1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Đài Loan mà tôi biết

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi anhhungxalo, 23/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Đài Loan mà tôi biết

    Tôi có lưu trữ trong laptop rất nhiều ảnh đẹp do tôi và bạn bè tôi chụp tại Đài Loan, phần khác là do sưu tầm trên các trang web chia sẻ hình ảnh tại đây.

    Hình như mỗi bức ảnh là một câu chuyện, tôi hy vọng tôi sẽ chỉ kể những câu chuyện cảm động, giúp các bạn điều gì đó lớn hơn là hình ảnh và màu sắc, đó là thêm những hình dung về một mảnh đất giàu có, xinh đẹp, lãng mạn và những phút giây trong đời không bao giờ trở lại.

    Bức ảnh đầu tiên này là một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mạc Như Thăng (Z,~?) chụp trong một chiều mưa tại Đài Bắc với tiêu đề:
    Tạm biệt người tôi yêu dấu



    Trước đây chừng mười năm, tôi mới chỉ được nghe bài hát: "Mùa đông tới Đài Bắc nghe mưa" (?季^台O-?o) do ca sĩ Mạnh Đình Vi (Y庭') hát. Dạo gần đây, sau khi đã từng đi qua Đài Bắc, tôi mới bắt đầu thèm ghê gớm cái cảm giác chia tay trong mưa Đài Bắc này:

    " Giấc mơ là hành lý duy nhất
    Lặng lẽ quay về đây không làm quá khứ tỉnh thức,
    Như thể em chưa từng chia tay
    Đây là vùng trời xưa, đây là mưa xưa, chỉ có trong em không còn anh nữa..."
  2. tl_forever

    tl_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hay quá !! một chủ đề đọc để du lịch TW. ủng hộ anhungxalo tý . định vote 5 sao cho bài viết nhưng mà ảnh thì không xem được lại thấy chữ Tạ Như Thăng không biết Em có nhầm không nhưng chữ đó là chữ Mạc hay sao ấy chứ , anhhungxalo kiểm tra lại.
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đêm qua tôi đã viết nhầm họ Mạc thành họ Tạ, nên đã sửa chữa kịp thời, cảm ơn bạn tl-forever nhé!
    Bức ảnh sau đây là bình minh trong thành phố, thật sự yên tĩnh và sạch sẽ, sau vạt hoa cúc Ba Tư là những chung cư , những căn hộ đang say giấc. Chung cư của Đài Loan thường cao từ 20-30 tầng, thậm chí nhiều con phố, các dãy chung cư cao tầng hệt như một bức Vạn Lý Trường Thành sừng sững án ngữ toàn bộ tầm nhìn. Vui nhất là nhìn những đàn chim di cư bay vòng quanh lưng chừng các cao ốc.
    Tác giả Anita sau khi đưa ảnh lên mạng đã ghi chú thêm: " Tôi biết bây giờ nhiều người thích chụp biển hoa. Song các bạn nhớ bước cẩn thận. Buổi sớm tôi ra công viên vẫn thấy những vạt hoa sớm bị xéo nát, thấy đau lòng gì đâu!"
    Bình minh yên tĩnh

  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này chụp ở Tam Xuân, một cánh đồng hoa không bị những cột điện dây điện phá hỏng góc nhìn đẹp. Tôi ở đây đã lâu rồi song bao giờ cũng bất ngờ vì Đài loan nhiều hoa quá, hoa tươi nở khắp nơi, bất cứ nơi nào có thể đặt xuống một cái chậu hoa bé như chén trà Thái Nguyên, hoặc một cổng hoa giữa giao lộ trung tâm. Hay một vạt hoa bát ngát hàng vạn hàng triệu bông dọc đường đi.
    Cánh đồng hoa - ảnh của Assa:
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một chút trong ngày u ám!
    Tôi đặc biệt bị hấp dẫn bởi góc nhìn này của người đàn ông tên là Blooming Peach, bất kỳ bức ảnh nào của anh ta cũng đều mang khả năng giao tiếp với tôi một cách im lặng và thấu hiểu, tạo nên một sự vang vọng thấm thía và sâu thẳm vào trong tâm hồn tôi!
    Tôi luôn nhận thức được là đàn ông Đài Loan rất đẹp, cao lớn (trên các mục kết bạn trên mạng, đàn ông 1m75 trở xuống chỉ dám tự nhận mình là người tầm thước!), cá tính và có học thức. Song cái cách thể hiện ra qua người mẫu làm tôi cảm thấy chỉ thoáng qua một giây phút, ta có thể biết trong cuộc sống này ta đã gặp rồi, đã không phải hối tiếc vì đã tới, đã thấy, đã cảm nhận cái duyên dáng của giới tính.
    Cái khăn trên cổ áo ***y tới mức, tôi tưởng tôi không chống cự lại được sự gợi cảm đó.
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 23/12/2004
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một bức ảnh nữa, vừa nãy xem xong có bạn hỏi tôi: Em ko thấy anh ta ***y ở đâu cả! Tôi trả lời: Em có thể còn ***y hơn nếu em đứng như người mẫu trên và quên kéo fermơtuya !!!

  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cầu qua sông nối từ Đài Bắc sang Đạm Thuỷ, tôi tiếc là đã đi qua đây vào buổi chiều tối nên không có cơ hội ngắm trời nước xanh như thế, khoáng đạt. Xe qua cầu thật nhanh, nhìn qua cửa sổ mờ tối không rõ cảnh vật.
    Thật may, còn có khoảnh khắc này:
    Cầu qua sông nối Đạm Thuỷ
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh không đề của Mạc Như Thăng:
    Gần đây tôi thường có nhiều lúc buồn và thất vọng, nên cuối cùng một ngày đẹp trời, quyết định chơi trò may rủi, lên mạng match.com của Đài Loan, rất nghiêm túc đăng ký tìm bạn. Tất nhiên tôi giấu kín quốc tịch của tôi. Tất nhiên người gửi mail đến đều là đàn ông, đã từng li dị hoặc không có ý định cưới vợ.
    Cho nên tự dưng rơi ra một bức thư buồn: "Vợ tôi nằm liệt giường đã vài năm nay, tinh thần cô ấy mất cân bằng, không tự khống chế được nên tôi thường rơi vào những cơn strees liên miên. Hai đứa con một học lớp 7 một mới 6 tuổi còn thơ ngây, chúng nó không hiểu rằng cha chúng mỗi lần về nhà, nhìn điểm 6 trong vở thằng con lớn mà rơi nước mắt, nghe con gái út hứa sẽ học bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ mà tan nát cõi lòng. Tôi mới 38 tuổi, tôi là kỹ sư máy tính, công việc tốt. Song tôi cô đơn biết bao..."
    Dòng thư cuối cùng đề ngày 16/11/2004: "Tối nay tôi lái xe rời nhiệm sở, lang thang quanh thành phố náo nhiệt phồn hoa, không biết mình đi đâu, về đâu, mình đang tìm kiếm gì. Tôi mới 38 tuổi, mỗi lần nhìn ảnh cưới, hồi tưởng về ký ức lứa đôi ngày xưa tôi đều giàn giụa nước mắt. "
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 25/12/2004
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hồi âm cho những dòng tâm sự ấy, tôi không có nghĩa vụ phải thành miếng ghép để làm hoàn hảo người đàn ông kia chỉ vì lòng trắc ẩn. Cuối cùng laptop của tôi còn giữ mỗi tấm ảnh của hai đứa trẻ con ở một nơi nào đó, vô tư lự trong một số phận nào đó:

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 25/12/2004
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bình minh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này