1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Thụy Sĩ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zorzo, 20/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    huhu! Ghen tỳ
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16

    Basel, cũng giống như nhiều thành phố Thụy Sĩ khác, có rất nhiều tàu điện chạy ray, là điều gây ngạc nhiên đầu tiên cho tôi khi trên xe đi vào thành phố. Hơn một nửa số xe điện có màu xanh lá:
    [​IMG]
    Trước cửa ga trung tâm cũng là một bến xe điện rất lớn, thế nên mạng dây điện trên đầu thật như một mớ bòng bong:
    [​IMG]
    Cũng có tàu có màu khác. Cái ảnh này chụp ở Market Square, quảng trường nhỏ với những tòa nhà thời Phục hưng, và có nhiều quán hàng nhỏ bán đồ ăn đồ lưu niệm rất vui mắt vui chân:
    [​IMG]
    Basel?Ts city hall là tòa nhà quan trọng nhất tại khu Market Square. Tòa nhà cũ đã bị động đất phá hủy năm 1356. Tòa nhà hiện nay được hòan chỉnh năm 1504 ?" 1514 sau khi Basel gia nhập liên bang Thụy Sĩ.
    Basel city hall:
    [​IMG]
    Hai tòa tháp hiện nay ở hai bên tòa nhà mới được xây gần đây năm 1904 để thêm diện tích và được xem như biểu tượng quyền lực của thành phố.
    Tòa tháp bên trái:
    [​IMG]
    Lối vào tòa nhà cũng như bên trong sử dụng thức kiến trúc cuốn vòm điển hình của thức Gotic thời Phục Hưng:
    [​IMG]
    Tòa nhà được sử dụng một loại đá màu đỏ và được trang trí rất hấp dẫn bằng những bức tranh tường hoành tráng, một phần là của họa sĩ Hans Bock (vẽ năm 1608-11 và đã được trùng tu)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức tượng hoành tráng và nghiêm trang này nằm bên bậc cấp trong sân trời lát đá miếng của tòa nhà. Tượng ngài Munatius Plancus, người sáng lập huyền thoại của thành phố. Ngài đứng đó, lạnh lùng và đường bệ, ngắm nhìn hàng ngàn lượt du khách ngày ngày. Khoảng khắc này, khi sân trong vắng vẻ và một cơn mưa bất thần ập qua khiến cảnh vật âm u hư ảo, ngài trông mới cô độc làm sao:
    [​IMG]
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Rời Market Square, chúng tớ sang Basel Historical Museum.
    Một trong những cái hay của Thụy sĩ được nhiều người quan tâm là hệ thống bảo tàng. Thành phố nào cũng có rất nhiều bảo tàng, từ rất lớn chiếm diện tích hàng Ha, đến rất nhỏ, chỉ là một căn nhà nhỏ nằm trong một ngõ nhỏ (Bảo tàng Picasso chẳng hạn, tớ sẽ giới thiệu sau khi đến TP Lucern). Giá vé vào bảo tàng cũng không nhỏ, thông thường 5 ?" 10 CHF một lượt. Bằng Swiss Pass, chúng tớ tận dụng tối đa lợi thế này để đi được nhiều hơn, nhằm mở rộng tầm mắt hơn. Tiếc là thời gian có hạn nên chúng tớ chỉ đi thăm được 2 bảo tàng ở Basel là bảo tàng Văn Hóa (cái này không được chụp ảnh) và bảo tàng Lịch sử.
    Bảo tàng Lịch sử Basel mở cửa lần đầu năm 1894, là một trong những bảo tàng lịch sử lớn và quan trọng nhất của Thụy Sĩ. Nơi tớ thăm là nơi trưng bày lớn nhất, nằm ngay tại trung tâm, một trong 4 điểm trung bày của bảo tàng. Bảo tàng đóng cửa ngày thứ 3, mở cửa từ 10h ?" 17h. Tất cả các bảo tàng của Thụy Sỹ đều đóng cửa lúc 17h.
    Tòa nhà trưng bày này trước kia là một nhà thờ thuộc sở hữu tư nhân. Từ năm 1661 nó được bang Basel mua lại làm bảo tàng công cộng. Bản thân tòa nhà với thức kiến trúc Gothic đã là một bằng chứng lịch sử sống động, chưa kể vô khối hiện vật có tuổi nhiều trăm năm, đem đến cho khách tham quan (là tớ) những cảm phục và thích thú sâu sắc, kèm thêm là một sự tiếc rẻ cho những gì VN chúng ta còn giữ được sau những cuộc binh đao.
    Mô hình một tòa nhà thờ trong thành phố Basel:
    [​IMG]
    Đây là một chiếc bàn làm việc cùng các dụng cụ chế tác của những người thợ thủ công Thụy sĩ xưa:
    [​IMG]
    Bằng những dụng cụ thủ công và bay tay khéo léo, họ chế tạo ra những hiện vật tinh xảo như thế này;
    [​IMG]
    Cái nắp ống kính 58mm là sản phẩm của nền công nghiệp Nhật Bản hiện đại, đặt vào để mọi người có khái niệm về mức độ nhỏ bé tinh xảo của các vật trang trí:
    [​IMG]
    Máy dệt lớn:
    [​IMG]
    Và chiếc máy nhỏ để dệt những sản phẩm tinh xảo như một bức tranh:
    [​IMG]
    Mô hình hệ trái đất thủa xưa:
    [​IMG]
    Còn nhiều hiện vật hấp dẫn lắm, tớ cũng chịu khó chụp để lấy tư liệu, nhưng cái gì cũng up lên e hơi tham.
    Tầng hầm của nhà thờ có nhiều phòng ốp gỗ và trang trí cầu kỳ. Bản thân căn phòng đã là những hiện vật trưng bày. Trong căn phòng có tuổi hàng vài trăm năm này, liệu có bao nhiêu người đã từng ngồi trong ánh nến âm u đọc sách?
    [​IMG]
    Lúc đó ngoài trời vẫn nắng tưng bừng:
    [​IMG]
    Và chúng tớ lại tiếp tục rong chơi trên những con phố Basel.
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    (Mấy tuần rồi cuối tuần nào tớ cũng đi chơi nên lười viết bài quá. Hôm nay ở đây tuyết rơi dày, thật lạ mắt với những người Nhiệt đới như tớ, lại mất hàng tiếng ngồi cửa sổ ngắm tuyết rơi)
    Lang thang trên những con đường nhỏ xin trong thành phố, bất chợt bạn có thể gặp những hình ảnh rất nhẹ nhang: một dãy cây bạch dương xinh xắn, những nếp nhà nép mình bên triền dốc, hay một vạt lá vàng rực rỡ trong một khoảng khắc tắt nắng của buổi chiều hôm:
    [​IMG]
    Nhưng cũng có những công trình mạnh mẽ, như hàng cột đá vững chãi và ít chi tiết như thế náy ở bên ngoài bảo tàng Văn Hóa (tớ đoán tên nó thế từ chữ Kunstmuseum)
    [​IMG]
    Thiếu ánh nắng, cảnh vật đều xám và buồn:
    [​IMG]
    Nhưng chỉ một thoáng, khi mặt trời ló rạng, màu sắc cảnh vật con người bên dòng sông Rhine (sông Tê giác?) lại tươi tắn rực rỡ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứng trên cầu, cảnh vật mở ra ngút mắt, trong veo:
    [​IMG]
    Cô gái áo xanh mơ màng ngắm dòng nước trôi, bỏ quên cả chiếc giáo và đồ đạc, cô ngồi đây đã bao năm:
    [​IMG]
    Chúng tôi cũng lưu luyến rời Basel lên tàu đi Lucenr, dù sao đây cũng chỉ là chỗ chuyển tiếp trên đường. Ga Lucenr đón chúng tôi bằng một trang trí sắt thép ấn tượng, chuẩn bị cho những chuỗi ngày khám phá đất nước Thụy Sĩ đầy kỳ thú.
    [​IMG]
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 06/04/2008
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Xuống đến ga Lucenr, trời đã sập tối. Sau khoảng 1 h rưỡi đi tàu ngắm hoàng hôn, xuống ga việc đầu tiên là đi tìm chỗ nghỉ. Dù đã gọi điện đặt phòng, nhưng lạ nước lạ cái, chúng tớ loay hoay mất khá lâu để đi từ ga đến nhà nghỉ. Lúc đó trời hơi mưa, thành phố sẩm tối trông rất chán đời. Nhưng người dân thì thân thiện vô cùng. Một bác già thấy bọn tớ ngửa cổ tìm đường bèn hỏi ngay xem có cần trợ giúp, nhìn thấy địa chỉ cái nhà nghỉ thì còn đòi dẫn bọn tớ đến tận nơi, vì cùng tuyến xe bus bác ấy sẽ đi, nhưng bọn tớ còn đang tính mua đồ ăn nên đành cảm ơn bác.
    Đại khái chi tiết về nhà nghỉ sẽ nói sau. Chỉ biết tắm rửa ăn uống xong xuôi, bọn tớ chạy ra đường tý teo, chưa biết đường ngang lối dọc gì, cứ có đường hay thấy xa xa đèm đẹp là sán tới, bụng bảo dạ cứ đi linh tinh đã, mai sẽ lập kế hoạch sau.
    Phố đêm, đèn mờ giăng giăng:
    [​IMG]
    Gặp một công trình bên bến thuyền, rất hoành tráng hiện đại, mấy cái đèn dạng chóp rất đẹp:
    [​IMG]
    Một góc khác:
    [​IMG]
    Trước bến thuyền, một không gian huyền ảo hiện ra với địa hình đồi núi:
    [​IMG]
    và những công trình cổ thấp thoáng:
    [​IMG]
    Lại gần tí nữa, gặp những tháp canh lặng lẽ trong đêm:
    [​IMG]
    Cũng có những góc nhìn rất mơ màng:
    [​IMG]
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 09/04/2008
  6. pure_japan

    pure_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Cám ơn những thông tin bổ ích về du lich Thuỵ sĩ mà bạn đã post cho mọi người. Mình đang ở Nhật, khoảng ngày 10-17/5 mình cũng sẽ sang Thuỵ sĩ chơi, cụ thể là ở Geneva . Dự định của mình là sẽ chơi ở Geneva, đi Bern ngày 14-15, sau đó quay về Geneva và đến Lausanne-thành phố Olympic. Ở Geneva, khách sạn sẽ cung cấp cho một cái Geneva Transport card - sử dụng miễn phí các loại phương tiện công cộng . Mình muốn hỏi là nếu mình mua Swiss pass ticket cho 3 ngày để đi tới những địa điểm xa hơn Geneva như mình nói ở trên thì có kinh tế hơn không ? Và loại Swiss pass ticket này có thể sử dụng cho tất cả các loại tàu điện đường dài ( tàu nhanh, tàu chậm ...) hay không, vì mình mới xem qua thì thấy nếu đi từ Geneva tới Bern, tàu nhanh thì khoảng 2h, còn tàu đỗ nhiều ga mất tới gần 4h, lâu quá, neu ve Swiss pass dung duoc cho moi loai tau thi tot qua ! . Vé Swiss pass ticket có thể mua dễ dàng ở mọi ga chứ , và nếu mình đặt mua tại KS thì có được không ?
    Neu minh muon di them Grindelwald, trong 1 ngay co di duoc khong ?
    Hơi dài dòng một chút, rất mong trả lời của bạn .
    Cám ơn
  7. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi cho mình hỏi. Mình đang tìm vé máy bay từ HN - Geneva tầm ngày 4 hoặc 5/9 nhưng chưa biết có những hãng nào và nên bay hãng nào để vừa yên tâm mà cũng hợp lý, kinh tế nhất. Mong bạn tư vấn cho mình với nhé.
    Many thanks
  8. tamarro

    tamarro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi đấy, các thành phố phía Nam của TS thời tiết, khí hậu đẹp hơn nhiều. Mình đang sống ở Lugano, phía Nam dãy Alps, thấy dân các vùng khác mùa hè đổ về đây du lịch đông vui lắm :D
    Nói về tuyến railway cao nhất châu Âu thì chính xác phải là railway chạy từ Tirano (Bắc Ý, canton of Sondrio) lên cao tít đến tận St. Moritz của TS. Phê kinh khủng, chỉ có thể nói là như trong cổ tích. Đi trong mùa hè hay mùa đông đều đẹp. Lưu ý là du lịch ở St. Moritz thì nhớ mang tiền và phải rất nhiều tiền vì bạn sẽ thường xuyên gặp nhiều ông sao Hoolywood ở đấy :P
    Ngoài ra Zermatt cũng là nơi nên đi.
    Tạm thế đã.
    Được tamarro sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 18/07/2008
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bạn ơi, bài hay ảnh đẹp. Mình cũng đang dự định đi Thụy sĩ cuối năm. Mong được đọc nhiều bài và xem nhiều ảnh của bạn.
    Thanks!
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Hị hị, nhìn thấy topic này tớ lại xấu hổ, lúc bận thì bỏ lơ không nói làm gì, nhưng hở ra rảnh rang một tý là tớ lại đi chơi. Ít thì một ngày, nhiều thì vài ngày (tớ đang định lập cái topic 100 h ở Scotland mà ngại viết bài quá). Những gì bên trên mới chỉ là khúc dạo đầu của chuyến đi. Thôi đành hứa sẽ chăm chỉ viết dần dần vậy.

Chia sẻ trang này