1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Sài gòn trong tôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Sài gòn trong tôi

    Hà nội bắt đầu trở lạnh. Sáng nay ra đường co ro trong cái áo nỉ, cứ tưởng trời không lạnh lắm lúc đấy mới biết thì muộn mất rồi. Thèm một chút nắng Sài Gòn, thèm tấm lòng nồng nhiệt như nắng của người Sài Gòn. Sao thấy nhớ da diết những con đường Sài gòn. Nhớ những giây phút nghe nhạc TRịnh ở Hình như là. Nhớ tới buổi họp mặt với những giọng nói Sài gòn êm ái và dễ thương (đâu có choe chóe như mình ). Sao là nhớ những con đường tấp nập người xe ở Sài Gòn. Nhớ những lúc lang thang trên phố một mình nhìn người qua lại. Nhớ góc đường TRương Định, nhớ cầu Điện Biên Phủ những nơi gắn liền với kỷ niệm một khoảng thời gian làm việc tại Sài gòn. Nhớ quán cà phê 40 Trần Cao Vân, nơi mà tôi hay tới cùng anh ngồi hát nghêu ngao những buổi tối. Nhớ Tiếng Tơ Đồng nơi đã có lúc tôi đứng trên sân khấu và hát về Hà nội. Nhớ những buổi tối đi về cùng mọi người, những người bạn có một điểm rất chung là đều sống ở "Quận Không Số". Những tình cảm đó chẳng bao giờ quên được.
    Hà nội đã trở lạnh rồi nhưng nắng Sài Gòn chẳng còn có thể làm ấm lòng tôi được nữa.
    Nhớ quá! Nhớ lắm Sài Gòn ơi!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hì hì bà chị nhớ gì thì nhớ nhưng mà cũng phải nhớ em đấy nhá, tuy em không còn ở SG :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic , nhớ những buổi ăn kem với sư tỉ nữa cơ :D

    fIre wAlk wIth mE
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần chia tay ôm Sư tỉ ............phê.............hihihi
    Vào lại đây rồi đi ra để tụi em ôm chia tay típ ha Tỉ ..................hì

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chòi oiiiiii....Bob lợi dụnggggggggggggg heheheh giờ thì đã 'vạch áo cho người xem lưng" rồi nghen Bob iu vấu heheh
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Người ta tình cảm mới chia tay thắm thiết chứ. Lợi dụng thì làm sao để Tỉ về HN ? hờ hờ.
    Tiếc là lúc shusi đi ngay giờ làm không kịp ra, chứ không cũng được chia tay thắm thiết dzậy gòi.........hihihi

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Oé! Thế có mỗi mình tôi nhớ Sè Goòng thui à?
    Nhớ my teacher, nhớ cón bé "ngọng níu no" (Don't ask me why), nhớ Hụi trưởng lần đầu tiên nói chiện điện thoại với chị ngọt như mía lùi, mãi đến hôm sau mới biết là "Tiger nói". Nhớ Soledad, nhớ Mít đặc, nhớ ặc ặc ... nhiều quá không vít nữa. Nói túm lại là nhớ cả HCMCC và 7X SG lun . Có ai "tài chợ" cho tui vào trỏng 1 chuyến lào??????

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Sài Gòn 21 năm, khoảng thời gian đủ để biến mình thành con gái Sài Gòn chính hiệu. Nhưng không hiểu vì sao vẫn giữ cái giọng Hà Nội, vẫn ngày đêm mơ về Hà Nội.
    Sài Gòn rộng lớn, đã đi nhiều, lê la nhiều mà vẫn có nhiều nơi chưa đặt chân đến bao giờ, nhiều món ăn chưa một lần nếm.
    Sài Gòn quen thuộc đến nỗi có nhiều khi chẳng để ý nó đẹp thế nào, chẳng bao giờ tự hỏi mình có yêu Sài Gòn hay không.
    Nếu có ai hỏi "chị ở Sài Gòn à ?'" thì bao giờ cũng gật đầu rất hãnh diện, nhưng ai rủ "ra Hà Nội không?" là gật đầu ngay tắp lự, không kịp nghĩ. Để rồi mỗi năm khi về Hà Nội lại thấy nhớ Sài Gòn, lại thấy mình lạ lẫm quá khi đi trên những con đường Hà Nội, lại hay nói với bạn bè ở Hà Nội: " trong kia ấy à...chẳng như thế này đâu, phải......phải....... cơ"
    Nhìn chúng nó mắt chữ O, mồm chữ I nghe mình nói lại thấy khoái trí vì ta đây là người trong Sài Gòn ra(dù chẳng có gì là Sài Gòn cả, giọng nói cũng Hà Nội, thói quen ăn uống cũng Hà Nội, cái cách nói chuyện cũng Hà Nội, cả cái tính hay trêu, hay diễu cợt cũng Hà Nội.)
    Lần nào lên máy bay về Sài Gòn cũng rơm rớm nước mắt vì nhớ Hà Nội, nhưng khi Pilot thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống TSN thì lại thở phào nhẹ nhõm: "về nhà rồi..."
    Cho đến hôm nay vẫn chưa bao giờ trả lời được câu hỏi: "Mình có yêu Saì Gòn không?", nhưng đi xa thì vẫn nhớ đến nao lòng.
    Mắt em là một dòng sông...
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    6 năm sống và học tập và làm việc ở Sài Gòn, cũng không đủ dài để xa phải nhớ đến nao lòng nhưng cũng chẳng ngắn để không có chút gì để nhớ khi đi xa....Sáu năm biết bao kỷ niệm vui buồn của một thời sinh viên, biết bao kỷ niệm với những người bạn mới quen và cả những người chưa một lần gặp mặt, bạn ơi lúc này đây tôi nhớ bạn lắm, giờ này bạn đang làm gì ? Đang online, hay là đang lang thang một nơi nào đó với người í . Không hiểu sao tôi vẫn xem bạn như một người mà mình có thể tâm sự tất cả, bao nhiêu vui buồn mình đều khai ra với bạn hết dù chư một lần gặp mặt !
    Sài Gòn, nơi đó có những kỷ niệm, nơi đã tưng in dấu chân tôi những chiều tan sở những tối đi học những tối lang thang cùng bạn bè. Tất cả vẫn như còn vương vấn đâu đây, chỉ mới đó thôi mà giờ tất cả như đã xa rồi, xa thật rồi, còn đâu ....
    Nhớ lũ bạn những chiều tan học,
    Những buổi tối lang thang từng góc phố,
    Những hàng cây, quán nước,
    Những trưa hè,
    Những đêm không ngủ,
    Lang thang,
    Sài Gòn,
    Còn mãi trong tôi,

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hihi , sàigòn mưa mới thích , ào ào mạnh mẽ , dữ dội là thế , nhưng sau cơn mưa trời lại sáng cũng như con người vậy , mỗi lần vấp ngã lại thấy mình lớn hơn ....uh , đi xa nỗi nhớ có đấy , chẳng ồn ào , chẳng day dứt , nhưng mỗi lần trở lại , thấy lòng bình yên đến lạ , bây giờ sài gòn nắng nhỉ.......
    Mimi xinh đẹp của Susu

Chia sẻ trang này