1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thiên nằm mộng - Nguyễn Ngọc Thuần

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Anismee, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0


    Lại chả đọc để hiểu ý của người ta nói cái gì cả.
    Những cái truyện đó, nhân vật rất gần gụi với trẻ thơ, vì chúng là những đứa trẻ . Tuy nhiên, những triết lý nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc, giản dị, mà nhiều ý nghĩa gài đặt trong đó một cách tự nhiên ko gượng ép, và lại được những nhà xuất bản như Kim Đồng ( chuyên xuất bản những cuốn sách dành cho thiếu niên nhi đồng) xuất bản.
    CHính vì thế, có thể nói:chúng được coi là truyện dành cho trẻ em, cho dù người ta đã nói: từ 7-70 tuổi vẫn có thể đọc HTB được mà. Mà đặc biệt, dành cho trẻ em, nhưng chúng ko thích, nhường cho những người nào thích là người lớn thích/
    understand?
    ( Ghi chú: Ra HN- đừng ăn phỡ Gà nhé, ăn phỡ Bò ấy, Gà bị cúm mà)
    o doi phai biet minh la ai chu
  2. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Một thiên nằm mộng" của Nguyễn Ngọc Thuần tôi không thấy hay, thú thực là như thế.Thấy mọi người có vẻ khen nên tôi mua một quyển,đọc một phần rồi cứ để đấy. Cách kể chuyện rất chậm, tình tiết cũng không có gì đặc sắc cả. Một cậu bé mơ mộng khá nhiều, và điều này làm tôi không thích. Nếu nhân vật là một cô bé thì hợp với tâm hồn mơ mộng hơn ( đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi). Tôi khoái nhân vật Toàn vì nhân vật đó gần gũi và thực hơn với cuộc sống đời thường. Bây giờ để tìm được một người suốt ngày mơ mộng như thế quả là khó, bọn trẻ con lúc nào cũng khoái bắn bi, nghịch ngợm....
    Một câu trong truyện tôi thấy có giá trị nhất , đó là " Nếu mình làm cho người khác điều gì thì mình cũng nhận được những điều tương tự"
    Cuộc đời là một chuỗi dài của sự cố gắng
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là ko hay ? Cũng tạm hay theo cái nghĩa lâu nay nhồi vào đầu mình ba cái tác phẩm gọi là "kinh điển", nay đổi gió chút...tìm sách thiếu nhi đọc ....thấy nhẹ cả người !
    Mà tôi ko ưa lắm cái cách ..giả làm con nít cười của ông NNT. Thí dụ như việc cười ! Mới đầu chi tiết " Cười ha ha..." đọc thấy cũng ngộ, đi một lát thấy ông này take advantage cái kiểu cười này nhiều wá, đâm ra gượng và cứng !
    What's up ?
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái gì thì đọc.
    Miễn làm sao, khi đọc nó thấy nó có thể đem lại một cái gì đó. Có thể là cảm giác...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  5. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những cái này là trong Một thiên nằm mộng hả. Bên cạnh những câu "ngây ngây thơ thơ" kia thì mấy cái câu này giống như là ăn phải bùn bết. Tự nhiên lại sến lả lướt, cái kiểu nhõng nhẽo nửa vời
    Ờ, tôi mạn phép chút là hình như ở đây dùng take advantage là ko ổn lắm hay sao ấy. Cái đó cho nghĩa tích cực, còn nghĩa tiêu cực thì dùng là " take for granted" có lẽ đúng hơn.
    Mà bác nhét cái tiếng khỉ gió ấy vào làm gì. Lợi dụng cứ nói toẹt ra là lợi dụng, gõ mỏi tay
    Born in Nashville
    Home Registration @ Da B!g Rok Candi Mt.
    Flain' to Somwer In Da Sk!
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Ủa, bác Pam này cũng bùn cười nhỉ! Take advantage of có thể hiểu là " lợi dụng" mà. Nhưng mà nên dùng từ là LẠM DỤNG thì đúng hơn. Hihihi... Các bác cũng vui ghê!!!
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không thấy "lạnh buốt" gì khi đọc đến chỗ đấy cả.
    Vậy mới đúng là trẻ con! Trẻ con thì mới nói những câu như thế để "khích tướng" nhau, chứ chẳng nhẽ bây giờ người lớn lại nói như vậy để "chạm nọc" nhau???
    Tôi nghĩ NNT đã phát hiện ra một điểm rất ngây thơ và đáng yêu của trẻ con - đó là nhút nhát, mơ mộng nhưng mà rất hay " ra oai", luôn muốn chứng tỏ mình là ta đây ko sợ ai hết. Đọc Tom Xoyer , hay Những tấm lòng cao cả là biết mà , bọn trẻ con ở đâu cũng thế thôi
    Cu Toàn nói thế chỉ để làm cho em thêm dám thừa nhận, dám làm điều mà 2 anh em cá cược.
    Thực ra lúc đầu đọc truyện này tôi hơi nản vì suốt ngày là những mơ mộng của em - không đánh động được cái gì cả, nhưng càng đọc tôi càng thấy thích và yêu quí những nhân vật trẻ con trong truyện hơn.
    Em mơ mộng nhưng ko mơ mộng những nàng tiên, những ông bụt có phép màu nhiệm để có thể thực hiện điều ước của em, mà em mơ mộng và ước mong cho mọi vật, mọi người xung quanh - cho con gà, cho con nhện, cho bà cả Sề. Thường thì trẻ em thích ước cho mình - không phải vì ích kỷ mà các em chỉ đơn giản là tin vào những ông bụt, những cây đũa thần mà thôi. Nhưng ở đây, em là một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm, em buồn với nỗi buồn của người khác, em thương những ai có nỗi khổ - và người làm em suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là bà cả Sề. Em có lẽ cũng không hiểu được sâu xa lắm nhưng em cảm nhận được rằng " bà cả Sề sinh ra từ tiếng thở dài..." ,mà tiếng thở dài thì thật buồn làm sao...
    Càng về cuối truyện, tâm lý em càng thay đổi. Em cảm nhận được nỗi trống vắng khi thiếu những người thân yêu bên cạnh, những cái đã trở nên thân thuộc với em quá đỗi.
    Em là chàng thi sĩ mơ mộng, nhưng từ những mơ mộng ấy mà em lớn lên, em hiểu rõ hơn về tình mẹ, tình bạn, và tình anh em.
    Có phải là quá lời không khi nói rằng dường như em đã có một cảm nhận sâu sắc về "cuộc sống"?
    Tuy nhiên có một chi tiết làm tôi không thích lắm, đó là việc em tự động mở cửa cho bà cả Sề. Giá như em nói điều đó với anh Toàn...., giá như có một người lớn nào vô tình quên đóng cửa..., giá như... Bởi việc đó là quá sức đối với em! Em có thể yêu thương, em có thể rất buồn, nhưng có lẽ em đã gánh quá nặng rồi!
    Tuy nhiên (lại tuy nhiên), những gì còn đọng lại trong tôi là tấm lòng trong sáng, là trái tim giàu yêu thương của em...
    Trẻ em bây giờ có nhiều đổi khác với trẻ em xưa, nhưng mà đâu có thiếu những tâm hồn như Em?
  8. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hihihihi...... THẬT TUYỆT!!!!!!!!!!BÀ CON TÌM TRUYỆN NÀY VỀ ĐỌC NGHE!
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Gui anismee
    Tớ thích NNT. Bạn có thể đăng 1 thiên nằm mộng ko ? hoặc là gửi cho tớ nếu có thể được.
    Cám ơn nhiều.

Chia sẻ trang này