1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời đã xa.....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Một thời đã xa.....

    Trong tất cả các bạn chắc ai cũng một lần yêu và cảm nhận được hương vị của tình yêu. Và ai cũng có rất nhiều kỉ niệm để nhớ....cho dù cuộc tình ấy đã phôi pha.....
    Và có thật sự bạn đã quên hay chưa ???? hay vẫn còn vương vấn tơ lòng không dứt ra được......
    Tell me about Your Love........

    Cokhonganh thì chỉ có 1 bài thơ chắc có lẽ là quá đủ cho My Love :
    Có ánh sao trôi giữa bầu trời
    Mang nỗi nhớ của em vào trong đó
    Gửi đến tận một miền xa xôi nào không rõ
    Để thổn thức một nỗi niềm cùng anh

    Nỗi nhớ anh không hình không ảnh
    Nhưng vẫn trải dài trong giấc mơ em
    Vẫn cảm thấy lòng buồn sâu thẳm
    Vơi rồi lại đầy là tình cảm của con người

    Biết đến bao giờ em mới thấy lại nụ cười
    Nồng ấm hiền hòa trên gương mặt anh ngời sáng
    Ánh mắt anh chứa muôn vạn vì sao
    Băng qua cuộc đời em xoá nỗi muộn phiền

    Mái tóc anh bềnh bồng để em tìm giấc ngủ yên
    Giữa một cuộc đời quá nhiều sóng gió
    Em biết muốn giữ một tình yêu không khó
    Nhưng sao vẫn để mất anh trong tầm tay....

    Con đường hò hẹn và hàng cây
    In dấu chân em và anh ngày xưa ấy
    Anh nắm tay em đi trên đoạn đường dài
    Mà sao bỗng thấy ngắn lạ

    Bao mùa mưa nắng đã đi qua
    Vẫn yêu anh như lần đầu trái tim lỗi nhịp
    Có hay khônh những điều hư thực
    Như tình yêu em dành cho anh...




    CKA
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    EM VỀ
    Em về trả gió cho mây
    Trả hương cho đất nắng gầy đành hanh
    Em về mơ ước lên xanh
    Thắp con đường cũ long lanh mắt huyền
    Em về tượng đá hồn nhiên
    Thương thương cho giọt lệ viền ngày xa
    Em về bão tố phong ba
    Hóa thân thành giọt mi sa mặn người
    Em về môi lại biếi cười
    Dù cho anh héo khô rồi lâu nay
    Em về gỗ nảy chồi cây
    Sao lâu lắm đó em hay chẳng về​
    Nam Tran

Chia sẻ trang này