1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Sài gòn trong tôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn may mắn sao tôi đã được sống. Nơi tôi có biết bao nhiêu tình cảm với những người bạn nhỏ tuổi. Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu không có những người bạn đó. SG ơi! Biết đến bao giờ quay trở lại? Đến khi nào mới gặp lại những gương mặt quen thuộc, được ngồi lại với nhau ở Hình như là, được hẹn hò nhau đi chơi ở Hồ Con Rùa. SG ơi sao giờ nhớ thế! Vẳng nghe đâu đây giọng nói SG thân thương, Xa nhé! Xa mãi rồi, sẽ còn lại được gì cho ngày gặp lại??? Bởi biết đâu sẽ đến một ngày như bao ngày chỉ có ta là khác, không tồn tại, và là hư không.....
    Một đêm trong đêm thâu
    Một vầng sáng chói lóa
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta
    ......................... Vô hình

    To be or not to be
  2. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    hichichci nhớ sư tỉ quá.
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi nhỉ? Mình đã ra HN được 4 tháng rưỡi rồi cơ đấy. Nhanh, nhanh thật! Dòng đời cứ trôi, và ta cứ lặng lẽ đứng bên đời hiu quạnh. Thật buồn, thật nhớ những kỷ niệm đã qua! Ta đã là gì với anh? Cũng chẳng biết nữa. Finished.
    Nào giờ thì cười lên đi cho đời thêm vui vẻ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ............Tình yêu đến em không mong đợi gì.....tình yêu đi em không hề tiếc nuối................
    đối với tôi Sai GÒn không chi la nơi tôi sinh ra va lớn lên, con la nơi tôi có bạn bè, có người thân,....và có em
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tiếc nuối khi tình yêu ra đi, nhưng sao ta mong đợi nó nhiều đến thế. Có lẽ khi ta hy vọng nhiều rồi sẽ thất vọng lớn. Mâu thuẫn ngày càng lớn, càng thấy nhiều khoảng trống giữa ta với người.
    Phải chi...........

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. SoiDaVoTinh

    SoiDaVoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 năm rồi chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nhớ nhiều về Sài Gòn đến vậy. Nhớ đến nhưng buổi chiều cùng bạn bè rong ruổi trên những con ngựa sắt, những buổi tối không tiền cùng bạn bè ngồi bên nhau với cây đàn, với chai rượu đế cùng với những món "đưa cay" tạm bợ. Những khi "vô mánh" thì cùng chia sẽ với nhau những chai bia, những ly rượu Tây, những đêm "quậy tưng" ở vũ trường. Làm sao có thể quên được Sài Gòn cũng như các "bạn nhậu". Giờ đây mọi thứ đều xa lạ quá, không tìm đâu được những tiếng ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, không tìm đâu được những quán nhậu bên đường, cũng như những người bạn thân thiết..... Tôi sẽ về các bạn à, tôi sẽ về để cùng các bạn chia vui, chia buồn bên ly rượu trắng, bên những món nhậu đạm bac mà ngày còn cơ hàn chúng ta vẫn cùng chia sẽ với nhau. Có lẽ các bạn cung không quên cái câu mà ngày xưa mình thường hát với nhau ha "Đời hơn ta hơn tiền hơn bạc, ta hơn đời có cái say, ai hơn bọn mình được chử tình".
    Sỏi Đá Vô Tình
  7. aiggno

    aiggno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Phải chi .... hôm ấy đừng mưa
    Phải chi hôm ấy đừng đưa ... Gừng dzìa ...

    You are my life, you are my only one desire ...
  8. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ủa???? Có hôm nào ông đưa tui dzìa mà mưa đâu ta??? Tui nhớ là không có muh
    To be or not to be
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ nhớ Sài Gòn mỗi khi đi đâu xa! Lúc nào trong mình vẫn nghĩ chỉ có Huế, là nơi mình sinh ra và lớn lên, mới khiến mình nhớ về mỗi lúc đi xa! Nhưng giờ đây mình lại cảm thấy nhớ SG, nhớ từng con đường sáng sáng chiều chiều mình vẫn thường đi làm, nhớ những chuyến xe qua, nhớ dòng người qua lại, tất cả giờ đây có muón cũng không thể nào có ! Nhớ tất cả những kỷ niệm ở Sài Gòn, nhớ lắm sài Gòn ơi, nơi đã cho tôi gặp bạn, nơi đã cho tôi có thêm nhiều người bạn nhỏ tuổi hơn mình nhưng rất nhiệt tình và dễ thương........
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Những đợt gió mùa đông bắc cứ đan xen nhau thổi vào miền Bắc. Gió lạnh cùng với những cơn mưa phùn làm cho trời lạnh càng thêm lạnh. Sài gòn nóng và nắng rồi Sài gòn lại man mát những lúc trời mưa. Chẳng bao giờ lạnh như thế này.
    Giờ này năm ngoái ta đang trong Sài gòn, đang buồn vì nhớ Hà nội, nhớ cái rét co ro của Hà nội. Nhưng giờ thì ta sợ rồi, Lạnh lắm! Tê tái cả lòng! Cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và càng cô đơn hơn nữa khi đi giữa trời HN.
    Mệt mỏi
    Trống vắng
    Lạnh lẽo
    Và.................. buồn

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này