1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thành viên từ Hà Nội muốn vào thăm Đà Lạt ??

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Chitto, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một thành viên từ Hà Nội muốn vào thăm Đà Lạt ??

    Đọc bài của các bạn Lâm Đồng - Đà Lạt, thực sự Chitto rất mong muốn được vào Đà Lạt thăm vùng đất lạnh một lần, cũng như đến thăm mộ của Su_su_

    Và cũng được biết HCMCC có kế hoạch lên Đà Lạt trong ngày 31-8, Chitto rất muốn được gặp các bạn trong ngày đó.

    Thực ra Chitto chưa bao giờ đến Đà Lạt, cũng như chưa có quen bất kỳ ai trong Đà Lạt cả, nên thực lòng có nhiều bỡ ngỡ.
    Nếu như Chitto vào thăm Đà Lạt, các bạn có thể giúp đỡ được không?
    (câu này phải nói thực, vì Chitto không biết ai ở Đà Lạt cả, và cũng chưa từng viết mess hay chat với thành viên nào của Lâm Đồng cả, mong các bạn hiểu cho).

    Nếu bạn nào có thể cho thông tin, xin hãy gửi về
    Chitto7x@yahoo.com (mail và Chat).

    Xin cám ơn trước.



    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 26/08/2002 ngày 23:26
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    tôi đã mail lại cho bạn rồi!
    box lamdong rất hân hạnh được đón tiếp bạn!mong là những ngày ở Đàlạt bạn cảm thấy thoải mái!
    chúc bạn vui vẻ
    voanh
    HÃY LUÔN NHỚ ĐẾN NGƯỜI EM YÊU QUÝ CỦA BOX CHÚNG TA!!!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 27/08/2002
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Rất cảm ơn các bạn box Lâm Đồng - Đà Lạt.
    Nếu không có gì thay đổi, chắc đến thứ bẩy Chitto sẽ đến Đà Lạt. Tuy nhiên thời gian cụ thể còn phụ thuộc nhiều điều.
    Hi vọng khi đó gặp được các bạn, và rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.
    Lần này Chitto sẽ đi qua Đà Nẵng, trước khi đến Đà Lạt.
    Rất muốn qua gặp được các bạn ở Nha Trang, nhưng việc liên lạc có lẽ không được thông suốt.
    Sau khi ở Đà Lạt, Chitto sẽ đi TP HCM trước khi về Hà Nội.
    Chuyến đi này rất mong muốn được gặp các bạn thành viên của TTVNOL trên những miền khác nhau của đất nước Việt Nam.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ok, Chiito ,
    Chitto có thể ở nhà Voanh hoặc nhà danglxxx, hy vọng sớm được đón bạn.
    danglxxx
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Rất vui được đón Chitto đến với những người bạn nơi đây, cùng Chitto đi uống café và đưa Chitto đi một vòng thành phố về đêm.

    thatwhy


  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi!Maybe sẽ dẫn đi ăn ốc xào nữa nè!
    maybe_ilike
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hề..hề..nhớ mang cái gì vào ăn nhá.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_ đôi ta là lá la
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đem vào đâu thế chị thông xanh?
    hãy tin vào ngày mai,một ngày mai tươi sáng và tốt đẹp hơn!!!
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Èo, mang tới đâu chả được, người một nhà cả í mà.
    Autumn Moonlight
    <marquee> Em invi, anh invi_ đôi ta là lá la</marquee>
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đón tiếp thế nào (nhất là các cô gái) để Chitto không còn tự nhận là "người tự do" nữa nhé!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này