1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng điên gửi gửi người đông cảm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MinhFrank, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhFrank

    MinhFrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng điên gửi gửi người đông cảm


    Một thoáng điên vào ngày kỷ niệm tròn ba năm tôi và người yêu của mình chia tay. Ngày ấy và cho tới tận bây giờ cô ấy vẫn thực sự xinh đẹp, dễ thương và hay quan tâm tới người khác. Hôm nay, tôi cố làm như hai người chỉ tình cờ gặp nhau trong quán cafe quen thuộc. Ừ, chúng tôi chẳng nói gì, chỉ lặng yên nhìn nhau thôi. Và khi cô ấy nói:" Đã ba năm rồi Phương nhỉ." thì ngay lập tức tôi cảm thấy như đông cứng lại và tôi viết vào trang vở bên cạnh và tặng cho cô ấy:
    Đã lâu rồi anh không hái bằng lăng
    Tặng cho ai như cái thời đi học
    Và lâu rồi anh cũng không còn khóc
    Như cái ngày thư gửi lại, người đi.
    Để ba lần thu nhuộm đỏ lối về,
    Giọt sương đắng cuộn tròn trong mắt quế.
    Anh vẫn biết cuộc đời nhiều lối rẽ
    Cứ đi hoài rồi cũng gặp lại em.
    Thế đấy. Cô ấy chẳng nói gì. Tôi thật sự xót xa bởi tôi vẫn còn rất yêu cô ấy.Chẳng hiểu sao tôi chẳng lúc nào suy nghĩ được bình thường thì phải. Mọi người đã viết bao nhiêu bài thơ để nói với người mình yêu những điều đẹp đẽ thì tôi chỉ có thể nói rằng
    Khi viết tên em,
    Anh sẽ không viết lên bờ cát
    Bởi khi trăng lên, bầy hải âu giật mình kêu xao xác
    Những cơn sóng sẽ xô bờ
    và xoá mất tên em.

    Và khi nhớ em
    Sẽ không nhớ nụ cười và nước mắt
    Bởi vắng em cuộc đời này lặng ngắt,
    Đau buồn và vui sướng
    còn có nghĩa gì đâu!

    Có thể mọi người giúp gì được cho tôi chăng? Chắc không đâu nhỉ. Tôi chỉ mong rằng những ai đồng cảm với tôi có thể tìm một chútt gì gọi là chia sẻ.


    Dr.Frank
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bạn cũng đang viết cho một thời tương lai của muamuon
    MM xin vote cho bạn 5* đó

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này