1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Đài Loan mà tôi biết

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi anhhungxalo, 23/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Phố - phoeny
    Một góc phố, không nhớ nổi tôi đã đi qua bao nhiêu góc phố thế này ở khắp Đài Loan, suốt bốn mùa trong năm, cứ lúc nào buồn tôi lại đi ra phố.
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đêm yên tĩnh
    Một "phố" nữa của nhiếp ảnh gia Phoeny, chụp bằng Leica Delux 2, hôm trước tôi đi hỏi mua máy này, máy đẹp, nhưng giá khoảng 2.000 USD chịu không thấu!
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mê ảnh
    Rút thẻ xăm ở ngôi đền thờ, theo số xăm mà rút thẻ, rồi tuỳ theo bạn cầu khấn điều gì mà xem mục đó trên xăm. Lời thơ khó hiểu, an ủi người cầu xin là chính. Là mê hay là tỉnh?
    Ảnh Mạc Như Thăng chụp bằng Sony CyberShot.
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ Cửu Phần - một danh thắng của Đài Loan, rất nhiều nhiếp ảnh gia đã thử máy ở đây. Ảnh này chụp rất sơ sài, bên dưới cái cổng tầng hai của Quán trà - rượu A Muội này là một con phố cổ đẹp tuyệt vời, bên tay trái người chụp còn một cái tay vịn gỗ lãng mạn lắm song không được chụp vào.
    Ảnh của Colin, chụp bằng S602
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Núi Hợp Hoan
    Núi Hợp Hoan chính là ngọn chính của dãy núi Ngọc Sơn nổi tiếng, biểu tượng của Đài Loan. Noel vừa rồi Hợp Hoan đã có tuyết rơi. Năm nào cũng thế, tuyết rơi là thanh niên Đài Loan rủ nhau lên núi chụp ảnh.
    Khoá trước, giáo sư của tôi kể có một phóng viên học Thạc sĩ, thi trượt, anh ta đến khóc lóc bảo thầy làm thế nào thì làm, em không thể thi trượt, em phải nhanh chóng học cho xong mà rời trường đi kiếm tiền! Giáo sư cho làm bài lại, vẫn trượt, thế là ông bảo: "Anh ôn đi ôn lại bài học 2 lần như thế, tuy thi trượt song vẫn coi là có kiến thức vào đầu. Tuy nhiên, cửa ải thi vẫn phải vượt qua! Tôi cho anh 1 tuần đi leo núi Hợp Hoan! lên đến đỉnh chụp một cái ảnh đem về đây coi như bài thi đã được qua!"
    Híc, nhưng tuần đó mưa tầm tã, anh ta không leo được Hợp Hoan. Cầm bằng thi trượt là gì! Giáo sư vừa buồn cười vừa tức, bảo thế thì cho anh đi nhặt rác quanh trường cho đầy mấy bao bố!
    Cuối cùng anh phóng viên đi nhặt rác thật, kiên quyết không học lại một học kỳ!
    Ảnh này của Mạc Như Thăng, ông này chụp tương đối có nghề!
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bằng Hồ
    Khắp Đài Loan không ở đâu nghèo như Bằng Hồ (Z-) , chỉ có cát và một số ngư dân sống bằng cách theo thuyền đánh cá. Hòn đảo nhỏ nằm chênh vênh giữa mảnh đất Đài Loan và lục địa có địa thế nhạy cảm. Song biển ở đây đẹp tuyệt vời. Ảnh của Mingoboxme, tác giả chú thích chụp bằng E-100RS (có lẽ là máy Olympus đây) song tôi tìm vào phần dữ liệu ảnh thể hiện lên lại thấy hiển thị chụp bằng Canon EOS D30. Thế E-100RS là cái gì nhỉ?
    (Không biết trước đây ở Việt Nam dịch địa danh này là Bằng Hồ hay Bành Hồ, tôi toàn gọi bằng tiếng Trung Z-, nếu phải dịch sang tiếng Việt chắc có sai lệch, kiểu như địa danh Thâm Trấn thực chất phải dịch là Thâm Quyến người VN mới hiểu!)

    Song ở đây cũng đã từng có nhà danh gia vọng tộc cư trú, để lại lầu các, nhà vườn giờ chỉ còn phế tích. Ảnh của Johnny chụp bằng Nikon D70:

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 29/12/2004
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Bằng Hồ hay Bành Hồ bác Anhhungxalo????
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn xanh -
    綠?s"孤- (Z,?)
  9. Guest

    Guest Guest

    Bành Hồ đồng chí ạ.
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Cao Hùng
    Sông Tình yêu (">河) chảy qua đoạn trung tâm văn hoá của toàn thành phố, thường pháo hoa, lễ hội đèn ***g, triển lãm đều tổ chức ở gần đây.
    3 tháng trước ở đây có triển lãm ngoài trời, cả trăm bức ảnh cỡ lớn bằng cái giường đôi của nhà nhiếp ảnh Yann Arthus Bertrand được trưng bày dọc hai bờ sông, ngắm đã con mắt. Tôi mua một cuốn của tác giả này, bản tiếng Trung, giá gần 500.000 VNĐ gồm 366 bức ảnh chụp từ máy bay xuống khắp các đất nước. Đài Loan được 2 ảnh , Việt Nam chả được cái nào. Chả lẽ VN không có cảnh đẹp? Hay Bộ Quốc phòng chưa chịu cho phép một "ông Tây" cưỡi tàu bay lượn lờ chĩa ống nhòm xuống lãnh thổ VN, cho dù ông ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng bậc nhất thế giới?
    Chụp bằng FinePixS2Pro , vẫn của GSMBOY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này