Một thoáng ngày xưa... Biết viết gì đây nhỉ?Bởi giờ phút này em đang bị xáo trộn tất cảcũng tại vì: '' Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn ,cho kỉ niệm thêm nghẹn ngào...'' Em đã cố quên anh,quên kỉ niệm ngày xưa của 2 chúng ta.Tất cả với em tưởng chừng đã đi vào quên lãng dù hình ảnh của anh vẫn luôn tồn tại trong em.Khi màn dem buông xuống chỉ còn 1 mình em đối diệnvới bản thân,với nỗi cô đơn và sự thiếu vắng anh.Em lại để con tim mình mềm yếu,và lấn át đi lí trí.Nhưng khi bình minh chiếu sáng ,em lại dấu niềm đau xuống tận đáy lòng để trở thành 1 con người khác hẳn,vô tư ,vô lo...Mọi việc cứ thế qua đi,cuộc sống bình yên trôi theo tháng ngày nhưng bước lỡ chiều nay đã khiến em không còn làm chủ bản thân minh ''Nếu ngày mai mình không duyên nợ Chỉ xin anh nhớ 1 điều nhỏ thôi Con đường xưa ta đã dạo chơi Xin đừng đi với 1 người khác em'' Anh đã không giữ lời hứa ,anh đã đi với 1 người khác em trên những con đường xưa.Anh đã giẫm lên tình yêu của chúng ta.Không ,có lẽ không phải vậy.Anh giẫm lên tình yêu của em.Và anh vẫn luôn là người lạnh lùng,đến tàn nhẫn ,vậy mà sao em vẫn yêu anh mãi.... Cơn gió chiều đã khiến em tê buốt bởi vết thương lòng chưa kịp lên da non thì đã rách lại.Kỉ niệm xưa ùa về với em nhưng còn anh,phút lỡ bước chiều nay có khiến anh xao động và 1 thoáng nhớ về ngày xưa???
trời ơi khiếp quá chị hongtim ơi đọc nhũng dòng tâm sự đó của chị xong em thấy buồn quá có lẽ là buồn thay cho chị. Sao chị không kể xem tại sao anh ấy lại bỏ chị, nếu chị không muốn kể cũng được không sao..... ngày nay phải công nhận là chuyện của chị rất hay xảy ra, em cũng không hiểu vì sao nữa. Chính em tuy là con trai nhưng cũng đã từng bị như chị rồi đấy, lần đó em thấy rất đau khổ tưởng như không thẻ đứng lên được nữa,nhưng sau đó vì có bạn bè và mọi người nên em đã có thể quên được chuyện đó rồi, thật không ngờ khi em vừa quên xong thì chị lại bị như vậy, cuộc sống thật là tồi tệ, thật bất công với chúng ta phải không chị? Nhưng thôi em khuyên thật chị hãy quên anh ấy đi để còn tiếp tục sống nữa chứ, nếu cứ buồn mãi như vậy cũng không giải quyết được việc gì đâu mà trái lại nó sẽ làm cho ta càng thêm buồn chán và đau khổ. Em thấy giường như em rất hiểu chị đấy, có lẽ tại em cũng từng bị như vậy mà..... hãy cố quên đi chị nhé dù em biết điều đó rất khó nhưng chị hãy cố lên..... themummy
tại sao bạn phải vương vấn chuyện quá khứ mãi như thế?Bạn và anh ta đã chia tay rồi,bây giờ bạn chẳng thể trách anh ấy nữa rồi.Hãy quên tất cả đi,rồi bạn sẽ gặp 1 người xứng đáng với tình cảm của bạn hơn Nếu là con chim chiếc lá Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Oa !!! giá như mình làm người iu bạn.....................mọi chuyện đã khác........................................................................ nhim