1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Hưng Yên qua những bức ảnh

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi 1100ibn, 21/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp sau sẽ về các hình ảnh Hưng Yên bác nào thích ảnh vệ tinh thì pm cho em dảm bảo soi về tẫn ngõ hi hi !
  3. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 1100ibn sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 14/04/2010
  6. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ thời Lê Mạt, bà con làng Cầu Nôm thuộc hai dòng họ Lê - Phùng (Khoái Châu, Hưng Yên) làm nghề buôn bán đồng và đồng nát, lên Hà thành, tụ tập ở thôn Yên Phú, thuộc tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương cũ, mở cửa hàng sản xuất, sửa chữa và bán đồ đồng, về sau có tên phố Hàng Đồng. Phố dài 130 mét, nối từ phố Hàng Mã, đến phố Hàng Vải.
    Đi dọc phố Hàng Đồng, khách phương xa như được đắm chìm trong không gian của một phố cổ có nghề từ xưa đến nay. Những người thợ trẻ đam mê công việc, có sự chỉ bảo của các nghệ nhân già với ngón nghề"gia truyền"tinh xảo. Những lá đồng được"đàn"mỏng tang, dưới bàn tay tài hoa"như có phép tiên"tạo nên những bức tranh trên đồ đồng với hình ảnh cỏ cây, hoa lá, đất trời, sông núi, cứ theo mũi"đục"mà hiện dần lên trước sự kinh ngạc, kính phục của khách nước ngoài. Cửa hang Thành Lộc chuyên sản xuất các lễ vật thờ cúng bằng đồng. Tiên Huyền có thêm tranh tượng. Các cửa hang Đức Hòa, Hoàng Ngọc, Đa Pha, Dũng Thu, Khánh Hường, Đông Ngôn Thục, Hiền Nhân, Đồ Đồng 46?đều mỗi cửa hàng một vẻ, cùng giữ gìn, phát huy nghề truyền thống của ông cha để lại.
    Giữa phố là các cửa hàng mới mở: Chuyên đồ đồng, đồ sứ Phúc Lộc Tho, hàng nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc. Cửa hàng tranh đá nghệ thuật Trầm Hương huyền ảo bởi ánh đèn trang trí, lung linh màu sắc của các loại đá quý, Rubi, Thạch anh, những đồ trang sức của phái nữ.
    Phố Hàng Đồng ngày nay không chỉ có đồ đồng. Bà con tiểu thương còn khai thác triệt để tay nghề của người thợ, giúp họ có công ăn việc làm trong sản xuất, tăng thêm thu nhập. Cạnh các cửa hàng sản xuất, buôn bán đồ đồng, có các cơ sở sản xuất cơ khí đồ đồng, đồ sắt, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định thương hiệu của mình. Cơ sở sản xuất Trung Cường mua bán vật tư kim loại màu, thiết kế trang thiết bị nội thất bằng đồng, giá để ly, chân quầy bar, lan can, tay vịn, cầu thang, biển chữ đồng, suốt rèm cửa. Công ty thương mại Trường Phát chuyên kinh doanh tấm lợp độ dài bất kỳ, thiết kế thi công cửa cuốn, cửa xếp, khung nhà, thép lợp tôn chất liệu sắt và inox. Công ty TNHH Cường Khanh chuyên doanh kim loại màu, Hồng Triệu chuyên làm các loại mặt hàng bằng sắt.
    Cũng giống như nhiều phố khác, phố Hàng Đồng năng động, phát triển đa dạng, toàn diện, có cả vẻ đẹp hoàn thiện của các mặt hàng mỹ phẩm nhập từ Pháp, Hàn Quốc. Cửa hiệu Nokia chuyên bán, sửa chữa điện thoại di động. Đầu phố là chi nhánh ngân hàng ngoại thương được bà con tín nhiệm.
    Phố Hàng Đồng không có các cửa hàng ăn lớn, ồn ào như Hàng Gà, Lãn Ông gần đó. Nhưng có một nhà hàng giò chả Ước Lễ độc đáo, nổi tiếng Hà thành với bánh giò hấp. Hiệu phở bò Việt Hoa ở phố Hàng Đồng được xếp hạng, khách ăn xếphàng. Tiệm cafe Phố Cổ mát mẻ bởi màu xanh của các chậu cây cảnh được tỉa tót tỉ mẩn, tạo sự chào mời tinh tế.
  9. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
  10. realmadrid_cf

    realmadrid_cf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quê nhà quá

Chia sẻ trang này