1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thế giới không có đàn bà !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoahonggay, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hy vọng là phim giữ được nét nhân bản trong chuyện , chứ đừng khuyến khích xã hội bài DTLA .
    Hơn thế , nghe phong phanh là thu hẹp triệt để tình yêu giữa 2 nhân vật chính , chỉ tập trung vào tình tiết hình sự của vụ án .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  2. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yobi được Amiromantic giới thiệu nên đọc thử xem thế nào. Công nhận truyện khá hay dù còn nhiều chi tiết hơi lộn xộn và vô lí. Cám ơn bàn Hoahonggay rất nhiều . Nếu có làm phim thì chắc cũng không chuyển tải được hết đâu, 1 phần cũng vì ở VN mọi người vẫn còn e ngại khi nói đến những vấn đề này mà .
    once in your life you find someone, who will turn your world around, pick you up when you're feeling dowm...
    now nothing can change what you mean to me...
     
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sẽ lên phim , bọn mình đang theo dỏi từng bước mà , hihi , hồi hộp ghê .
  4. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế Hoahonggay có bít kế hoạch cụ thể chừng nào lên phim rồi công chiếu không? Yobi đang ở nước ngoài, hy vọng tới khi về VN sẽ được coi .
    once in your life you find someone, who will turn your world around, pick you up when you're feeling dowm...
    now nothing can change what you mean to me...
     
  5. hanoipho_boy

    hanoipho_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế hoahonggay có biết kết thúc mà tác giả BAT đã viết trước đây ko? Tui cũng chưa được đọc, nhưng khi thắc mắc với một người bạn về kết thúc vô lý như vậy thì anh ta trả lời: "anh ta đã đọc câu chuyện này rất lâu rồi", và ngày ấy, cái kết như sau:
    Hoàng chia tay Trung, bỏ đi học bartender bên Thái. Còn Trung, cảm thấy ko xứng đáng đứng trong ngành công an nữa đã xin ra khỏi ngành.
    Hai con người ấy ko tiếp tục yêu nhau nữa. Mỗi người đi một con đường riêng, nhưng cả hai đều nhận thức rõ mình là ai, và phải sống thế nào. Kết thúc ko happy nhưng thực, và hay hơn cái kết mới này.
    Easy come, easy go.
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được biết là phim đã bấm máy , chưa biết chừng nào xong , chưa biết chừng nào công chiếu .
    thân
    Đang hạnh phúc với những gì mình đang có
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đây là 2 kết thúc mà BTA đã viết thêm :
    1.
    Từ đó, Hoàng rất ít vào thăm Thành Trung, thời gian đầu Trung có vẻ ngóng trông nhưng rồi chỗ trống ấy cũng bị lấp đi bởi cô bạn gái dễ thương đã đến bên anh hàng ngày và ông bà giáo sư Vĩnh Chương tỏ ra đặc biệt quý mến cô. Nhìn cô gái phúc hậu, hai ông bà không giấu được niềm ao ước là sẽ có một cô con dâu như vậy, và Trung biết điều ấy.
    Thành Trung ra viện và được đi nghỉ mát 10 ngày ở Nha Trang. Ngày anh đi, Hoàng có đến tiễn, Trung hơi khó hiểu khi thấy bên cạnh Hoàng có một cô gái, họ đứng sát bên nhau rất thân mật, Trung tự hỏi phải chăng đấy là lí do mà dạo này Hoàng ít đến thăm mình. Mỗi khi nhớ đến thái độ của Hoàng có một cái gì đó không tự nhiên, có vẻ xa cách, không gần gũi như trước kia, Trung băn khoăn, hay Hoàng giận mình vì thấy có bạn gái chăm sóc. Dạo này cũng không rõ Hoàng đang làm gì, sống ra sao, có hỏi thì Hoàng né không trả lời. Thành Trung tự nhủ khi nào quay về gặp Hoàng sẽ hỏi cho rõ.
    ?oA, người hùng đã về rồi?.
    Tiếng chào hỏi lao xao khắp phòng, mọi người ùa ra bắt tay Thành Trung chào hỏi vui vẻ, mất cả tiếng đồng hồ Trung mới rảnh để đến chào Trung tá Nguyễn Lân.
    Đứng trước cửa phòng làm việc của phó trưởng phòng, tự nhiên Trung thấy hồi hộp, cuối cùng anh khẽ gõ cửa và nghe tiếng mời vào của Lân vang lên.
    Thành Trung đẩy cửa, Nguyễn Lân ngẩng đầu reo, ?oTrung hả, em về hôm nào??, ?oDạ, em mới về hôm qua?, ?oKhoẻ hẳn chưa, có cần nghỉ thêm ít ngày nữa không??, ?oDạ em khoẻ rồi, em xin đi làm lại??
    Hai anh em thân mật nói chuyện, cuối buổi nhìn vào thái độ ngắc ngứ của Trung, Nguyễn Lân không nói gì, anh đứng lên đi lại bàn lấy ra một lá thư được dán kín và đưa cho Thành Trung, nói ?oHoàng nó gửi em lá thư này, nói ?oHoàng gửi cho em lá thư này, nói em hãy đọc đi rồi sẽ hiểu?.
    Thành Trung run run từ từ bóc lá thư ra, Nguyễn Lân bỏ đi ra ngoài.
    Hôm qua vừa về đến thành phố, kịp trời tối, Trung vội vã đến quán Sài Gòn Boys ngay. Tiếp anh là những gương mặt xa lạ và họ cho anh biết quán này đã đổi chủ rồi, Hoàng đã sang quán và hiện nay đi đâu không rõ. Về nhà điện thoại qua nhà Hoàng thì được biết là Hoàng đang đi đóng phim ở xa, Trung ngạc nhiên, vậy là chuyện gì, Hoàng đi đâu, tại sao không nói cho anh biết. Cả đêm Trung trăn trở mất ngủ vì giận dỗi Hoàng, Trong đêm anh chỉ muốn điệun thoại cho Nguyễn Lân để hỏi nhưng không dám, trời vừa sáng là Trung vội đến cơ quan ngay.
    ?Trung thân yêu!
    Khi em đọc lá thư này thì chắc anh đang cùng đoàn làm phim ra mấy tỉnh phía Bắc. Một sự tình cờ may mắn không thể tin nổi, đó là anh đã được trúng tuyển và hiện đang tham gia vào một bộ phim dài 12 tập. Đấy cũng là lý do vì sao trong thời gian qua anh ít đến thăm em, tha lỗi cho anh.
    Trung thân yêu,
    Sau sự việc vừa qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Đến tận giờ này khi anh đang viết những dòng chữ này cho em thì, tim anh vẫn nhói đau, mách bảo cho anh biết rằng, anh vẫn còn nhớ đến em và yêu em mãi mãi. Đấy là một thứ tình yêu tuyệt diệu mà anh nghĩ rằng trong cuộc đời này có lẽ chỉ anh và em hiểu, sẽ không bao giờ quên được, phải không em? Trung ơi, em có nhớ có lần anh đã nói với em: chúng ta là những kẻ khốn khổ bởi vì chúng ta là những kẻ cô đơn, lạc loài trong thế giới này, có lẽ đó là số phận. Một số phận cay nghiệt mà chúgn ta phải gánh chịu. Anh có em, anh tự cho rằng đây là sự bù đắp của thượng đế giành cho anh và anh thầm cảm ơn Người. Thế nhưng hình như cuộc đời này đâu phải cái gì chúng ta muốn là cũng được. Còn biết bao điều cấm kỵ về đáo đức, những quy phạm xã hội ngăn cản mà có thể mạnh hơn cả Luật pháp. Chúng ta phải hiểu, đôi lúc chúng ta không hẳn chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống cho gia đình, xã hội, bạn bè và người thân nữa, chính vì vậy chúng ta không được phép bước qua những vòng cương toả, những ranh giới của chuẩn mực đạo đức xã hội, của cuộc sống đặt ra và chúgn ta buộc phải chấp nhận nó. Đấy là một thực tế.
    Chuyện vừa qua giữa anh và em, thôi hãy quên nó đi, hãy coi như đó chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp, nhớ mãi mãi, bởi vì đâu có giấc mơ đẹp nào lập lại lần thứ hai hả em. Đồng tính luyến ái, nó là cái gì, anh không biết, anh không muốn và anh căm thù nó cũng như anh cảm ơn vì nó đã cho anh một thời gian tuyệt vời diệu nhất trong đời mình mà có lẽ anh không thể nào quên được. Nhưng có một điều anh muốn nói với em là, chúng ta cũng không thể kéo dài như vậy mãi được, đừng tự ru ngủ mình, vịn vào những lý do này nọ để chiều chuộng những dục vọng của mình với những biện minh bao biện cho hành động của mình. Hãy dũng cảm thoát ra khỏi cái bóng của mình để làm lại từ đầu, dù có cay đắng hay đau khổ cũng vậy. Rồi em sẽ yêu, em sẽ có một người vợ tuyệt vời và những đứa con ngoan đẹp. Đấy mới thực sự là hạnh phúc, là sự trường tồn của thiên nhiên, là vĩnh cửu. Đừng tự giam mình vào những đam mê nhục dục đồng tính để rồi quằn quại đau đớn và tự huỷ mình trong đau khổ, ăn năn. Anh và em, chúng ta đều đã trải qua điều này, đều hiêể cái giá phải trả đắt như thế nào phải không em.
    Anh sẽ xa em một thời gian, anh muốn trong thời gian không có em để được chiêm ngiệm, tự đánh giá lại tất cả những gì mình đã trải qua, đánh giá lại mối quan hệ giữa chúng ta là có cần thiết nữa hay không và nói thật, anh rất muốn chúng ta sẽ trở thành những người đàn ông bình thường, sẽ là bạn của nhau như mọi đàn ông khác. Sẽ sống và đi dưới ánh mặt trời một cách hiên ngang và dựa vào cánh tay chúng ta sẽ là một cô gái yêu thương, tin cậy, em đồng ý với anh không?
    Dù sao anh vẫn nhớ những tháng ngày tuyệt diệu nhất đã qua. Con tim anh vẫn mách bảo rằng, anh nhớ và yêu em nhiều lắm.
    Tạm biệt em yêu quý.?
    Lá thư rơi xuống đất, mọi vật xung quanh như mờ đi, mắt Thành Trung nhoà lệ ?o Anh Hoàng ơi, anh đang ở đâu?.
    Trời đang nắng, và sáng, ngoài kia có tiếng chân lao xao: ?oĐội 3 tập hợp, xuống ngay tiệm vàng 343 đường Nguyễn Trãi, có một vụ bắt con tin, tống tiền?.
    Những bước chân rầm rập.
    (KẾT THÚC 1)
    Ánh nắng chói chang.
    Đạo diễn lấy tay che mắt nhìn lên trời, rồi nhìn các diễn viên đang diễn, gật đầu và hô to.
    - Cắt
    - Tốt lắm - đạo diễn bước tới vỗ vai Hoàng, không giấu được vẻ mặt hài lòng ?" Tôi rất ngạc nhiên vì em chưa qua trường lớp nào, nhưng diễn xuất lại tốt như vậy, nếu với đà này thì bộ phim sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tôi đang nghĩ về bộ phim tới sẽ có vai mới dành cho em.
    - Dạ - Hoàng cúi đầu sung sướng cám ơn.
    Anh Hoàng ơi có điện thoại này, Từ thành phố gọi ra, lúc nãy bọn em đã phải hẹn lại vì anh đang bận, anh ra nghe đi.
    Một thanh niên trong đoàn làm phim cầm chiếc điện thoại di động chạy lại đưa cho Hoàng. Chắc anh Hai gọi, nhà có việc, Hoàng thầm nghĩ thế và áp ta vào máy. ?oAlop, tôi Hoàng đây, dạ ai vậy??, ?oAlô, Hoàng đây?, không nghe có tiếng người trả lời mà chỉ có những tiếng khóc nức nở xa xăm vọng lại trong mênh mông trời, mơ hò như ảo ảnh.
    Tim đau nhói, Hoàng rã rời ngồi bệt xuống bãi cỏ, run rẩy thì thầm ?o Trung đó phải không em, anh Hoàng của em đây mà, nói gì đi chứ em, anh Hoàng đây. Trung ơi, anh đây?.
    Vẫn không có tiếng trả lời chỉ là những tiếng nức nở xa xa vọng lại như từ trong tiền kiếp của ngàn năm nhân thế.
    Hoàng gục đầu. Trung ơi, em yêu ơi.
    Ta là ai trong cõi đời hoang vu này, ta là ai trên thế giới vắng tiếng cười này, ta chỉ có em và có ta. Em ở đâu, có biết ta chờ em không? Ta là ai, là...chúng ta về đâu, về đâu...?.
    (KẾT THÚC 2)
    Chúc vui .
    Đang hạnh phúc với những gì mình đang có
  8. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic , vậy tức là sao hả Hoahonggay. Yobi chả hiểu gì cả. Cái kết thúc đầu tiên mà Hoahonggay post lên kô phải là cái chính thức mà tác giả viết ah? Yobi nói thật là cũng kô thích cái kết thúc Hoahonggay vừa gởi cho lắm nhưng dù sao nó vẫn đỡ vô lý hơn cái kia .
    Cám ơn Hoahonggay đã post truyện lên cho mọi người cùng đọc .
    once in your life you find someone, who will turn your world around, pick you up when you're feeling dowm...
    now nothing can change what you mean to me...
     
  9. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc đầu ko phải do tác giả Bùi Anh Tuấn viết , kết thúc mà Bùi Anh Tuấn viết đã bị cắt xén và được nhà xuất bản viết ra một thế thúc khác nên nó thực sự gây vô lý và vô duyên.
    Đến đầu năm nay , Bùi Anh Tuấn mới nương theo cái kết thúc đó viết ra thêm 2 cái kết thúc nên càng gây khó chịu hơn .
    Còn kết thúc ban đầu mà Bùi Anh Tuấn viết , thì một lần được phỏng vấn trên bán Thế Giới Phụ Nữ , Bùi Anh Tuấn có nói là kết thúc rất có hậu , hai nhân vật Hoàng Và Trung được ở bên nhau.
    Sự việc cứ lộn xộn vậy đó .
    Đang hạnh phúc với những gì mình đang có
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Trong cái thế giới thứ 3 của ĐTLA, còn nhiều truyện ngắn và truyện dài cực hay do những thành viên trong web đồng tính viết ra và đã được phát thanh trên radio sống thật ở US. Tuy nhiên, do sợ bị mang tiếng là tuyên truyền lối sống gay nên mình ko tiện post lên cho các bạn đọc .
    Có những truyện làm cho đa số bạn đọc là người ĐTLA bậc khóc khi đọc đến kết thúc .
    Nếu muốn mình có thể post lên cho các bạn .
    Thân
    Đang hạnh phúc với những gì mình đang có

Chia sẻ trang này