1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng sửa mình- Những điều nhà cháu cần học hỏi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Không cần sửa mình làm gì, đừng bị ngôn từ lừa dối .
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhà bác. Không sửa mình cũng hay. Hớ hớ
  3. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cứ như là xiếc ấy nhể!
    Bác chả hiểu gì về điện. Bác coi lại mấy cái vàng trên đi
    -Vàng 1: Chồng em nó tả tơi xong thì em cũng tơi tả. Sau 24 giờ mới được ấp. Bác cứ làm như tấm thân em là cao su chẳng biết mệt không bằng! Mà chồng em nó "chính đáng" cách nhật.
    -Vàng 2: Chồng em nó chỉ khoái pháp môn nằm xấp chống đẩy thôi. Bác tưởng dụ được 1 người chịu ấp trứng dễ lắm đấy! Để người ta thừa nhận là có trứng thì phải tu nhiều kiếp đấy!
    Cho nên cái bác sướng chỉ là xiếc thôi ạ!
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, không được thì thôi. I am still on my way
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nhân thấy Dat_mel nói về vấn đề tự sửa mình, và vấn đề thiền định vào ban đêm để kiểm tra lại những hành vi mình làm trong một ngày, Kun xin góp thêm chút kinh nghiệm lẩu của mình
    Lúc thiền định có lẽ là lúc ta tĩnh lặng tâm hồn nhất, là lúc ta tỉnh táo nhìn ra những gì mình đã và chưa làm được, và nhận ra nhiệm vụ ta cần làm trong ngày hôm sau.
    Khi Kun học kinh dịch, thầy luôn nhắc đi nhắc lại phải tìm được quẻ cho mình trước khi việc đến, lúc ngộ sự cứ theo quẻ mà thực hiện, đừng để lúc nước đến chân mới nhảy, đó cũng là sai lầm của nhiều nhà kinh dịch.
    Có thể trong trường hợp sử mình cũng áp dụng được kinh dịch? Trước khi bắt đầu 1 ngày ta thiền định để xác định những việc cần làm sao cho phù hợp nhất, rồi gặp chuyện cứ theo như dự định mà làm. Cuối ngày lại kiểm nghiệm xem mình có làm đúng như đã định không? Hoặc những tình huống phát sinh mình đã xử lí như thế nào..
    Còn trong Sahaja Yoga, phần "khai tâm" có đưa ra những trải nghiệm mà (cá nhân Kun cảm nhận) một hành giả phải trải nghiệm trong 1 kiếp. Sau phần khai tâm, người tập coi như được "second rebirth" hay còn gọi là tái sinh. Đó là trải nghiệm: Ta là linh hồn, ta là thầy của chính mình, ta đánh thức được năng lượng tinh khiết trong mình (từ LX4 trở xuống), những phần sau từ LX5 trở lên đến 7 có trải nghiệm: Xin được "tha thứ cho những lỗi lầm của mình dù cố ý hay không", bản thân ta "tha thứ cho tất cả mọi người kể cả mình", để rồi nhận ra " ta trong sáng vô tội" và cuối cùng là được "giác ngộ"
    Những trải nghiệm bôi đỏ, Kun đang cố gắng cảm nhận mỗi khi tập SY, dù trong SY không nói là khi thiền thì nghĩ về những điều đó, nhưng bản thân Kun thấy mình cần hiểu thêm về phần khai tâm này, nó không đơn giản là làm 1 lần rồi thôi như lí thuyết SY đã nói.
    Riêng phần tha thứ cho tất cả mọi người kể cả chính mình, thì câu nói nghe hợp lí hơn cả là "Forgive and Forget", trong đó nó hàm chứa từ "give" and "get" mà Kun chỉ lờ mờ cảm nhận được nên không biết viết ra để giải thích như thế nào.
    Có thể là chỉ khi ta nhìn rõ những việc mình đã làm, biết sai biết đúng, thấy sai thì sửa, chúng ta mới có thể tha lỗi cho chính bản thân mình, và mọi người. Bản thân lí thuyết nghe thì có vẻ là hiểu được, nhưng để "ngộ" được cái sâu xa của nó có lẽ cần hành động trong cuộc sống nhiều hơn, và dùng thiền để cảm nhận.
    *************************************************
    Vài dòng lẩu, mong được bác Dở Hơi, Dat_mel và anh em tổng công kích để em tiến bộ. Riêng bác Giở Hơi em xác định là viết bài này ra thế nào cũng bị bác @#%^@%#@
    Nhân dịp năm mới, chúc anh em ngày càng tiến bộ và sửa được mình nhiều hơn.
  6. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    cứ trung thực với bản thân mình là ok
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Kun nói rất hay, có chi đâu mà tổng công kích? Kun tiếp tục đi. Nhưng những cái Kun nói về cơ bản là "rửa mình" chứ không phải sửa mình.
    Con người bụi bặm "rửa" lần đầu thì được. Nhưng còn tiếp tục thì phải làm thêm
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đạo là tất cả; tích cực là tích tất cả các cực lại kể cả tốt kể cả xấu để cho hiện thực có thể vận hành được ;nếu ai cũng "tốt" thì cái "tốt" trở nên bình thường và do đó cũng mất đi; cho nên không sửa mình theo hướng "tốt" mà sửa mình theo lối sao cho có thể hành xử và đối phó với cuộc sống một cách thông suốt

    Ta không ăn thịt người là may lắm rồi đừng bắt ta phải "tốt" hơn nữa!!
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ok! tốt, rất đúng. Ha ha, đúng là không nên sửa theo hướng tốt. Bởi biết thế nào là tốt mà sửa?
    Nhà cháu rất thích mấy từ "hành xử" + "đối phó" để "thông suốt" của nhà bác. Ha ha, hay thật đấy.
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 21/02/2007
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì ,có gì đâu .Mình thấy bạn Dat_mel là khách mời thường xuyên của Box Tâm Lý Học nên mình cũng qua đây nói đôi lời cho nó "có qua có lại" ấy mà ; còn kiến thức về Dưỡng Sinh ,Yoga... thì mình làm sao dám nói lung tung được
    À nhân tiện Dat_mel và các bạn nếu gặp LHX_NDD thì thông báo cho mình biết nhé ; lâu không gặp nhớ quá!!!

Chia sẻ trang này