1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng HN trên đất SG náo nhiệt!!!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi pk_express, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pk_express

    pk_express Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng HN trên đất SG náo nhiệt!!!!

    HN cái tên mà mỗi người HN khi đi xa luôn nhớ và hướng về,ta mong về HN mà chưa có dịp .HN ,chỉ là 1 mùi hương quen thuộc của HN.Ở đây ,SG nơi nhịp sống phố phường ồn ã,thi thoảng đâu đây ta bắt gặp 1 thoáng cũng đủ để cho 1 người con tha phương nơi đất khách quê người tìm lại 1 chút nơi phố xưa...
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn xa quê hương thì dù nơi đó có là một vùng đất nào chăng nữa cũng sẽ làm ta nhớ, chẳng riêng gì Hà Nội.
    Nhưng Hà Nội thì không làm lãng khách quên được vì những cái đặc trưng của nó. Hoa sữa, cốm vòng...một phút bình yên.
    TP Sài Gòn nhộn nhịp đèn, xe...trong những bề bộn đó vẫn thấy thoải mái khi ngồi một quán cóc ven đường, nhâm nhi trái cóc, miếng dưa. Chẳng cao sang nhưng lại thoải mái.
    HN - SG, hai miền Nam - Bắc
    Dẫu cách xa nhưng vẫn thấy thân thương và quen thuộc.
    Bởi một lẽ...
    Đều là những phần máu thịt của đất nước Việt Nam.
    Vài dòng ...
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn gia nhập vào Public Hà Nội, ở đó có những người con Hà Nội đang học tập và làm việc tại Sài Gòn. Ở đây các bạn sẽ được gặp những con người Hà Nội trẻ trung yêu đời và vô cùng gần gũi. Xa nhà sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn, biết sẻ chia hơn .
    Nào, nhào vô................
    HNP vào đây được gần 2 tháng, vẫn chưa hiểu hết nỗi nhớ nhà và cảm nhận được nhiều điều nhưng HNP thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn đó.....
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chị Hanoipho nói nghe hay wá xá ... Hội càng đông càng vui... Nhưng có khi nào mình "quảng cáo", thiên hạ lại chê "hàng dởm" không nhỉ
    thuymp
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Vui nhờ ,sao không nhập vào Chào dân Hn ở Sg ?
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thiên hà chê gì mặc thiên hạ. Sự thật vẫn là sự thật mà em. Với lại hanoipho không có ý muốn quảng cáo mà chỉ là muốn chia sẻ cùng mọi người thôi em ạ.
    Cái cảm giác cô đơn sẽ tăng lên gấp bội, nỗi buồn sẽ càng chồng chất nhiều hơn nếu như ta phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cái cảm giác cô độc sẽ dường như xâm chiếm nhiều hơn...
    Hạnh phúc biết bao nếu như khi xa gia đình ta vẫn có những người bạn bên cạnh, sẻ chia vui buồn, khiến cho ta có cái cảm giác an tâm hơn, đầm ấm và thân thiết. Sẽ ít cảm thấy buồn chán và thất vọng hơn mà chỉ tràn ngập những tiếng cười khi ở bên nhau.
    Đó là cái cảm giác thật của không chỉ Cloudy, Hanoipho mà rất nhiều người tham gia nhóm những người con Hà Nội sống tại Sài Gòn.
    Cloudy cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa khi biết những người bạn đó.
  7. pk_express

    pk_express Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội đến tháng 10 này là tròn 1 năm rùi , nhớ HN vô cùng, hè về cũng là lúc lũ bạn chúng nó kéo nhau về quê hết thế là lại cô đơn 1 mình,những lúc đó mới cảm thấy nỗi nhớ nhà,nhớ bạn bè,nhớ..HN biết chừng nào.Nưung biết làm sao được, đành gác lại tất cả chú tâm vào học hành mong sao Tết đến nhanh lên để được về nhà...
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sài Gòn : Náo nhiệt , vội vã, nhiệt tình nhưng vẫn thiếu thiếu 1 cái gì đó. 1 cái gì quen thuộc đã gắn bó với mình, ngấm vào tiềm thức suốt cả thời niên thiếu...
    Huế : Đẹp, nhưng buồn, mọi thứ cứ diễn ra chầm chậm. Cứ có cảm giác hàng trăm năm qua người ta sống vẫn vậy. 2 từ "trầm mặc" có lẽ rất đúng khi nói về con người và mảnh đất này.
    Đà Lạt : Lãng mạn và đẹp tựa bức tranh thiếu nữ. Nhưng có 1 cái gì đó khiến ta cứ bồn chồn, cái se lạnh, những đồi núi, hồ nước, thung lũng của mảnh đất Đà Lạt thường gợi nhớ đến 1 cuộc tình đẹp nhưng phảng phất niềm thương nỗi nhớ 1 cái gì đó rất vô hình.
    Hà Nội : Hà Nội nay đã khác xưa? Có những đổi thay nhưng vẫn không lẫn vào đâu được, mỗi lần về với HN là tôi lại có cảm giác thật yên bình. HN không quá ồn ào nào nhiệt như SG nhưng cũng k0 quá trầm buồn như Huế hay Đà Lạt. HN- nơi hội tụ những sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Từng ngày từng ngày HN như thay da đổi thịt nhưng con người HN thì vẫn vậy : Ăn nói dí dỏm, thân thiện và ví von trong những ngôn từ thì k0 ai bằng.
    Người HN sành ăn sành uống thì cũng khỏi phải nói. Nếu quán ăn ngon thì có phải đi xa cách mấy họ cũng mò tới. Người HN cũng sành chơi kinh khủng. Ngày xưa còn bé tôi không hiểu tại sao mấy cụ già lại thích nghe hát ả đào. Nhưng lớn lên rồi mới nhận ra cái hay, cái hấp dẫn của nó. Các bác thử tưởng tượng trời se se lạnh, mình ta ngồi với 2 nàng xinh như mộng, 1 nàng vừa hát điệu lả lơi vừa rót rượu mời ta, 1 nàng vửa gẩy đàn vừa gõ phách, còn ta khoan thai gõ nhịp trống chầu. Thử hỏi đời còn thì hơn thế
    Còn nhiều nơi, rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam mà mỗi miền đều có nét riêng và cái sự đáng yêu mà tôi không kể ra hết được nhưng đến nơi nào cũng để lại cho chúng ta những cảm xúc khó quên...
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, nhận được cú điện thoại của Hanoipho, bất ngờ và vui vui. Lâu rồi không được nghe giọng Hà Nội, lâu rồi không được nói chuyện với người Hà Nội lâu như thế. Chị Hà Nội Phố quảng cáo nhiều về hội HN ở SG quá, tự dưng thấy hồi hộp và cũng muốn đi off với mọi người.
  10. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vào SG được cả năm rồi mà vẫn ko bỏ được cái tật so sánh.ăn bất cứ món nào, nhìn thấy bất cứ cái gì,đi bất cứ đâu...bây giờ HN đang thu, mấy đứa bạn mỗi lần nhắn tin đều léo nhéo, nào là HN đang đẹp lắm, HN bây giờ thay đổi thế nào, nghe mà chỉ muốn bỏ hết để về nhà.
    SG vẫn nắng chang chang,ngồi một mình trong phòng, thấy nhớ HN khủng khiếp..nhớ hương cốm mà lần nào đi chợ, bà cũng mua, nhớ mùi hoa sữa mà khi ở nhà vẫn chê là hắc đến nhức cả đầu, nhớ những con đường quen thuộc rợp bóng cây ngày nào cũng đi học qua, nhớ nhất là những buổi chiều dạo vòng vòng quanh hồ Tây, cảm nhận từng cơn gió lùa vào ngọn tóc..hồi còn ở nhà, thật sự cũng chẳng thấy HN đẹp lắm, chỉ thấy nó quen thuộc đến nhàm chán, vậy mà sao lúc đi rồi lại nhớ đến thế..........
    hôm nay đã là mùng 10/10 rồi, giờ này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ...

Chia sẻ trang này