1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thiên nằm mộng - Nguyễn Ngọc Thuần

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Anismee, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một thiên nằm mộng - Nguyễn Ngọc Thuần

    Ở đây mọi người có đọc truyện trẻ con không nhỉ...

    " Một thiên nằm mộng? là truyện VN đáng đọc nhất trong năm,( ?) một nhà fê bình còn nói đây là quyển sách gối đầu của ông trong thời gian này, các nhà văn ban fát vài lời khen ngợi và một giải A gì đó cho Nguyễn Ngọc Thuần.

    Người ta bảo ?o Một thiên nằm mộng? khuyến khích trẻ em biết cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh, dù là bằng một nỗi buồn trong sáng. Đúng là buồn thật, vì các nhân vật trong giấc mơ và cuộc sống của nhân vật em là những thứ mà không fải em bé nào cũng nghĩ đến hàng ngày : một nấm mộ, một linh hồn, một người mẹ mang dáng dấp của một cô tiên, một bà điên ?o bỏ con vào túi phải rồi khóc thương túi trái?, một cặp sinh đôi dính liền, một con gà thiêng, một con nhện, một cánh đồng gần như vắng bóng người... Câu chuyện của em cũng thật giản dị, em thủ thỉ về giấc mơ của em, em nói về những cảm xúc thanh mỏng của em, em tủm tỉm kể lại những cuộc đấu kì khôi với anh Toàn, em cũng hay làm thơ ... Chàng thi sĩ nhỏ bé này còn rất nhát gan, lại còn bướng nữa...

    Với một giọng văn dịu dàng và có fần ngây thơ và có khi còn có vẻ như cố làm cho nó hơi khác đi và nổi bật hơn, Nguyễn Ngọc Thuần còn cho các em những câu rất ?ongười lớn? :
    Trong mơ em thích cười
    Nụ cười dài hai giây
    Và một nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày​

    Cả truyện là những khám phá nhẹ nhàng , chẳng cần quá cầu kì trau chuốt tạo nên những điều thú vị rất giản dị. Chẳng hạn như khi chiều chiều ?oem? ngồi đợi thần tiên :
    ?o Trong buổi chiều, những tiếng chuông đã đổ trên ngọn gió. Chúng đổ mà không còn chờ đợi một điều gì. Anh Toàn nói, những buổi chiều luôn đến từ fía tây. Em đã từng chờ đợi những buổi chiều từ phía ấy. Hãy nghĩ xem, khi mặt trời khuất bóng, một người đã trở về từ vạt nắng cuối cùng trong ngày. Họ đi bằng cỗ xe ngựa ánh sáng. Nữ thần nói : hãy thu ánh sáng về cho ta.?

    Truyện còn có những chi tiết được viết một cách dung dị làm tôi nhớ đến các tác phẩm của Astrid Lindgren ( ?oAnh em tim sư tử? chẳng hạn). Cũng có những tưởng tượng tuy không táo bạo đến tận những thung lũng đầy hoa anh đào và bồ câu thì cũng đủ cho những em bé nơi làng quê với những chuyện thần tiên của các em.( Sở dĩ tôi nói ?o các em bé nơi làng quê? vì tôi có cảm giác các em bé chốn thành thị khó mà có được - hay không có cơ hội - có cái thói quen mơ mộng trên các cánh đồng làng với những lời ?o đồn đại? kiểu : ?omuốn luyện linh đơn phải hứng chín giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc trên ngôi mộ phía bên phải lúc mười hai giờ đêm?).

    Thất vọng về truyện là minh hoạ xấu quá là xấu. Nhân vật ?oem? trong truyện đáng yêu đến đâu thì cũng không thể làm người ta mất cái ấn tượng do bìa gây ra. Cái thế giới của em đẹp thế mà người ta minh họa sơ sài và kinh khủng quá, thậm chí nếu chẳng may ?oem? nhìn thấy cũng chẳng dám mơ nữa...

    Hãy thử mơ mộng cùng ?oem?, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình thật giản dị và êm ái, thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn nhẹ tênh dịu dàng ... hãy dùng trí tưởng tượng của chính mình( và hãy nhắm mắt lại trước mỗi bức minh họa, không để nó làm bạn tỉnh mộng, ) thì bạn sẽ có một dịp tuyệt vời để quay về với thế giới tuổi thơ của mình
    ...
    ..." tuyệt mắt mèo hoang và dã thú?...
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anismee nói có ai đọc truyện cho trẻ con không á?
    Một thiên nằm mộng viết thiên về cảm tính, và tôi nghĩ trẻ em, ta thử xem độ tuổi nào ?
    Trong khi Hoàng tử bé, Nhà giả kim, được coi là những truyện dành cho trẻ em, hoặc đối tượng , nhân vật trong đó là trẻ em, nhưng ta cứ nghĩ mà xem, nếu đi khảo sát, chả biết được bao nhiêu đứa trẻ biết đến những truyện này.
    Bởi đơn giản,khi chúng ta,những người tính từ 8X .... mới cảm nhận được , chứ đưa cho một đứa cấp 2- thậm chí cấp 3- chưa chắc chúng nó đã cảm nhận nó hay hay dở, và công nhận điều đó.
    Một thiên nằm mộng được đánh giá như kiểu HTbé, tuy nhiên, chỉ có người nhớn, mới cho nó hay, còn trẻ con ấy mà: chả đứa nào nó thích đọc.
    o doi phai biet minh la ai chu
  3. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    một thiên nằm mộng thì em chưa đọc, cơ mà em đọc vừa nhắm mắt vừa mở của sổ roài, vì đọc được 1 bài giới thiệu, có đoạn trích gì mà : một buổi sáng bạn tỉnh dậy, bạn vẫn nhắm mắt rồi đi ra cửa sổ và cảm nhận được mùi hương hoa gì ấy, đại loại thế, em ko có khiếu kể văn, hic, các bác xông cảm. đến khi mua về hơi thất vọng một tý vì hoá ra đấy chính là một trong những đoạn hay nhất mất rồi. nhưng em vẫn thích văn Ng ngọc thuần, đúng là có một cái gì đấy rất trong sáng, một thứ rất trong trẻo nhưng ko kém fần già dặn, ví thế này có lẽ ko đúng, nhưng giống lời kể của một đứa bé lang thang, đầy kinh nghiệm để chống chọi lại được với đời, cóc sợ bố con thằng nào hết, nhưng trên hết, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, với cái trong trẻo âm ỉ chảy trong máu nó. đấy, em thì em thấy thế
    nhưng đúng là trẻ con thì sẽ chán đến tận cổ cái thể loại truyện ấy. em mua về, đọc xong, hớn hở đem đi tặng lại thằng em đang học lớp 3 của em (hơi ngượng, nhưng mừ em em vẫn vui lém), nó đọc ậm ạch, ko biết vì nể em hay vì cũng đào bới ra được tý ty hay ho nào trong quyển ấy, nhưng chỉ 1 tý thôi vì nó ngâm nga mãi mới xong! mà em em là còn chăm đọc rồi đấy, cái thời em bằng nó em xếp sách vào xó hết một lượt!
    Nhà giả kim và hoàng tử bé em đọc khi em đang học năm thứ 2 ĐH, sau khi trong đầu nhồi đủ thứ lẩm cẩm cả marquez stefan zweig tai nghe rap t đến mệt rồi. nhưng nếu em đọc sớm hơn chắc em cũng chả thích những truyện ấy đến thế đâu, fải tiêu mấy thứ đầy xơ kia rồi mới thấy cái miếng bánh kia nó ngon ngọt thế nào (em đang ăn trưa nên ăn nói hơi có mùi mỳ kim chi tý, các bác thông cảm). còn cái hồi em học cấp 1, văn với em chỉ có truyện cổ tích mẹ kể trước khi đi ngủ và thơ Ng bính, hic, thích thơ ng bính từ cấp 1. à, hình như thêm được tốt tô chan nữa, còn thì mấy cái truyện khác em cóc đọc!
    hum nào đi mua 1 thiên nằm mộng đọc cái nhở
    Alors appelle-moi
  4. cutemanNo1

    cutemanNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Chê thì dễ lắm, cứ viết 1 đoạn xem thế nào.
    Tôi thấy viết được như Nguyễn Ngọc Thuần đã là một thành công rồi, mặc dù nó không được đông đảo nhỏ tuổi đọc (vì xu hường xem truyện tranh và cartoon netword). Tôi thấy bạn đọc đã cảm nhận được ít nhiều điều tốt đẹp và hồn nhiên từ thế giới này. Và như thế Thuần đã thành công .
    Có những người chê thì rõ là hay mà làm thì việc nhỏ nhất cũng thấy dở . Tự xem lại mình đi.
  5. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cartoon network bác ạ, em cũng thích cái đó , cơ mà em vẫn đọc NTT, hì hì
    theo em vấn đề ko fải bởi vì xem truyện tranh và hoạt hình mà trẻ con ko thích truyện NTT, vấn đề vì thực ra truyện ấy ko hề fù hợp với tâm lý lứa tuổi, mang tiếng là truyện trẻ con, nhưng thực ra đấy là truyện để ng lớn tìm lại tuổi thơ thôi, còn trẻ con thì sẽ thấy nó tẻ ngắt
    Alors appelle-moi
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cute cứ chả hiểu gì mấy. Thuần thì có tài, nói chung ko ai có ý kiến gì về cái giải thưởng của T cả
    Ý của tôi cũng muốn nói: có nhiều loại truyện tiếng là cho lứa tưổi thiếu nhi, nhi đồng, nhưng bọn trẻ, có đứa nào nó thích đâu.
    o doi phai biet minh la ai chu
  7. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác này cãi tồi quá, nói thế thì khác nào bảo, ông không phải là nhà văn thì ông đừng chui vào box Văn học? Nhà văn viết thì cứ viết còn người đọc thì họ nói sao là quyền của họ chứ.
     
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc NNT và có chung nhận định với nhiều bạn là truyện đẹp, viết lạ, trong sáng, đặc biệt giỏi sử dụng màu sắc _NNT học mỹ thuật mà, nhưng đúng là nếu đưa cho trẻ con đọc thì chắc bọn nó khó tiếp thu. Đây là truyện để người lớn quay lại với tuổi thơ thì đúng hơn. Có một chi tiết nhỏ: tôi rất ớn cái câu "ta khinh, ta khinh" của nhân vật Toàn. Nghe lạnh buốt.
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Ông NNT kia ở đâu ..cho tôi xách dép đi học cho đủ 100 kiểu mở ngày với nhỉ ? Tôi cũng khoái ba cái vụ mơ huyền mơ hão này tệ ! Đêm hôm qua , tôi vừa đọc vừa cưòi mỏi cả miệng, rất ngộ, rất lém, rất trẻ con ,trong sáng ! Không uổng đã bỏ ra....7000VND ! và không phải đau đầu nhiều lắm !
    " Trong giấc mơ em nằm nghiêng
    Cùng đàn sẻ tóc nâu
    và em nghiêng chút nữa
    bầu trời đi lộn đầu
    Trong giấc mơ em thích buồn
    Vừa buồn lệ vừa dài
    Nỗi buồn em sẽ chảy
    hai dòng dài rất dài
    Trong giấc mơ em làm anh
    Một ông anh tay to
    Nắm một đàn em nhỏ
    Vừa nắm vừa than thở
    Ôi đàn em dại khờ
    Khuôn mặt đầy giấc mơ
    ( Ngu si mà thấy ghét ...)
    Bây giờ em vẫn nằm
    Vừa nằm em vừa mơ
    Em muốn nghiêng xuống nữa
    Em thích mình đau khổ
    Đau khổ và nằm nghiêng
    Khi nằm nghiêng em thấy
    đau khổ nhiều quá chừng...
    Hôm qua em thức dậy
    đau khổ đã hết rồi
    Buồn sao lại thế nhỉ
    Không kéo dài hết đêm
    Trong mơ em thích cười
    Nụ cười dài 2 giây
    và 1 nụ đau khổ
    Kéo dài hơn ban ngày
    Mẹ gọi em 2 lần
    Em trốn vào giấc mơ
    Em đi đường cửa sổ
    Em đi dường chim bay
    Một con chim thật lớn
    lạc đường trong ban ngày
    .
    lằng nhằng không chịu được ! Không khéo mình lại thành " Superdaydreamer" mất thôi !
    What's up ?
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    it nhất là lần thứ 2 tôi nghe người nói " Nhà giả kim " là chuyện trẻ em ...hehe .Thế thì người lớn đọc truyện gì nhỉ ...?
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly

Chia sẻ trang này