1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thế kỷ điện ảnh - Những cặp tình nhân !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zazu, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Một thế kỷ điện ảnh - Những cặp tình nhân !

    Đàn ông, đàn bà...
    Cậu bé, cô bé...
    Nàng và chàng...
    điện ảnh vẫn kể cho chúng ta nghe những câu chuyện, những câu chuyện đẹp về tình yêu, câu chuyện về lần đầu gặp gỡ, từ cái nhìn đầu tiên ... điện ảnh , bằng ngôn ngữ hình ảnh mà đường như vô hình gieo vào lòng người những cảm giác, tình cảm, những nỗi đam mê và khát khao. Tình yêu không thể thiếu trong cuộc sống, cũng như không thể vắng trong điện ảnh, những ngôi sao của chúng ta: GG, BB, MM, Romy Schneider...họ đem đến cho điện ảnh những sắc thái mới, họ đem tình yêu đến cho điện ảnh , đến với cuộc sống, họ khơi dậy tình cảm trong ta, khơi dậy ký ức trong ta về tình yêu, đưa ta hoà mình vào những bản tình ca, những giai điệu tình yêu bất tận....
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Moderato Cantabile
    1960 Drama / Romance
    Thực hiện: Peter Brook
    Kịch bản: Marguerite Duras et Gérard Jarlot
    Hình ảnh: Armand Thirard
    Âm nhạc: Antonio Diabelli
    Diễn viên: Jeanne Moreau (Anne Desbarèdes), Jean-Paul Belmondo (Chauvin), Pascale de Boysson (Bar owner), Jean Deschamps (M. Desbarèdes), Didier Haudepin (Pierre)
    91 min, NB
    Anne Một người nội trợ, đã vô tình chứng kiến vụ giết người - một cô gái bị bạn trai mình giết chết trong một quán bar-cafe.Cùng lúc, cô gặp Chauvin, một người lao công cùng chứng kiến vụ giết người với cô - người đã cùng cô chia sẽ nỗi ám ảnh chết chóc đó, và trong nỗ lực đi tìm hiểu động cơ giết người kia, tình yêu đã nảy nở giữa hai người...
    Bộ phim là cái nhìn xác thực về thực trạng "làn sóng mới"-new wave tại Pháp đầu thập niên 60. Khi mà thanh niên muốn nổi dậy, muốn thể hiện cái tôi của mình một cách mạnh mẽ, muốn thoát ra khỏi những luật lệ, giáo điều để hy vọng vươn tới một cuộc sống có ý nghĩa.

Chia sẻ trang này