1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời đã xa............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velvetsail, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hộp mail báo đầy rồi! lại phải delete bớt những email không quan trọng và nén lại những email liên quan đến công việc, giá mà dung lượng mail được như yahoo thì tốt quá!
    Mình mở hộp mail tên là ?osẻ chia? ?" những email mà mình và anh cùng trao đổi về cuộc sống, về kinh nghịệm và về những điều không hài lòng trong công việc, những câu chuyện vui, buồn, có cả những tác phẩm đậm tính nhân văn, và những tấm ảnh do anh chụp khi mới bắt đầu bước chân vào thế giới nhiếp ảnh?..tất cả đều còn nguyên vẹn.
    Mình mở tiếp hộp mail của ?ocảm thông? ?" là những tâm sự, những ưu tư, vất vả, là tất cả những gì anh muốn nói để mình hiểu anh nhiều hơn, để thông cảm cho anh không thể ở bên mình vào thời điểm đó, để thấy rằng ở nơi đâu anh cũng mang theo hình bóng của mình, để những giận hờn tan biến, để mình hiểu rằng là một người đàn ông, anh phải sống xứng đáng?.
    Đây rồi, hộp mail của ?ogiận hờn? ?" những giận hờn vu vơ, có lẽ khi yêu người ta giận nhiều hơn thì phải!! những lý do sao chằng có gì to tát cả!! thế mà chúng mình lại giận nhau! Có lẽ mình nên xóa nó vậy vì nó làm chóang chỗ các hộp mail khác, thật là không hay!
    Không có hộp mail của yêu thương, vì yêu thương đã hiện hữu trong tất cả, giận hờn, sẻ chia, thông cảm??thời gian đã không thể xóa nhòa, khỏanh khắc của cuộc đời, của yêu thương?????.
  2. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    7h tối , café Đất, lâu lắm rối mới đi uống café với bạn bè, quán mang phong cách lãng mạn và êm dịu, nhưng thiếu sự yên tĩnh cần có?.sao bây giờ mọi người uống café đông thế nhỉ???
    ở SG có bao nhiêu quán café chắc là đếm ko hết!!! từ trong hang cùng ngõ hẻm đến mặt tiền đường lớn, quán café cứ mọc lên như nấm?..thượng vàng hạ cám đều đủ cả?.mốt bây giờ là trang trí theo kiểu mang thiên nhiên vào từ ngõ ngách, không giống như ngày xưa tối tối, đen đen và lạnh ngắt.!
    Café Đất nằm trong một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, gần khu Cư xá Bắc Hải và cạnh bên Đại Học Bách Khoa TPHCM, chắc là dân bách khoa lắm tiền lắm đây, xung quanh toàn là mặt diện thư sinh cả!! tối T5 mà đông như hội!
    bên ngoài quán là tường cao và cây cối che phủ, bước vào trong mình cảm thấy ngay một không khí dễ chịu, ánh nến hòa lẫn ánh đèn vàng dìu dịu, nền lát gạch tàu xưa, xung quanh là những bụi trúc xanh non mơn mởn, lan đỏ và lan tím treo lơ lửng ngoài mái hiên, một tổ chim treo trên cành cây, đèn ***g đỏ cao cao bên cửa số?tiếng nước chảy, tiếng trò chuyện, cứ như là bước vào một thế giới khác vậy, yên bình và thoải mái hơn, trước đó mình còn phải chen lấn trong dòng xe cộ ngược xuôi, ồn ào và bụi bặm??.
    mình ko thích uống café, chỉ vì mình đã uống no từ hồi còn trong bụng mẹ rồi, 9 tháng 10 ngày, mình đã uống hết 560 ly café, thật đấy!!! bây giờ thấy café là chạy thôi ?. Chọn một chỗ ngồi ngoài mái hiên, đối diện với cửa sổ có treo đèn ***g đỏ, nghe gió và cây dang thì thầm, nhớ thương ai..!
    thế là những gịot nước mắt cứ vô tình lăn trên má, mình không kìm lại được, quá khứ lại hiện về - café serenata ngày ấy, tiếng dương cầm du dương ca khúc Trịnh, mình đã ngồi bên anh như thế, đến và để nghe?.
  3. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    velvetsail từ nay sẽ viết cho anh ?" my love story ?" như một món quà cho người ở lại??..

  4. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thứ 6, 6h rồi, em vừa định tắt máy thì chuông địên thoại lại reo, công việc vẫn chưa giải quyết xong, vấn đề có nhiều rắc rối đây, hợp đồng đã được chỉnh sửa dẫn đến những sai sót không đang có, phải đợi câu trả lời từ phía khách hàng vậy, công việc của chúng mình là thế, tư vấn và để họ quyết định, nói cho oai thì giống như gia cát lượng ngày xưa ấy?..
    chị ấy gọi vào từ HN, giọng nói nghe dễ thương lắm, mới đầu thì cũng không biết phải xưng hô sao nữa, cứ xưng mình với bạn thôi, thế rồi chị ấy hỏi:
    ấy bao nhiêu tuổi rồi, để mình xưng hô cho tiện?
    em trả lời: mình thuộc thế hệ 8X, thế còn bạn?
    chị ấy trả lời: ôi thế à, mình sinh năm 7X, thế ra ấy nhỏ hơn mình X tuổi à?............
    thế mới buồn cười, chị ấy có một con trai năm nay lên 4 rồi, bây giờ thì phải đổi sang kêu chị thôi

    khi xưa còn bé, xem tivi thấy các cô nói giọng bắc, em thích lắm, nghe rất hay, sau này lớn lên đọc nhiều thì mới hiểu ?ochẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người tràng an? ??hiểu thêm là con gái HN giọng nói hay nhất, còn những vùng lân cận thì thua một chút chút thôi ?.
    Mà giọng con trai HN nghe cũng hay lắm, ngày ấy em đang mải mê dọn dẹp đống hồ sơ cao như núi, vứt đôi guốc cao gót qua một bên và ngồi bệt xuống đất, cố làm cho xong việc, anh đi ngang qua chỗ em và đứng lại, giọng anh rất trầm và ấm ?oem đã ăn gì chưa??, em nhớ mãi ấn tượng đầu tiên ấy, phút bắt đầu cho những trang nhật ký về sau?.
  5. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    một đứa bạn gặp chuyện buồn của gia đình và rủ em đi ăn tối, lựa chọn mãi cuối cùng là quán ??(không nhớ tên)?.nằm trên đường Thái Văn Lung, đối diện viện trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), quán ăn nhưng mà gọi là quán nhậu thì đúng hơn, hơn 80% các anh giai đến đây là để nhậu, vì có những món rất hợp khẩu vị người miền Bắc, một trong những món đặc sản là món lẩu bắp bò, chấm nước mắm gừng, cay cay và thơm thơm, ngon lắm?..
    gọi thêm món dồi trường luộc, vị ngọt của nước luộc và giòn giòn của cuống dồi, ăn hết mà vẫn muốn ăn thêm?..
    em đặt thêm món cơm cháy hải sâm nữa, con đỉa biển này trông không đáng sợ chút nào cả, vả lại ăn rất ngon?..
    em và anh đã đến đây ăn bao nhiêu lần rồi nhỉ?
    ngày xưa ấy, cả bọn cùng kéo nhau ra đây ăn trưa, vui lắm, vì công ty gần ngay bên cạnh, thế là cuốc bộ băng qua bệnh viện nhi dồng 2, là tới nơi?..ngồi chật cả phía trước, ăn uống và cười đùa vui vẻ??? thời gian không thể quay trở lại?..bao nhiêu sự đổi thay, đường đời mỗi người mỗi ngã, ngày xưa??????
    cô bạn kể về 2 người chị sắp sửa ly dị vì cuộc sống gia đình lâm vào bế tắc, một người chồng lựa chọn cô vợ khác trẻ trung và ăn diện hơn người vợ lam lũ, già nua, không son phấn?..thế mới thấy chị em phụ nữ cho dù bận rộn đến cỡ nào cũng đừng bao giờ quên chăm chút bản thân, làm cho mình đẹp hơn cũng chính là một cách giữ cho tuổi xuân lâu trôi qua và tuổi già chậm đến???.có một chút gì đó xót xa, tại sao người chồng không góp ý xây dựng cho vợ mình, sự hy sinh, tận tụy cả tuổi thanh xuân vì chồng con để bây giờ khi danh vọng, địa vị gắn liền với tên tuôi, cũng là lúc anh ta quên tình xưa nghĩa cũ?..??...
    một người chồng khác thì vui với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, và đánh đập vợ khi tỉnh khi say??.các ông còn chuyện gì khác hơn để làm không??......
    tình yêu khi đã mất dần sự đam mê, sự nồng nàn của thưở ban đầu, có lẽ nào cuộc sống hôn nhân là địa ngục?!..
  6. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    từng tia nắng xuyên qua khe cửa, nhè nhẹ luồn vào chăn và đánh thức em, một ngày mới lại bắt đầu, anh ạ, ?ocám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương??..và anh trả lời :?ừ, thêm một ngày nữa để yêu thương??
    ngồi ngắm mình trong gương, em thóang chau mày khi nghĩ đến những vết chân chim sẽ hiện dần lên đuôi mắt, thời gian cứ đeo đuổi sau lưng, rồi lại tự an ủi rằng em vẫn còn trẻ lắm??.
  7. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ngoài ấy, trời đã vào hạ rồi, phải ko anh? ở SG nóng lắm, em nhớ anh thường hay đi bơi vào những buổi chiều oi bức, còn em thì đành ngồi trên ghế đọc báo và nghe nhạc, nhìn anh vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước mát trong, bác sĩ bảo em nên chơi một môn thể thao khác vì bơi lội có thể sẽ làm em bệnh lại, buồn thật đấy?.
    mưa rồi, ngoài trời đang mưa như trút nước, anh ạ, cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nóng oi bức giữa trưa hè, trả lại một màu xanh tươi cho lá và cho hoa, vẻ khô cằn sỏi đá đã dần tan biến, mưa vẫn rơi .......từng giọt rơi trên mí mắt?
  8. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đầu tuần, bận rộn?chị thư ký đến bên em và bảo rằng chị có điều muốn chia sẻ với em?một lá thư??có lẽ đây lần đầu tiên trong đời, em được đọc lá thư xin thôi việc với một lý do đáng yêu như vậy?..?the reason for me to tender this letter is I have been in deep love with a very lovely decent man whom I will forever adore most in my life and I will be moving to where he?Ts living by the end of this month? ??..
    Em không biết phải nói sao cả anh ạ, đó là những lời tâm sự hết sức chân thành, ngắn gọn nhưng lại chứa đựng cả một tình yêu bao la, nồng nàn quá?..cuối cùng thì thượng đế cũng đã đồng ý cho anh chị ấy đến với nhau, sau bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thế?..có những khỏanh khắc trong em lắng đọng, tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng quá, nếu có một điều gì đó thuộc về vĩnh cữu thì nó chính là tình yêu ??
    Anh biết không, người đàn ông nhận được lá thư đó đã trả lời rằng ?oThis is very sad news, but some things in life are more important than work and the reason you have given is definitely one of these things??.em tin rằng anh ấy khác chúng ta về màu da, về ngôn ngữ?nhưng trái tim và sự yêu thương thì thượng đế đã ban tặng cho tất cả đều như nhau?phải không anh?
    ...........
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc sang hè
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết trôi dòng theo gió xa
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi....
  10. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại về muộn, có lẽ quen rồi cái cảm giác bước chân ra khỏi văn phòng khi thành phố lên đèn, và mặt trời đã ngủ say!?.
    Con đường thênh thang gió lộng, hàng cây chao nghiêng và thì thào?có lẽ họ đang nói về em, vì sao không thấy anh đi bên cạnh, em chỉ mỉm cười và bước vội, có những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, đúng không anh??.
    Đến ngã 3, người và xe đông hơn thường lệ, em vội nhớ ra rằng giờ này chắc là giờ tan học ca tối, học sinh ra về đông quá, đây cũng chính là con đường duy nhất trong tp đại diện cho 12 năm đèn sách (chỉ một đọan khỏang X00m thôi mà bao gồm trường mẫu giáo này, trường tiểu học này, và cả trường trung học nữa.), thật đặc biệt!
    đi trước xe em là hai bạn học sinh đi chung xe đạp, bạn trai đạp xe rất chậm và thỉnh thỏang quay lại phía sau nói câu gì đó với bạn gái của mình, trông họ vui lắm?.điều đó lại làm cho quá khứ trong em xao động?lần đầu tiên ra HN, em không biết đường đi đâu cả, bỡ ngỡ và xa lạ nhưng em đã không cảm thấy cô đơn vì anh luôn bên cạnh?
    ?tối hôm đó anh lấy chiếc xe đạp từ thời đại học và chở em đi vòng quanh hồ?đường phố tấp nập và đông vui, có những con đường nhiều dốc?cũng may là em còi chứ nếu không thì anh phải đạp bở cả hơi tai?.và lần sau chở em thì yên xe phải có nệm nhé?..anh và em dừng xe và ngồi bên HT, một buổi tối mùa hè mát dịu, anh bảo rằng có lẽ vì biết em ra chơi nên trời thương không cho nóng, chứ mùa hè thì không mặc gì mà vẫn đổ mồ hôi?
    mùa hè lại đến rồi, anh ạ, chỉ là giờ này em nhớ những con đường?.. nhớ những hàng cây?.và nhớ những gì không ở quanh đây?.
    ********
    ? Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như lời khói
    Ai biết lòng người có đổi thay?!

Chia sẻ trang này