1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Tây Bắc: Bắc Yên - Tà Sùa - Xím Vàng - Hang Chú - Núi Tử thần - Hồng Ngài - Tô Múa - Mườn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bố cu Hôi đã đi về chưa :)) Có mang thằng Hôi đi không?
    Mình là mình vẫn thù vụ cho mình ở nhà đấy nhá!
  2. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 0h39p, vừa nhận đc SMS của bác Chồn, mọi ng đang chia tay chia chân chia lọ chia chai ở cầu Hà Đông,
    vãi thật
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn đã về đến nhà an toàn. Mang theo rất nhiều là hương vị Tây Bắc
    Chuyến đi rất là đặc biệt
    Chưa vào Song Khủa chưa là phượt gia
  5. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh phát, về tắm đc 1 phát sướng cả người, như trút đc tấn bụi ra khỏi người
    Cảm ơn bác Chồn đã dẫn đoàn đi 1 cung khủng nhất từ trước tới h của iem, lần đầu tiên đi phượt ko phải làm phi công , lần đầu tiên đi phượt mà toàn phải cày số 1
    Nhân tiện với công lao to lớn của bác Chồn nên mọi người thống nhất đặt cho a Chồn biệt danh mới là Chồn Song Khủa
    ah mà quên, đường Hang Chú (Bắc Yên) lên Trạm Tấu vẫn chỉ dành cho ngựa đi thôi
    Được dondoc1minh sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 07/09/2009
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đoàn Một Thoáng trở về bình an.
    Không đi thật tiếc nhưng cũng có lý do để không tiếc vì không đi.
    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành.
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đó là nhờ tài dụ dỗ của tớ đấy nhá. Trả công đê.
    Lần này đi cung khủng nhưng mà chả thấy mệt j cả chắc đang phởn chí
    Một cung xuyên đêm. Lần đầu tiên được đi lông nhông dưới mây mù, ngày được lội suối, nghịch bùn, tối nằm ngang đèo ngắm trăng 16, ăn cơm dưới trăng 17, đổ đèo dưới trăng 18, lần đầu tiên chiêm ngưỡng thủ đô trong đêm... Đúng là cung vô đối. Cảm ơn các bro, ss. Ảnh của mọi người em nhờ fantomas trả nhé.

    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 07/09/2009
  8. hanhlata

    hanhlata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh phát, đêm qua là chỉ dành cho tắm, sáng nay là chỉ dành cho ngủ, và giờ em chuẩn bị có ảnh rồi đây. Cả nhà chờ nhé!
    Bồ kết nhất SONG KHỦA
  9. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    he he, chiều nay vừa rửa xe và mang vào HEAD check thì con xe của em gầm chắc ko vấn đề gì, thợ chỉ tháo ra xử lý lại con ốc và long đen, họ bảo cong vênh gì đó cái long đen thôi, nhìn thì đúng là dầu chảy ra từ đó.
    Chắc để qua đêm nay test, ơn trời chưa phải bổ máy
    Em xin chân thành cảm ơn cả đoàn ( đặc biệt là anh Thành) đã tận tình tháo bánh móc lốp dưới trăng con xe của em.
    Cả cái kính của em Hiếu ( hay của bác Chồn) nữa chứ ạ
    Up cái ảnh ( hơi to nhìn cho rõ) để các bác sau này nhỡ gặp còn xử lý.
    [​IMG]
    Được batmanz sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 08/09/2009
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Xím Vàng, vào khó, ra còn khó hơn.
    [​IMG]
    P/S: by dondoc1minh

Chia sẻ trang này