bạn để ý sẽ thấy , cuộc sống ở đây không sô bồ như Hà Nội Hay Hải Phòng nhưng nó lại rất nhôn nhịp , sự nhộn nhịp của một thành phó du lịch , đất không rộng người không đông .
    Nằm ven bờ vịnh , nếu tói thành phố của tôi bạn không nên bỏ qua những buổi chiều tà hay bình minh , bạn có thể thả bộ trênnhững con đường nhỏ của Thành Phố để đi tới bãi biển ngắm Bình Minh ..., hoặc đi lang thang trên con đuờng thuyèn để thương ngoạn cảnh làng chài trên biển , buôỉ tối nếu bạn muốn thì xin mời bạn cùng những ngư dân đi đãnh cả và thưởng thức những món hải sản tươi sống và tự mình thả câu và tự mình giải quyết ..chiến lợi phẩm từ biển , bạn sẽ thấy một thành phố trên biển ,vì số lượng thuyền câu lớn selãm cho bạn không thể định vị đuơc đâu là đất liền , gío biển sẽ làm cho bạn không thể ngủ ngay cả khi bạn rất buồn ngủ ....
    nếu có thể xin mời bạn đến với Hạ Long tôi sẽ trở thành hướng dẫn viên miễn phí trong suốt hành trình của bạn ,....

    Minh

Chia sẻ trang này