1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng sửa mình- Những điều nhà cháu cần học hỏi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói chả sai tẹo nào, vì đã là con người 100 % khi con người đang làm cái gì sai thì 99% con người lúc ấy nghĩ là mình làm đúng, chỉ có 1% biết sai mà vẫn làm. Cái này chủ yếu là do hiểu biết của con người ta thôi, giống như hồi học lớp 10 vậy, khi học thì thấy khó, nhưng khi học xong rồi (len lớp 11) nhìn lại thấy dễ bèo, chắc chỉ cần mấy hôm là học hết, phải không bà con ?
    Nhà cháu cũng thế, đội trên đầu chữ sỹ, nhiều khi thấy sai nhưng mình vẫn cố cãi, coi như đặt mình vào trường hợp bên bị cáo vậy, mình phải cố gắng tìm tất cả các lý do để cứu vớt, khà khà rất thú vị, như vậy mình chẳng hiểu sâu vấn đề hơn ư. ? Cái này là lấy âm để hiểu dương, lấy dương để hiểu âm thôi mà.
    Mà ở quê nhà cháu, các cụ còn "quan cách" lắm biết sai, được mọi người góp ý, chịu rồi nhưng không bao giờ xin lỗi nay làm một cái vụ tương tự như vậy. chỉ ghi nhận ở trong lòng, lần sau tránh ra, tự sửa mình thôi. khà khà
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu lại tiếp cái bài ngày hôm qua, âu cũng là tiếp ý nhà bác geotimes.
    Cái việc chúng ta thừa nhận "lỗi" của mình với người khác là khó lắm. Trừ những người có "công phu hàm dưỡng", từng vấp nhiều từng ngã nhiều, từng bị "đời tát vào mặt nhiều" còn lại thì khó vô cùng cái cách nhận ra lỗi của mình.
    Thế dưng việc "không" nhận ra thì làm sao. Chẳng làm sao cả. Với những người tu tập, việc đó chỉ "rất" cản trở việc chúng ta đi vào "định" và "siêu định" thôi. Với những người khác việc không làm mất chúng ta cơ hội "phát triển" tầm của mình, và phát triển những cái khác nữa. Thành ra nếu có mất thì cũng chỉ mất một vài cơ hội thôi.
    Chúng ta thừa nhận với người khác là khó. Nhưng thừa nhận với "siêu hình" thì không khó. Cái siêu hình ở đây có thể gọi là các công cụ "sửa mình" mà "tinh hoa" nhân loại đã để lại. Cái để lại đó có thể hiểu là
    -Thừa nhận với giáo chủ mình tin tưởng, cái này gọi là xám hối với Đức Phật, Đức Chúa, Đức Mohamet, Đức Quan Thế Âm, Đức Mẹ...
    - riêng ở Thiên Chúa Giáo có thể xám hối với "trung gian" là các cha cố
    - Chúng ta hầu hết là xám hối với chính lòng mình, chính toà án lương tâm
    Với những người theo tôn giáo nào đó thì khỏi nói. Với chúng ta nếu có được thói quen đó thì hay lắm.
    (còn nữa)
  3. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Cụ thể thì sửa mình nó được những lợi lộc gì vậy dat_mel
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ nhà em định đến bác xin tý tuyết, nhưng được mọi người khuyên nói trái, phải, em nghe ra không đi nữa và bác còn mạng đó, he he !
    Có gì xin nhà bác bỏ quá cho !
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu trước khi đi ngủ là tự soát lại hành động của mình. Xem có chỗ nào có thể làm tốt hơn được không? Sau khi nhìn thấy những cái sai của mình rồi, thừa nhận nó với chính mình. Sau đó mới thiền định. Khi đó việc thiền ít bị trở ngại hơn vì khi mình không "thẳng thắn" thì khó định lắm.
    Đây là tác dụng thứ nhất
    (còn nữa)
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    quyết định sửa mình thì nên chú trọng vào Thân, Khẩu ,Ý. Để làm được điều này thi cần đọc sách dạy về đạo đức, đối nhân xử thế, như Đạo đức kinh, đắc nhân tâm, Minh tâm bảo giám v.v,
    đông thời kết hợp thiền định, quán tưởng về những điều mà người xưa dạy bảo, theo thời gian thì bản tính của mình se được thay đổi tốt.
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói cũng đúng nhưng nhà em biết khối kẻ tâm phật khẩu xà, cái bề ngoài nhiều khi không quan trọng lắm đâu nhà bác ạ, nếu người đủ trình thì đàng sau lời nói dối người ta có thể nhân ra lời nói thật.
    Như nhà bác chẳng hạn, tự nhận mình là kẻ hủy diệt, cơn gió cuồng nhưng chỉ cuốn đi các cái xấu xa, để lại những giá trị đích thực cho xã hội, như vậy phỏng được mấy người ?
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/02/2007
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khi chú ý sửa mình đôi khi mình tìm ra những điều thú vị hơn cho cuộc sống. Nhà cháu lấy ví dụ
    Một buổi tối nhà cháu ngồi kiểm điểm hành động của mình trong ngày hôm đó. Và nhận ra sáng hôm đó có "nổi khùng" với người nhà vì không tìm thấy chìa khoá xe máy
    Nhà cháu soát lại hành động, tối đi về vứt xe một chỗ, cởi áo vứt một chỗ, tiện đâu vứt chìa khoá ở đó, khoá cửa cũng vứt ở đâu đó luôn. Sáng hôm sau làm công việc người lại. Tìm áo mặc, cho xe ra, tìm chìa khoá xe, tìm chìa khoá cửa, tìm khoá cửa khoá rồi đi chơi
    Vì sủa mình mà nhà cháu thấy mình "thừa" mất một vài động tác. Thế là nhà cháu sửa lại thành
    Đi về đến nhà, mở khoá cửa. Móc khoá vào gương xe. Cho xe vào nhà, cởi áo vắt ở xe, chìa khoá xe máy cắm ở xe. Sáng hôm sau cứ thế là ngon canh
    ( Còn nữa)
  9. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái "một thoáng sửa mình" của bác Dat_mel hay lắm. Nhưng mờ em đang mắc kẹt vào cái "một thoáng cửa mình" không biết phải sửa mình ra làm sao. Bác tư vấn sửa vụ này cho em cái.
    Số là mỗi lần em toan tính sẽ "nhảy ổ ấp trứng" vào đêm đó, thằng chồng em nó cứ nhằm ngày em muốn ấp trứng nó đòi quan hệ. Có lần thì em đành mất toi buổi ấp trứng để chiều nó, có lần thì làm nó buồn chán vì không thể bỏ ấp trứng, sợ trứng ung.
    Bác tư vấn hộ em cái vụ này phải làm sửa mình thế nào cho đẹp đôi bề đời đạo?
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đúng nghề rồi. Sướng quá. Nhà bác ạ, cái này trong kinh doanh người ta gọi là "nhu cầu" hai bên không trùng khít nhau. Mà như vậy thì tất nhiên là ta phải "đàm phán". Và đảm bảo một nguyên tắc mọi thứ trên đời này đều có thể "đàm phán".
    Cu chồng nhà bác need là chính đáng, đó là một nhu cầu xác thực và hợp lý. Nhà bác cần men***ation cũng là chính đáng nhưng cũng xác thực và hợp lý. Nhưng nhà bác và "cu chồng" đều có chung một nhu cầu là "ấp" nhau. Do đó xét trên bàn đàm phán thì "lợi thế" nghiêng về phía ông chồng nhà bác. Bởi nhu cầu của ổng là nhu cầu chung còn nhu cầu nhà bác là nhu cầu riêng
    Biết được vậy là ok. Ông khoái thì mình chiều, chiều xong cho ông đê mê và tơi tả. Tơi tả xong thì ổng chỉ còn mỗi cách ngủ khò. Khi đó chỉ còn mình ta với ta, ta mần gì kệ ta mà lúc đó mọi thứ cá nhân xong rồi thì "nhập định" có khi còn dễ hơn
    Nhưng tốt hơn nhất nhà bác dụ lão tập một món với nhà bác. Như thế dễ tạo ra sự hoà hợp, "chơi cùng chơi, học cùng học"

Chia sẻ trang này