1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Hưng Yên qua những bức ảnh

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi 1100ibn, 21/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Oái máu vậy bac hôm nào có dịp ghé qua thì nhất định là dưa lê với trà đá
    Tặng cả nhà bài thơ của một cô gái chuyên hoá của trường chuyên Hưng Yên nhé
    NguyễnThị Mỹ Hạnh
    (chuyên Hưng Yên)
    Tôi nghĩ về nơi ấy quê hương
    Nơi sóng gió hát du bờ hiền hậu
    Tia nắng tía nép mình bờ dậu
    Sợi khói oằn mình, mái dạ rác xơ.
    Tôi nghĩ về nơi ấy có tuổi thơ
    Những chiều chăn trâu góp dạ thành đống lửa
    Có một cô dâu vương miện bằng hoa cỏ
    Có một chú rể buồn sợ phải lớn lên
    Tôi nghĩ về tình mẹ dịu hiền
    Hơi ấm giọng cha tan giá lạnh
    Đứa trẻ nhỏ co mình manh áo rách
    Tiếng gọi mẹ chập chờn khi tỉnh khi mơ.
    Chợt nhận ra mình giờ lớn thế rồi ư?
    Giã từ ước mơ làm cô dâu đồng nội
    Mai mốt bước theo tiếng cuộc đời mời gọi
    Có khi nào ngoảnh mặt với quê hương.
    Mẹ vẫn đi giữa tất bật đường đời
    Cha vẫn còng lưng với từng nắm đất
    Nuốt vội miếng cơm thị thành rưng rưng nước mắt
    Thấy vô cùng khao khát tiếng quê hương.
    [​IMG]
    Được 1100ibn sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/05/2010
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Oái máu vậy bac hôm nào có dịp ghé qua thì nhất định là dưa lê với trà đá
    Tặng cả nhà bài thơ của một cô gái chuyên hoá của trường chuyên Hưng Yên nhé
    NguyễnThị Mỹ Hạnh
    (chuyên Hưng Yên)
    Tôi nghĩ về nơi ấy quê hương
    Nơi sóng gió hát du bờ hiền hậu
    Tia nắng tía nép mình bờ dậu
    Sợi khói oằn mình, mái dạ rác xơ.
    Tôi nghĩ về nơi ấy có tuổi thơ
    Những chiều chăn trâu góp dạ thành đống lửa
    Có một cô dâu vương miện bằng hoa cỏ
    Có một chú rể buồn sợ phải lớn lên
    Tôi nghĩ về tình mẹ dịu hiền
    Hơi ấm giọng cha tan giá lạnh
    Đứa trẻ nhỏ co mình manh áo rách
    Tiếng gọi mẹ chập chờn khi tỉnh khi mơ.
    Chợt nhận ra mình giờ lớn thế rồi ư?
    Giã từ ước mơ làm cô dâu đồng nội
    Mai mốt bước theo tiếng cuộc đời mời gọi
    Có khi nào ngoảnh mặt với quê hương.
    Mẹ vẫn đi giữa tất bật đường đời
    Cha vẫn còng lưng với từng nắm đất
    Nuốt vội miếng cơm thị thành rưng rưng nước mắt
    Thấy vô cùng khao khát tiếng quê hương.
    [​IMG]
    Được 1100ibn sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/05/2010
  3. diem_xua_yb

    diem_xua_yb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên nhưng Hưng Yên là quê nội mình.Từ nhỏ hè năm nào mình cũng về quê ở.Bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ đẹp ko bao giờ quên đuợc với mảnh đất thân thuơng này. Điều mình học đuợc và cảm nhận đuợc ở mảnh đất này là con nguời nơi đây sao quá cần cù chịu khó,sống lại quá tình cảm chân thành.Nó thành baì học theo mình suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời .
    từ khi học Đại học ở Hà nội,mình chuyển hẳn về quê nội ở Yên mỹ -Hưng Yên sống ,mặc dù quê nội còn nghèo ,ko bằng nhà mình ở thành phố ,nhưg mình vẫn thấy gắn bó và muốn sống nơi đây.
    Mình rất là tự hào về quê mình,huyện Yên Mỹ-HY ,quê huơng của cụ Lê Hữu Trác,nữ sĩ Đoàn thị điểm, cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
    Hi,bạn nào rỗi thì lúc nào về HY thì vào nhà mình chơi,làm chén ruợu nhạt .call 0973038690

  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Bến đò
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. phamlai1701

    phamlai1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    **************************************************
    Bến đò quê hương tôi..... Cảm ơn bạn đã quảng bá.
  6. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em bon chen 1 phát nha
    Đây là cảnh trên cây cầu Yên Lệnh.
    [​IMG]
  7. mobile_hot

    mobile_hot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Que huong tui day rùi....... Dạo này vắng bóng HY ta thế nhỉ?


  8. minhdc_hungyen

    minhdc_hungyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này các bác ko post ảnh nữa à?
    cháu nội Hưng Yên đây

    [​IMG]
  9. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Tiếp tục hình ảnh về Hưng Yên mong các bác đóng góp nhiều hơn nhé
    [​IMG]
  10. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cánh đồng quê hương - một chiều hè trên đường về quê. sr! vì ảnh dc thuc hiện by O2coocon hiii
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
    Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhớ hưng yên quá, mấy tháng dòng ko dc về, Cuối tuần này phài về nhanh nhanh thấy nhớ mùi quê hương quá - mùi cá kho của bà trong tiết trời đông.....

Chia sẻ trang này