1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Sài gòn trong tôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Gungcay, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 04/12/2002
  2. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng cho những ai yêu mến sài gòn, và cho những ai với những mối tình thật đẹp nhưng không trọn vẹn.........
    *************************************************
    Tháng chín bao giờ không như mùa thu
    Hàng me ấy lá đã vàng màu nhớ
    Ngôi nhà ấy ngói đã vàng màu phố
    Như lòng anh giờ đã cũ hơn xưa
    Tháng chín bao giờ không gặp trời mưa
    Anh ướt áo một mình trong góc tối
    Không gặp nữa một người quen tóc rối
    Con sẻ gầy xù cánh ướt bên chân
    Tháng chín nào không mây bâng khuâng
    Và hoa tim rụng xuống lòng bất chợt
    Ai khăn áo trong một ngày chớm lạnh
    không là em mà vẫn cứ là em
    Tháng chín nào trời chẳng thấp hơn
    Anh xuống phố gió mùa rơi trên áo
    Gió có thổi qua nhà em không đấy
    Sao mùi hương quen quá thoảng qua lòng
    Tháng chín nào không lá rụng đầy sân
    Anh vẫn quét gom như ngày hò hẹn
    Em đã vắng- khói lên trời hiu quạnh
    Khói tan đi như mộng đã tan đi
    Và để lại một mình anh trên phố
    Buồn chẳng rõ mà vui gì không rõ
    Lặng lẽ cầm chiếc lá nhặt bâng quơ
    Lặng lẽ cầm chút nắng giống ngày xưa
    Còn sót lại trong một chiều rất nhạt
  3. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lạnh như chưa bao giờ lạnh đến thế. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống tới 7-8 độ C. Sáng nay ngồi đọc báo viết về Sài gòn. Những cái tên Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo hay Nguyễn Văn Trỗi rồi Trần Hưng Đạo làm ta sao mà nhớ quá Sài Gòn. Nhớ Sài Gòn nắng, Sài gòn mưa.... nhớ giọng nói Sài Gòn và cả món ăn (dù rằng rất khó ăn đối với mình) Sài gòn nữa.
    Nhớ nơi ta đã sống, nhớ những con đường ta đã qua. Nhớ những đêm se lạnh, khoác thêm cái áo mỏng giả vờ co ro trước cơn gió để hướng về HN. Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức, là sự nhớ nhung mỗi lần gặp một thoáng SG ở Hà nội mà thôi.
    To be or not to be
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Còn tụi em thì nhớ chị Gừng xinh đẹp.... SG mấy bữa nay mưa nên cũn lạnh lắm thôi........
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu lần, Tú Anh gọi điện ra Hà Nội, dụ dỗ "Vô Sài Gòn chơi đi Q". Và hứa... bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cuối cùng thì, Sài Gòn trong mình vẫn là một mảnh đất xa xôi và gợi rất nhiều tò mò, bí ẩn.
    Đã nhận rất nhiều món quá Sài Gòn từ những người bạn. Chiếc mũ vải xinh xắn của Tú Anh, con chó bông nhỏ của N.D ái ruy-băng mầu hồng dễ thương của Ngọc... và nhất là giọng nói người Sài Gòn. Có những đêm, bạn gọi điện từ trong đó ra, trò chuyện mãi không chán. Bạn bảo: Giọng con gái ngoài đó ngọt ngào dễ thương ghê, còn mình thì cứ nhất định giọng con trai Sài Gòn mới là... đáng mến. Hai người cứ "nịnh nọt " nhau, rồi kết luận: Cả hai đều có chất giọng thật dễ thương! Như thế làm bạn của nhau thật hợp nhé!
    Cứ ấp ủ một chuyến đi như thế: Một mình, qua Huế, qua Đà Nẵng rồi dừng chân tại Sài Gòn. Tưởng tượng cảnh lang thang Sài Gòn cùng những người bạn cởi mở, chân thành... sao chỉ muốn bay vào đó ngay. T.A nói có lẽ T.A sẽ kiếm một ông chồng Hà Nội để được ra đây đi ăn ốc xào luôn luôn với Q. Còn mình, lại thầm thì vào điện thoại rằng đang muốn vào SG lấy chồng đây, để được hàng ngày nghe giọng T.A phụng phịu...
    Sài Gòn dễ thương thế, trách gì có một người bạn vào đó ở mãi không về.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang

Chia sẻ trang này