1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng HN trên đất SG náo nhiệt!!!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi pk_express, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao, ở SG thì nhớ HN, ra HN được 1,2 tuần lại chỉ mong mong vào SG. Thật đấy!!!
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mùng 10/10, những ngày này, HN nhộn nhịp vì ASEM 5, vì ngày giải phóng Thủ Đô. SG vẫn im lìm như một ngày bình thường.
    Cuối ngày, chợt nhớ hôm nay là mùng 10, lại giật mình, lại ngẩn ngơ...
    Những ngày này, SG cũng se se, cái lạnh rất thoảng qua mà hình như cũng chỉ lạnh được đến mức này, không có khái niệm về chuyện mặc một cái áo len dày cộp, không có khái niệm về cái lạnh đến va răng vào nhau. Cái tiết trời như những ngày đầu thu HN lại chợt nhớ đến những ngày mới nhập học đầu năm khi còn ở phổ thông. Lại nhớ đến một đôi mắt kính cận ngố ngố của một thằng bạn cấp 3 có một cái tên cũng ngố ngố : Cù Thành Phương, ( hồi đó bọn ở lớp hay trêu, sau này bạn Cù nhà ta có con trai, sẽ đặt tên con là Cù Thành Cu)

Chia sẻ trang này