1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng đam mê Nghìn trùng xa cách

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuducluan, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuducluan

    vuducluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng đam mê Nghìn trùng xa cách

    Kính gửi TTVNOnline

    Một thoáng đam mê
    Nghìn trùng xa cách
    Sa Vũ
    Anh đã bỏ em ra đi
    Nhưng đã cho em
    Một kỷ niệm.
    Là những đứa con,
    Thật là xinh xắn.
    Để suốt cuộc đời
    Em vẫn có anh.
    Khi nhìn con
    Em lại nhớ tới anh.
    Những ngày đầu,
    Hạnh phúc.
    Những ngày cuối,
    Yên vui.
    Nhưng tại sao anh ra đi,
    Bỏ em ?
    Nhưng tại sao anh ra đi,
    Bỏ con ?
    Chỉ một thoáng
    Đam mê trong men say,
    Anh đã quên đường về.
    Anh đã bỏ em,
    Anh đã bỏ con,
    Trong thương đau.

    Vũ đức Luân
    Thành viên của TTVNOL

Chia sẻ trang này