1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thành viên mới mà không lạ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi henryvuong, 27/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. henryvuong

    henryvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một thành viên mới mà không lạ

    Chào các bạn,

    Tôi là một thành viên mới đối với ttvnol. Nhưng tôi không xa lạ gì với các diễn đàn trong nước.

    Trước kia tôi vốn là cựu thành viên trang thảo luận của "Câu Lạc Bộ Văn Hoá - Thời Trang" tại vnn.vn (http://www.vnn.vn/forum/postlist.php?Cat=&Board=tonghop). Tuy mang danh là CLBVHTT, nhưng diễn đàn này có một thời là nơi choảng nhau của các thành viên thích nói chuyện chính trị. Lúc đó là vào khoảng đầu năm 1998. Lúc đầu họ cho online 100%, nghĩa là bài viết nạp lên được hiển thị liền, bất kể ngày đêm. Về sau không kiểm soát nổi, họ đổi lại chỉ cho hiển thị trong giờ hành chánh, bài viết nào nạp ngoài giờ đó thì phải đơi đến giờ hoặc hôm sau mới hiển thị. Thế rồi họ đổi sang chế độ kiểm duyệt hoàn toàn, nghĩa là bất cứ bài nào gửi lên cũng phải chờ được kiểm duyệt xong mới cho hiển thị, thường là phải đợi đến hôm sau. Nếu gặp phải ngày nghỉ thì phải mất 2 ngày. Chưa hết, sau đó họ lại đổi sang dạng thảo luận theo chủ đề, nghĩa là Ban Chủ Nhiệm đưa ra một chủ đề mỗi tuần và bắt buộc các thành viên phải thảo luận theo chủ đề duy nhất đó. Với cách điều hành như vậy thì các thành viên, nhất là thành viên ở nước ngoài, nản lòng bỏ đi hết. Trong một thời gian dài diễn đàn này gần như bị chết. Bây giờ thì nó đã thay đổi nhưng vẫn không hấp dẫn như xưa.

    Phần tôi thì sau khi thấy diễn đàn thay đổi, đã bỏ sang bên diễn đàn bưu điện Sài Gòn (tôi quên mất URL của nó rồi, ai biết xin cho lại, cám ơn). Diễn đàn này cũng có chế độ kiểm duyệt trước khi cho hiển thị, nhưng tương đối dễ thở hơn nên các thành viên của CLBVHTT chạy qua đây tị nạn một thời gian. Ðược vài tháng thì diễn đàn này tái thiết kế lại, làm các thành viên phải đăng ký lại vì tên và mật số bị xóa hết. Các bài viết cũ cũng mất tiêu luôn.Tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa nên không trở lại. Lúc đó là đầu năm 2000.

    Trong một thời gian dài tôi không theo dõi tình hình các mạng trong nước. Cách đây 6 tháng có người bạn nói cho tôi biết về mạng Trí Tuệ Viet Nam Online. Tôi vào xem thử và đăng ký nhưng không viết bài và theo dõi. Mấy tháng sau tình cờ đọc báo thấy nói rằng ở VN đang có chiến dịch dọn dẹp Internet, kết quả là mạng ttvnoline bị nặng nhất. Tôi vào xem thử thì thấy quả đúng như vậy. Có lẽ là các thành viên trên đây ăn nói bạo mồm quá. Ðiều đáng ngạc nhiên là sau đợt don dẹp mà ttvnonline - bây giờ là ttvnol - vẫn còn chế độ online 100%, bài viết vẫn được hiển thị ngay.

    Tôi không biết mình sẽ tham gia diễn đàn này được bao lâu nhưng bao giờ ttvnol còn chế độ online 100% thì có lẽ tôi còn hứng thú. Chế độ kiểm duyệt của VN giống như cái thòng lọng vậy, lúc nới ra lúc thắt vào. Hy vọng lần này nó đã thắt hết cỡ rồi.




    Được Lion King sửa chữa / chuyển vào 28/10/2002 ngày 10:07

    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 28/10/2002 ngày 12:35
  2. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bravo henryvuong's speech
    meo meo rửa mặt như mèo
  3. MyLang2

    MyLang2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Wow giảng bài dài hơn cả Nguyễn Ngọc Ngạn giảng trong Paris BN . Thấy chữ mới cũ gì gì đấy nên tớ cũng ke ké theo chào tái ngộ . ....
    "Knowing is not enough , we must APPLY. Willing is not enough; we must DO" Goethe
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Stop topic này lại nhé.
    Mời bác qua bên Public !
    Dr. Lion King
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này