1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thành viên từ Hà Nội muốn vào thăm Đà Lạt ??

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Chitto, 26/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái gì cái gì thế?
    Hic, cụ ông đi kiếm cụ bà đến nay vẫn chửa xong mà các cháu của cụ đã kiếm được rồi cơ à?
    Kiểu này đúng là Hậu sinh khả uý.
    Trùn à, nếu ông anh giai đã giới thiệu cho cháu của cụ thì còn cô em gái nào đang ế thì giới thiệu cho cụ với.
    Cụ đang ế lắm.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sau Chitto và Dragone, ATC có dịp được đến Đà Lạt. Chuyến đi thật sự bất ngờ và ngắn ngủi vì ATC không xác định được là có đủ thời gian không.
    Chỉ với hơn 24h trên đất của vùng cao nguyên, ATC được sống những giờ phút chứa chan tình bạn bè bên cạnh những người bạn của miền cao nguyên! Sẽ không thể quên những giờ phút sáng sớm ngồi trong nhà Thuỷ tạ uống tách Càphê bên Hồ Xuân Hương thơ mộng, lúc đắm chìm trong ánh nắng trưa gay gắt trên triền đồi nơi an nghỉ của bé Su_Su_, cũng như những bước chân đêm lang thang khắp chợ Đà lạt cùng những người bạn, buổi chiều khi nằm trong phòng trú nắng cùng nói về những câu chuyện trên trời dưới biển, mạng với không mạng....Sẽ nhớ lắm cả buổi tối cuối cùng, khi cùng với Teen, Thatwhy và Voanh, định nói chuyện suốt đêm mà rồi cơn buồn ngủ đã kịp kéo tất cả vào một giấc ngủ say sau một ngày vui và mệt. Bữa cơm trưa sinh viên bên cạnh khuôn viên của Đại học Đà lạt trước giờ chia tay... Những phút giây lang thang trên xe máy chạy ngược xuôi trên những con đường Đà lạt!
    Xin tạ lỗi cùng các bạn khi đã không thể nhiệt tình hết mình trong buổi nhậu của một tối Đà lạt, Thật toàn Đaị bổ cũng có nhiều tác dụng nhỉ! Nhưng vui lắm khi cùng được nâng chén với những người bạn chưa một lần gặp mặt.... Cả sự tình cờ có mặt của nguavan cũng là điều đáng nhớ phải không!
    Ở vùng cao nguyên ấy, ATC còn được gặp nhiều bạn thành viên khác, cũng như chưa thể gặp hết các bạn. Xin một lời thứ lỗi ở đây. Rất mong sẽ sớm có dịp được trở lại Đà lạt, được gặp và được hết mình trong vòng tay bè bạn!
    ATC đã chụp rất nhiều ảnh ở Đà lạt, ảnh về cảnh, về sắc, về người Đàlạt. Tối nay sẽ gửi lên đây, như một lời cảm ơn, một sự chia sẻ với các bạn! Những người đang sống tại thành phố thanh bình tràn ngập hoa và gió!
    Nhất định sẽ sớm trở lại trong một ngày không xa!
    ATC
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thập toàn đại bổ đúng là bổ thật, chân tay khỏi hết rồi, chỉ có điều là ... đêm về khó ngủ
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    vâng! hẹn gặp lại nha mấy anh!
    see you again! LDC luôn chào đón mọi người với tinh thần của TTVN muh! Trái tim Việt Nam í muh!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tin cuối ngày :
    ngautuan đã bay được rồi chứ không còn đi cà nhắc như hôm trước nữa. Ngày mai có thể tự đi uống café một mình.
    To Bác ATC : Bác nói thế làm bọn em ngại chết ,Bác đến thăm Box là quý và vui lắm rồi. Có gì đâu ạ, nhưng hôm đó Bác ngủ sớm quá làm bọn em không biết nói chuyện với ai nên cũng... ngủ theo. Hy vọng những lần sau sẽ có nhiều thời gian hơn, trò chuyện nhiều hơn ạ.

    that's why


  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chà chà, bác ATC lại còn uống Thập toàn đại bổ nữa kia à, ghê thế, bác ghê thế ?
    Vâng, những người bạn ở Đà Lạt luôn làm bất cứ ai đến nơi đây khi về đều mang trong lòng một phần luyến lưu, nhớ nhung, một chút yêu thương, mơ màng. Những tình cảm của các bạn Lâm Đồng luôn tràn đầy, thậm chí làm Chitto thấy có phần nào thiêu thiếu các bạn một cái gì đó. Món nợ tình cảm đó không biết lấy gì trả được.
    Chỉ hẹn trả vào một ngày nào đó, còn cụ thể ngày nào thì thật khó để biết được.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Gửi tới các bạn Lâm Đồng hai bức ảnh từ năm ngoái. Những khoảnh khắc đáng nhớ.

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 07/03/2003
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Í chời cái bác @ngautuan này đi đà lạt vìa muh tâm hồn cũng hông thanh thản được gì hết à . Tối mơ mộng cái gì muh hông ngũ được thía huh .

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì, cũng ba tháng rồi mới lại vào thăm lại Lâm Đồng cái nhỉ ?
    Mọi người ơi, Đà Lạt mùa này thay đổi gì nhiều không ? Nghe nói Thatwhy hiện đang ở Sài Gòn rồi ? Quán nét T&C giờ có ai cũ làm chủ nữa không ?
    Nhớ quá. Những cái nick thân quen, người đầu tiên liên lạc là Voanh nè; Maybe_Ilike nè, Haythapanhsang, tí nữa thì Chitto và Dragone đến "tạm trú" một đêm nè; Thatwhy, Danglxxx, Nguavan nè, mấy anh chàng to đùng, rồi Sphinx nè, Trumdonal nè, cháu Dudannho, Atomic nè......
    Mùa này Đà Lạt có nóng lắm không ?
    TW đi bao giờ về lại Đà Lạt vậy ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này