1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thế giới có thật

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Một thế giới có thật

    Không một ai có thể hiểu được nỗi sung sướng của tôi khi được sống trong thế giới này với bao điều diệu kỳ xảy ra hàng ngày. Không tin ư? tôi sẽ chứng minh ngay không chút đắn đo.

    Từ thuở nhỏ tôi đã được uống sữa Enfapro nên tôi thông minh hơn những đứa trẻ khác. Trong lúc bọn bạn bè đồng trang lứa của tôi còn chưa biết gì thì tôi đã biết nghe điện thoại khi chưa biết nói. Mặc dù tôi chỉ éc éc cho có lệ. Tôi không thèm trả lời cái bà người lớn ngu ngốc đó lấy một câu. Lớn hơn một chút, nhờ sữa Cô Gái Hà Lan mà tôi đoạt được giải thưởng nobel khi tuổi còn rất nhỏ. Có thể nói là người nhỏ nhất đã từng đoạt lấy giải thưởng cao quý này. Liệu người Việt nam như mấy vị có ai được qua Thụy Điển dự lễ trao giải nobel không. Tôi không thèm dự mà đến để lãnh giải. Với thể thao tôi luôn là người về nhất, luôn là người đạt huy chương vàng.

    Khi đến tuổi trưởng thành, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là tìm cho mình một cô bạn gái. Các vị thật là khổ sở khi tìm thấy nhưng không biết cách nào để tiếp cận phải không? Để tôi chỉ cho nhá. Các vị ra ngoài đường mua một phong kẹo cao su thứ mà người ta gọi là Doublemint ấy. Mua về các vị cứ nhai lấy nhai để vào. Nhai xong tiến đến đồi tượng cần gây cảm tình và hà hơi cho cô ta ngửi. Đảm bảo sau khi ngửi xong (cho dù bạn có ăn mắm tôm trước khi nhai), các cô sẽ bám theo bạn cho bằng được. Từ đó bạn và cô ấy sẽ nhai thường xuyên. Nhưng nhớ một điều là không cho phép cô ta hà hơi cho ai ngoài bạn nhé.
    Với những em nhỏ nhỏ cỡ 13 hay 14 nếu muốn có bạn gái thì anh cũng sẽ có một chiêu cho các em. Các em hãy mua cho cô nàng một chai Fanta. Các em cũng chẳng cần phải lo lắng về các vị phụ huynh lắm đâu. Thấy Fanta là mắt họ đổ ghèn rồi. Mà nè, trong lúc các nàng uống Fanta thì chỉ có quyền đứng nhìn thôi nhá. Đừng có mà múa may quay cuồng như trên Tivi, các em sẽ chẳng thu được sự chú ý nào cả đâu. Tội nghiệp anh chàng đẹp trai đó quá.

    Tìm được người mình yêu rồi tôi lại phải giữ nàng chứ. Áp dụng ngay chiến thuật tặng quà, tôi mua ngay cho cô em xinh tươi của tôi một cái tủ lạnh Deawoo và bỏ ngay vào trong đó một két Tiger để thi thoảng chứng tỏ bản lãnh đàn ông ngày nay. Nhận được cái tủ lạnh nàng thốt lên với cả nước Việt nam rằng "Tôi không thể sống thiếu anh ấy". Muốn nàng không phải mệt mỏi vì giặt giũ, tôi mua cho nàng một bịch Daso, loại chỉ ngâm thôi đã sạch. Tôi bảo đảm sự ra đời của loại bột giặt này sẽ thủ tiêu một cách nhanh chóng các hãng sản xuất máy giặt như Electrolux (60 năm vẫn chạy tốt), hay LG (siêu âm) ...

    Cuộc sống cứ thế tiến diễn. Tôi luôn sống trong vui tươi và hạnh phúc. Các bạn có hỏi tiền đâu mà tôi mua nhiều thứ thế. Xin thưa, toàn là tiền trúng giải cả đấy. Hôm nọ khát nuớc, mua một chai Coke. Vừa được ực vừa được nguyên một căn nhà. Uống vài lon Yomost là có khả năng "bạn trúng chắc" luôn. Ấy chết! mải chuyện tôi quên phải chạy đi mua mấy bịch Ô mô và cái màn hình Tivi Toshiba để về xem worldcup và bảo đảm hạnh phúc gia đình nữa chứ (xin phép được nhắc với các bạn vợ tôi chính là cô gái mà tôi đã hà hơi dạo nọ, còn hiện nay thì chính tôi đang được hà hơi).
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo có công thức 1 + 1 = 3 mờ ông Blackface. Quảng cáo thì không như phim tài liệu được.
    Thấy ông có vẻ cay cú quá nhỉ, tui đang tính lập cái tố bíc nói dìa quảng cáo (nhưng ở box khác kia) rõ là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, gặp chiếu manh thì ngủ thôi , ý quên đang post bài làm sao ngủ được.
    Tuy là quảng cáo có làm ông ngứa mắt về những cảnh không phù hợp, có làm ông bình mực ý quên bực mình vì những lúc nó cắt ngang những giây phút ông chìm đắm trong các bộ phim đoạt giải này nọ. Nhưng mà "không quảng cáo làm sao khách biết?" Với lại nhiều quảng cáo có rất nhiều ý tưởng rất hay mà chỉ có mấy thằng K' (như tui)mới nghĩ ra. Mấy lại ông có thấy mấy em đóng quảng cáo xinh phết không.

    Hanzo Hattori

Chia sẻ trang này