1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời đã xa............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velvetsail, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một thời đã xa............

    Hôm nay lại thêm một ngày nữa mình vùi đầu vào công việc để quên anh, thế mà công việc mãi vẫn chưa giải quyết xong, mệt quá! Mình đi lấy nước uống và hy vọng sẽ tỉnh táo hơn.

    Và mình viết?.viết về một ngày hôm qua, viết cho cuộc sống hiện tại và cho một ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay?nhật ký chen lẫn với hồi ký, có lẽ vậy. Mình hy vọng sẽ có thể sẻ chia với tất cả các bạn, những người hiện tại đang online hoặc offline (rồi sẽ online sau ) về cuộc sống. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhưng đó là một phần của cuộc sống, khi chú ý đến nó tức là mình đang ghi lại những khỏanh khắc của cuộc sồng và cả sự đổi thay. Nhưng trên tất cả vẫn là mình muốn sẻ chia một quá khứ, một thời đã xa, một hoài niệm về anh, người đàn ông đã dến và đã ra đi, về một tình yêu không trọn vẹn?mình biết sẽ không bao giờ mình có thể yêu ai nhiều hơn như thế, và trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh mãi mãi vẫn là anh của ngày nào, anh của riêng em?

    kỷ niệm ?" nên được cất vào một góc khuất trong trái tim, hiện tại cuộc sống vẫn tiếp diễn ..mình phải tiếp tục ?..sống cho một ngày mai?
  2. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, lại thêm 1 email mời ăn uống, lần này là chia tay một đồng nghiệp khi bạn ấy kết thúc nhiệm kỳ tại VN, nhưng chắc chắn bạn ấy sẽ quay lại đất nước mình vì theo như bạn ấy nói ?" ?ongười yêu vẫn còn đang làm việc tại đây, chắc chắn mình sẽ quay lại trong một ngày ko xa??..mình lại nhớ về anh, ngày dến thăm anh mình cũng đã nói thầm như thế khi bước chân lên máy bay, chắc chắn mình sẽ quay lại thành phố nơi anh sống chỉ đơn giản vì nơi đó có anh.!
    Thời gian sao trôi nhanh quá, còn 3 cái email chưa trả lời được, mình mệt mỏi và tắt máy, đi cùng mọi người đến nơi ăn uồng ?" một nhà hàng nhỏ nằm trên con đường một chiều số 28 Mạc Đỉnh Chi, nổi tiếng với hương vị bia Czech và thức ăn Âu?.mọi người đến khá đông đủ trong căn phòng dành riêng cho khách VIP, đã đến đây thì phải uống bia, bia ở đây ngon lắm?.bia Tiệp khắc mà mới đầu mình cứ lầm là bia Đức!
    Mỗi ly bia ở đây giá cao gấp 10 lần bia hơi bình dân, ly cao và bự, gồm hai loại bia đen và bia vàng. Mình thích uống bia đen hơn vì hương vị đậm đà, rất ngon, không đắng như Tiger, Heineken?.. uống hết một ly bự là say thôi nhưng ko cảm thấy nặng đầu.
    Còn đồ ăn ư? Nếu các bạn có dịp đến đây thì mình recommend bạn nên gọi những món sau: caviar Nga (món này ăn vào hơi giống như ăn dầu cá nhưng nó rất bổ cho mắt và da vì chứa nhiều Vitamin A và E, ăn với bánh mì mềm, nếu ko quen bạn có thể dùng chung với một ít cheese và patê, kèm rau mùi, chủ yếu ăn vì sức khỏe hơn là ngon miệng!)
    Món nữa là tôm chiên xốt kem: món này là tôm ướp với sốt kem và đem tất cả lên chiên, để vào một trái thơm, khi ăn có vị ngọt của thơm, vị béo của kem và một ít cay của nước chấm mù tạt?rất vừa miệng, mình ăn món này mấy lần mà vẫn chưa học được cách làm! Chủ yếu là ướp trước khi đem chiên mà gia vị thì ko biết phải làm sao!
    Đừng quên gọi món sườn nướng nhé: sườn heo ướp và nướng, thịt thơm và mềm, ăn với rau cải chua và mù tạt, ko chê vào đâu được, mặc dù có bạn nói rằng ăn ở đường Đông Du ngon hơn nhưng mình thấy sườn heo ở đây ngon tuyệt?
    Uồng được ½ ly thì mình hơi hoa mắt, tệ thật, mình nhớ ngày xưa anh uống bia khá lắm, mỗi lần đi uống bia cùng bạn bè là anh phải uống đỡ cho mình, mình chỉ uống được 1/3 ly là khá lắm rồi. Còn anh thì cứ như là :?nam vô tửu như kỳ vô phong? vậy! Thế mà bây giờ, xung quanh mọi người cười nói vui vẻ mà cảm thấy sao buồn quá, mình chỉ uống và uống thôi, rồi lại ăn?đồ ăn hôm nay sao ko ngon như hồi trước!
    ..em muốn ôm cả đất?
    em muốn ôm cả trời
    mà sao anh ơi
    không ôm nổi
    trái tim một con người?
  3. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, trưa nay sếp lại mời đi ăn nữa! ăn đến phát mệt! lần này mình muốn dẫn các bạn đến một quán ăn khá nổi tiếng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quán Ngon. Ở tp này hầu như ai cũng biết ??.(nói thế thôi chứ mình biết cò nhiều người chưa bao giờ biết vì cuộc sống phải vất vả mưu sinh, bữa ăn lo còn chưa được thì việc ăn uống ở tiệm rất là xa xỉ). Mình thích ăn ở quán này chỉ vì nó có rất nhiều món ăn bắc, trung, nam?.tha hồ lựa chọn. Mình đến đây với anh nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng ăn thật no mới chịu về, các món ăn tuy mang tên của từng miền nhưng thật ra nó đã được cải biến theo khẩu vị của người dân tp, một phần nào đó là ăn để cho biết chứ không phải để ghiền!..
    Hầu như mọi bàn của quán mình đã ngồi rồi, hôm nay quay trở lại mà sao không ngăn được nước mắt, mình bước vội vã cứ sợ rằng bàn ghế nhận ra mình vậy, anh thì ko thích quán này vì nó đông quá, lúc nào cũng phải xếp hàng chờ đợi, 10 lần vào đây ăn thì hết 9 mình phải mè nheo!! Bây giờ thì mình có muốn mè nheo cũng ko được nữa rồi, anh bây giờ đã ở rất xa?
    Ngày xưa ấy, mỗi lần mình khen món gì ngon thì anh bảo rằng vần ko ngon bằng mẹ anh nấu, mà thật vậy, anh nấu cũng rất ngon, mình thì khá là vụng về vì suốt ngày cứ phải lo học, ăn, kiếm tiền, việc nấu ăn thì ko thạo lắm nhưng anh đã dạy cho mình rất nhiều, bây giờ thì tự tin hơn khi vào bếp rồi, sắp tới mình sẽ đi học nấu ăn tiệc nữa, đơn giản chỉ vì mình thích ăn ngon mà đôi khi đi ăn ở ngoài họ nấu quá tệ, học vài món phòng thân có lỡ khi đi đâu mà món ăn ko hạp thì còn biết tự lo. Giờ thì mình có muốn trổ tài nấu cho anh ăn cũng không được nữa rồi?ngày xưa khi anh nấu cho mình ăn, mình khen ngon, anh bảo rằng :Darling, im not a good cook at all, just a few recipes only, but I have a good background that helps me even with dishes I?Tve never cooked :P I?Td love to see you will be a good cook some day I?Td love to taste your own dishes, darling??
    kỷ nịệm, sao ngọt ngào
    mà nước mắt, mặn môi
  4. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với công việc, bây giờ thì ?ocăng da bụng, chùng da mắt rồi? buồn ngủ không thể tả được, sếp thì cứ bảo phải trả lời khách hàng ngay, mà có phải một khách hàng đâu? mình rối tung lên, ngày mai sếp đi nghỉ mát rồi, ko xong hôm nay thì ko đươc! 3h lại phải đi training nữa, năm nào cũng thế, đồng nghiệp lại sang phổ biến về luật lệ của công ty mẹ, mà mình thì buồn ngủ thật!
    Vào phòng học mới thây vui, một sếp ngồi trong góc chịu ko nổi ngủ ngồi luôn, trông cô ấy tội nghiệp thật, công việc vất vả quá mà?còn bên này mình và một bạn nữa cứ gà gật?.cũng may chỉ chụi đựng trong 1h thôi, khi sếp bảo thank you for your attendance là lập tức chuồn ngay, nhưng mà cũng phải quay lại làm việc nữa! Hôm nay sao nhiều việc quá!
  5. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là weekend rồi, mình phải dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ chưa đâu vào đâu cả, mặc dù vậy vẫn phải sắp xếp lại để có chỗ làm việc và học!!!
    Mình xếp lại những món đồ lưu niệm, trong đó vật quý giá nhất là cây trâm cài tóc và cái gương nhỏ, làm bằng sừng (nhưng giống ngà lắm!) chạm hình đôi chim nhỏ và cô gái mặc áo dài trắng, ngày đó anh tặng mình vì mình hay búi tóc bằng viết bi, anh đã mua và dự định tặng mình trong một dịp nào đó, khi mình tình cờ thấy nó trong ngăn bàn thì anh lại không muốn mình hiểu lầm nên phải tặng ngay!! S anh lúc nào cũng thế, chu đáo và sâu sắc với mình. Bây giờ thì mình không cài nữa mà cất thật cẩn thận, mình cứ sợ nó hỏng hay mất thì buồn lắm?
    Và một chiếc vòng bằng đá, trông rất đẹp, mình rất thích chiếc vòng này, đó là quà mà anh tặng mình trong chuyến đi XV vào cuối năm, anh đã mua nó ở núi NHS - miền Trung và bảo rằng đây là cái đẹp nhất rồi, sẽ ko ai có thể mua được cái đẹp hơn!!! ( nghe kêu quá). Khi nhận được nó, mình đã hy vọng đó là ?ochiếc vòng cầu hôn? S
    Có lẽ chưa phải nhưng mình rất muốn tặng anh bài ?ochiếc vòng cầu hôn? của NS Trần Tiến, và Ns cũng đã thể hiện rất thành công ca khúc này:
    Một sớm yên lành
    Một người lính rời xa quê nhà
    Mang theo chiếc vòng tay cầu hôn??..
    Trong chuyến hành trình đó, anh đã là một người lính, đối đầu với những khó khăn và như những người lính hành quân ra mặt trận, anh đã trở về với nơi anh sinh ra??mang theo bên mình chiếc vòng ?" vật làm quà kỷ niệm cho em?
    ???..Tỏa sáng dịu dàng
    Một khúc tình ca đợi chờ
    Theo anh theo anh trên những con đường xa
    Ru anh ru anh trong những đêm vời xa, vời xa.
    Có những khúc tình ca chờ đọi và mình tin anh mang theo hình bóng mình trên những con đường xa?.mình gọi cho anh mỗi ngày chỉ để được nghe gịong nói và để biết rằng ở một nơi nào đó trên bản đồ đất nước mình, anh vẫn bình yên?
    anh đã mang chiếc vòng ra đến tận quê nhà rồi gởi cho mình, những món quà của tấm chân tình không bao giờ có thể so sánh được???
  6. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tối CN, ko bạn bè, ko shopping, ko tán gẫu, đang trực tiếp chương trình ca nhạc của cs TL , nghe ns TY tâm sự về những sáng tác của ông, trong đó tác phẩm mà ông tâm đắc nhất là ?ochia tay hòang hôn? ?" về cuộc chia tay giữa ông và người vợ yêu vào năm ấy?, thật cảm động và sâu lắng?..
    Em phải về thôi, xa anh thôi
    Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi?..
    Một hòang hôn, một chia tay, những giây phút ?olặng? của ngày xưa, rất lưu luyến và nghẹn ngào?.
    Ngày mình chia tay anh ko có hoàng hôn, nhưng có nắng, nắng của buổi sớm, của bình minh và một ngày mới bắt đầu, mình đã đi cùng anh trên suốt đọan đường, đến ngã rẽ và có lẽ đối với những người yêu nhau thì cảm xúc trước khia chia ly chỉ có thể diễn tả bằng ánh mắt ?omà lời từ biệt chẳng lên môi??.
    Nghe chị L và DVH song ca bài này, mình có cảm tưởng như đang chìm vào ca khúc, từng lời, từng chữ sao mà da diết thế!....
    ??Chia tay anh chia tay hòang hôn
    Chia tay anh chia tay hòang hôn
    Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
    Em mang theo về con tim cô đơn??..
    Khó mà nói hết được cảm xúc của mình lúc đó, chỉ còn lại tình yêu, nỗi nhớ và cả cô đơn. Cảm xúc của người ở và cả người đi, lời bài hát làm cho mình nhớ lại ngày ấy, tưởng chừng như mới hôm qua????..
    Và xin được mượn ời bài hát một lần nữa để nói về anh, anh đã gởi lại cho mình ?omột trái tim thắp lửa? và ?omột nửa vầng trăng??chúng mình đã cố gắng giữ cho ngọn lửa cháy mãi, sưởi ấm lòng anh trong những đêm dài XV, một mình với nắng, gió và đường xa.
    Những ký ức về một ngày hôm qua, sao mà cứ như hiện tại vậy! mình đã nói với anh rằng ?oanh đi đi.? Và có một cái gì đó ngẹn lại, chia ly là thế, ko lời từ biệt, ko một nụ hôn.
  7. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vừa vớ được một tập thơ cũ, ko biết của ai, mình thử đọc, tòan là thơ tình chọn lọc, thấy buồn quá?.trang đầu là 2 câu thơ : ?o tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề?..
    Mình nghĩ chả có ai điên mà muốn cho tình yêu dang dở cho dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa, mà khi đã vẹn câu thề thì vui quá đi chứ! Vui đến nỗi người ta còn gọi là ?ođại hỷ? mời bạn bè, bà con đến chung vui rầm rộ kia mà!
    Thế mới thấy câu thơ này có vẻ chỉ là lý thuyết mà vấn đề ở đây là -
    Theo lý thuyết thì lý thuyết rất gần với thực tế
    Nhưng trên thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết. !!
    Anh đã nói với mình ?o 2 ta cùng dang dở..? ..và mình đã im lặng, có lẽ nào trong chuyện của mình, lý thuyết lại gần với thực tế đến vậy!
  8. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình vừa dự đám tang của một người bạn - người anh. Anh là bạn của anh mình và cũng là bạn của gia đình. Vừ bước sang ngưỡng cửa ?otam thập nhi lập? nhưng thời gian đã mang anh đi và đi mãi mãi ? bước cùng anh trên con đường về nơi yên nghỉ là người vợ sắp cưới với nỗi đau không nói được thành lời, và người mẹ đã một đời tần tảo vì anh, bà gục ngã và đứng lên, những bứoc chân không vững?có mất mát nào lớn lao hơn thế..!
    Mọi người và mình đếu biết anh sẽ không qua khỏi nhưng vẫn hy vọng nền y học hiện đại có thể sẽ làm nên phép lạ?nhưng điều đó đã đến quá sớm!
    Cuộc sống thật ngắn ngủi và nhiều bất ngờ, mình vẫn thường nghe về điều đó nhưng chỉ khi nó xảy đến thì mới nghiệm ra rằng nó đang hiện hữu.
    Người ấy bây giờ đang sống hạnh phúc và bình yên, thế là tốt rồi, cảm ơn cuộc sống vì cuộc sống vẫn ở quanh đây?
  9. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận rộn, mình ngồi trong phòng làm việc mà quên mất ngoài kia, thời gian qua nhanh thật, màn đêm đem đến một không khí dịu hơn so với cái nóng oi bức của ban ngày?.về thôi??.
    Thành phố đã lên đèn, xe cộ vẫn ngược xuôi, tất bật ??con đường về nhà sao đầy những kỷ niệm?..ngày xưa....mình và anh ghé lại mua thịt, rau cho bữa tối, chợ tối chỉ còn duy nhất một hàng thịt và dăm ba hàng rau?nên hầu như ngày nào chúng mình cũng ăn thịt! Anh ko thích ăn tiệm nên dù về muộn cũng cố gắng chế biến một vài món cho bữa tối, chúng mình cùng nấu và cùng ăn, ko phải cao lương mỹ vị nhưng mà ngon lắm, thế mới biết một bữa cơm gia đình có ý nghĩa như thế nào!
    Ở tp, hay nói chung ở miền nam, mọi người thường đơn giản bằng cách mỗi người tự lấy một phần cơm, rồi ngồi xem tivi hay cầm tờ báo, vừa ăn vừa nghiền ngẫm, như là ko có thời gian! Cuộc sống lúc nào cũng hối hả, tất bật? dường như mọi người thích đơn giản hóa mọi việc, mà việc ăn uống lại được tiến hành trước tiên!
    Mình biết anh nhớ lắm những bữa ăn sum vầy với gia đình và món ngon do mẹ nấu, nên mình đã đến và ăn cùng anh, để cả anh và mình đều cảm nhận được sự đầm ấm, sự sẻ chia sau một ngày mệt mỏi?hạnh phúc thật giản đơn?
  10. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    lai mất ngủ nữa rồi, không hiểu tại sao? Mình gắn headphone và cố gắng ru giấc ngủ bằng những bài tình ca của TN, nhưng hình như càng nghe lại càng thao thức??
    ?.Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng ..
    ??..
    Có những đêm trăn trở, anh nói với mình anh rất thích bài ?ochiếc lá cuối cùng??..một nỗi niềm, một tâm sự cho dĩ vãng? có những đêm chia ly không lời, ngày dài lênh đênh và hiện tại ?..mím môi cười mà nhớ thương không nguôi???..
    Ai cũng có một quá khứ và xin hãy ngủ yên để hiện tại không lẫn vào đâu được, có một nỗi niềm trong anh sâu lắng và da diết quá?..cho lòng mình về với dĩ vãng??.anh đang sống cho một ngày xưa!...
    Mình tôn trọng quá khứ của anh và mình hiểu, có những niềm đau chôn dấu, mình thấy anh buồn quá nhưng mình không thể làm gì hơn, ngày xưa đang thổn thức trong anh, có lẽ nào ?.xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng???.
    Định mệnh đã mang anh đến cho mình không trọn vẹn?

Chia sẻ trang này