1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Sài gòn trong tôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Hồi trước bác Bob khoe là có bài hát Đêm nhớ về SG hay lắm cơ mà, gửi lên cho bà con thưởng thức đê hehe...
    Sang đến bên này rồi, đêm nào cũng nằm mơ là mình đang còn ở SG, đang ngồi ngất ngưởng ở Metal Bắc Hải, mơ màng ở Tí Nị, co ro ở Pinky, ngột ngạt với khói thuốc ở Rock U hay Sành Điệu, và thậm chí....vô công rồi nghề ở Công Trường Dân Chủ.....
    Nhớ SG....Nhớ người của SG.Cũng vậy !
    Tỉnh dậy ! Morgen !...cái giọng chào đanh đá của người Đức......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    giọng người Đức đanh đá lắm à?
    DuK.
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ ? bác Bob hứa là sẽ chép cho mình một CD có bài nhớ về Sài Gòn nhưng chẳng thấy !!!!
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhớ những gì Bob nói, mà hãy chờ xem những gì Bob làm ... hehehehe
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ờ...ổng cũng hứa gửi cho em dĩa gì nhạc ko lời độc lắm...lúc đi DL dzìa..mà chờ hoài cổ dài còn hơn cô cò...có thí cái gì đâu...
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  6. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình có yêu Sài Gòn không nhi? Chắc là có quá, vì chẳng biết nữa, chỉ biết rằng đi xa thì sẽ nhớ, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu thiếu cái không khí ồn ào, nhộn nhịp, khói bụi của Sài Gòn này! Mà cũng đã từng nghĩ sẽ đi khỏi Sài Gòn rồi đấy chứ, khi ấy được ra Hà Nội làm việc thì mừng lắm, nhưng đêm nằm nghĩ lại, trước khi chính thức nhận việc lại từ chối, dù không thể nói rõ lý do: Không thể nào đi xa Sài Gòn được, nơi đã rất thân thuộc đến từng hàng cây, từng con đường, thậm chí từng cái ổ gà... Nơi mà khi ra khỏi nhà, nếu có chuyện gì đều biết phải ghé đến đâu, tìm ai, hàng quán nào quen thuộc... Đối với người lần đầu đến Sài Gòn, có lẽ họ sẽ cảm thấy SG sao mà xô bồ, bề bộn, nhưng mình vẫn rất yêu cái xô bồ, mất trật tự nhưng vẫn rất trật tự ấy...
    Ừ nhỉ? Nếu một ngày nào đó, mình bắt buộc phải xa Sài Gòn thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc sẽ luôn mơ một ngày về...
    Được Alngom sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 29/10/2002
  7. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hihi,................ chú BOB cũng hứa cho chị cái đỉa cóa cái bài "Đêm nhớ về Sè Goòng" mà chẳng thấy đâu chắc là phải dòm xem chú lày làm thía lào nhể?
    To be or not to be
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí cứ la làng lên, nhưng sao không nghĩ lại xem : Mitdac thì hôm trước từ HN về, chỉ call báo một câu: " mai em đi rồi, đang cầm visa trên tay, lúc đưa tiễn còn đi trễ nữa. Chỉ kịp mua quà cho chú wên mất cái CD, Quick và Gor thì đi không nói năng chi, Susi và Sometime đi trong giờ hành chánh , hiện đang còn 5 CD ở nhà nè, nhưng tiền gởi bưu phẩm cho mỗi người .......hì.........hì.
    Còn bài đêm nhớ về Sài Gòn BOB đã post lên rồi mà ???
    to Gor : Anh đã gởi cho em bằng bưu phẩm rồi, có lộn add không ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý người ta xoá bài của tôi một cách lãng xẹt như thế! Chú có cần phải về học lại quy định của TTVN không?
    To be or not to be
    Được viethoa sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 31/10/2002
    Được LazieCat sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 31/10/2002
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Viethoa: Sao chú tự nhiên xoá bài của tôi vậy? Tôi đã viết gì sai mà chú xoá thế? Mod ở đây tự tung tự tác nhỉ?
    To be or not to be

Chia sẻ trang này