1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi lovelybabe, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelybabe

    lovelybabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Hà Nội

    Tuy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng bản thân tôi cũng chưa rành lắm về thành phố này. Đôi lúc cũng thấy xấu hổ về điều này xong tôi thiết nghĩ cũng không nhiều người rành hoàn toàn về HN (không tính các cụ già). Nhưng nói thiệt nhé (không phải bao biện) mỗi ngày biết một chút, mỗi ngày thấy một cái mới sẽ thú vị hơn nhiều là biết hết phải không. (?)
    Tinh cờ một buổi tối tôi đi dạo trong thành phố HN, và nhận thấy rằng HN về đếm cũng đẹp có điều không đẹp lộng lẫy sa hoa mà rất yên bình thanh tĩnh (phần nào giống tính cách ngườiHN).
    Chưa được đi đâu xa nhưng cũng biết chút ít về những thành phố khác về êm cũng đẹp. Chẳng hạn như Hồ chí Minh, một thành phố náo nhiệt làm ăn cũng "máu" mà hưởng thụ cũng "máu" chẳng kém. Tuy nhiên tôi thích cái đêm của Hn, nó êm đềm thanh tĩnh. Nếu đi trong phố khoàng ngoài 7h tối thì phố xá cũng sầm uất tấp nập đâu có kém tuy nhiên nó vẫn không mang một bầu không khí nóng hổi như TP. HCM. Thế nhưng có người lại cho rằng HN thật buồn tẻ im lìm như tu viện.Mọi người có nghĩ vậy không? Và có người còn cho rằng "nếu như để làm ăn và lập nghiệp thì vào TP.HCM; còn nếu muốn "an dưỡng" tuổi già thì sống ở HN???
    Mọi người nghĩ thế nào về câu nói đó? rất mong nhận được ý kiến ....

    life's so beautiful
  2. con_qui_nho

    con_qui_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn phong phú, những suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau. HN và HCM đều là những thành phố lớn , đều sôi nổi và luôn biến đổi không ngừng. Những buổi tối ở HN thật rực rỡ, đó là ánh sáng của các vì sao, của những toà nhà building , các cửa hàng ,rồi khách sạn... HN luôn có bốn mùa rõ rệt, mùa hè cũng nóng và bụi bặm chứ không phải TP HCM mới có cảm giác ấy. HN vẫn nổi tiếng với vẻ đẹp của Hồ Hoàn Kiếm, vẫn thanh bình mỗi tối lăng Bác. Em sinh ra ở HN, đang sống và sẽ lớn lên ở thành phố mến yêu này, nhưng khi đi thăm quan các vùng khác , em cũng thấy nó đẹp lạ lùng. Nếu nói HN yên bình, và là nơi an dưỡng của những người già thì tại sao lại không nhắc đến những miền núi cao, ở đó có không khí trong lành gấp mấy lần HN, có điều không comfortable bằng. Còn ở HCM , thực sự là rất sôi nổi , luôn có cảm giác nóng nực nhưng cũng có cái đẹp kiêu sa và hấp dẫn riêng của nó. Nếu bảo ở HCM có thể ăn nên làm ra nhiều hơn ở HN cũng không chắc lắm, vì các TP khác như Huế cũng sôi động không kém. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, và em nghĩ là muốn compare giữa các thành phố thực sự là difficult ,phải có những con số exactly , còn một điều nữa mà em muốn nói là không nên so sánh các TP trong trường hợp này ......
    sweet memories

Chia sẻ trang này