1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Pianô...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi baolink2002, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Pianô...

    Vừa ngồi làm việc vừa nghe Beethoven (đĩa "Sóng thần" của anh Kan va anh Haihap).Đến "Appassionata" cái tai như "khựng" lại vì tiếng pianô.Ngẩng lên nhìn tên người biểu diễn: Van Cliburn.
    Đợi dứt bài lục trong đống đĩa lôi "Appassionata" do Richter đánh ra nghe lại.Thấy khác.
    Giàu tình cảm hơn,mạnh mẽ hơn,nét hơn và có cá tính hơn.
    Hay là tại cái tai mình quen "chiều" các tên tuổi quen thuộc: Richter,Von Karajan,Berlinner Philharmoniker,....?
    Baolink.
  2. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Bác thử tìm nghe Myra Hess xem. Đây vẫn là người biểu diễn bản "Appassionata" em thích nhất.
  3. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không có bản "Appassionata" do Myra Hess biểu diễn.Nếu Apomethe có mà post lên được thi hay quá.Cám ơn trước.
    Baolink.
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Myra Hess - Appassionata.mpg
    File video này được convert ra từ DVD nhưng với chất lượng âm thanh là 192kbps nên nghe khá tốt tuy tiếng hơi rè vì thu âm từ năm 1945. Myra Hess chưa bao giờ thu bản này nên không thể tìm thấy trên bất kì đĩa CD nào của bà mà người ta chỉ biết bản này qua đoạn film trên. Gần đây hãng Philips có phát hành đĩa The Art of the Piano: Great Pianists of the 20th Century và lần đầu tiên có bản thu này trên CD. Đĩa này còn có Glend Gould chuyển La Valse của Ravel.
  5. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Apomethe.
    Myra Hess chơi "Appassionata" nhiều nhạc cảm,chỉ tiếc kỹ thuật ghi âm hồi đó không được như bây giờ.....
    Nhưng nghe rồi vẫn thấy thích Richter.
    Baolink.
  6. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác thích nghe tiếng đàn của các nghệ sĩ Nga. Thế bác đã nghe Emil Gilels chơi bản này chưa? Cũng rất hay nhưng em không có bản này ở đây để up lên.
    Đúng là khi nghe những người nghệ sĩ nổi tiếng chơi thì nghe những người khác sẽ thấy chán hơn, đây là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên có nhiều bản thì khó chọn được ai là hay nhất vì mỗi nghệ sĩ đều có phong cách riêng nên mỗi bản thu âm lại có nét độc đáo và cái hay riêng. Người nghe cảm nhận tác phẩm ở nhiều góc độ khác nhau mới thấy được nét hay của mỗi nghệ sĩ.
  7. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hic! Thấy bác baolink và Apomethe nói chuyện lại thấy nhớ Richter của mình. Tận giữa tháng 4 mình mới được nghe Richter chơi Appassionata. Sao thời gian trôi lâu quá vậy mà bọn Amazon ship chậm quá đi. Nhưng chắc gì Richter chơi Appassionata vượt được Gilels nhỉ?
  8. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc (nhất là Nhạc Cổ điển) thì "Tai mình - Vợ người "

    Lại nhớ 1 nhà Phê bình âm nhạc có viết:
    "Âm nhạc là 3 lần Sáng tạo.
    Sáng tạo của Người sáng tác
    Sáng tạo của Người biểu diễn
    Sáng tạo của Người nghe".
    Baolink.
  9. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chính Gilels, khi bị vây quanh bởi các nhà báo, ca tụng bài biểu diễn của ông đã nói " Hãy chờ tới khi qúy vị được nghe Richter chơi "
    Đủ thấy tài năng của Richter , lúc đó vẫn còn rất trẻ tuổi
  10. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hình như là vào năm 1955, lần đầu tiên Gilels sang biểu diễn tại New York khán giả vỗ tay quá trời. Gilels quay xuống bảo: "Các bạn chưa nghe Richter đấy!". Thế là sau một lần sang Mỹ, Oistrakh thấy khán giả luôn hỏi Richter bao giờ sang nên khi trở về nước, ngay lập tức Oistrakh gặp những người lãnh đạo cao nhất của Liên Xô đề nghị cho Richter sang Mỹ biểu diễn. Thế là 1 năm sau, khán giả Mỹ có điều kiện thưởng thức tài nghệ của Richter.

Chia sẻ trang này