1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ...!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi lang_le_yeu_em, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    MỘT THỜI ĐỂ NHỚ...!!!

    Ngắm lại mình một lần nữa,hắn đưa tay nhìn đồng hồ,7h30'--còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn,hắn đi vội dôi giầy và dắt xe ra khỏi cổng...

    Hôm nay hắn có hẹn với một người,người bạn quen trên mạng từ 3 tháng nay mà đây là làn hẹn đầu tiên.Dựng xe cạnh gốc cây phượng,hắn thầm hỏi không hiểu sao nàng lại hẹn hắn ở chợ hoa này nhỉ?hắn tặc lưỡi và sửa lại cặp kính,cố nhìn xem xung quanh có cô gái nào mặc áo đỏ không?Cũng co' vài người nhưng hình như họ không co' vẻ gì là để ý đến hắn.Hắn mỉn cười thầm nghĩ: "nàng nói nàng là người mẫu ở nhà văn hoá cơ mà,làm sao lại xấu như thế kia được?".Sửa lại tư thế ngồi,hắn tiếp tục chờ đợi.

    Đã trễ hẹn 15 phut',sao nàng vẫn chưa đến nhỉ?hắn bắt đầu lo lắng.ngay lúc đó,một cô gái mặc áo đỏ đang...đi về phía hắn.Nhưng sao cô ấy...?Cô gái từ từ đẩy chiếc xe lăn lại phía hắn,trên đùi để một bó hoa tươi,cô mỉn cười và nói:
    --Anh có phải là T không ạ?
    Hắn không trả lời,đúng hơn là hắn không nghe cô gái hỏi,lúc này cũng không biết đầu óc hắn đang nghĩ gì?Thất vọng ư?Đúng đấy nhưng không tất cả là thế.Cô gái phải hỏi đến lần thứ 3 hắn mới sực tỉnh,miệng ấp úng:
    --Vâng,nhưng em.....
    Không để hắn nói hết câu,cô gái chìa bó hoa ra trước:
    --Tặng anh nhân ngáy đầu gặp mặt!

    Vậy là đúng rồi,không còn nghi ngờ gì nữa.Nhưng sao lại thế này?-Hắn tự hỏi,mặt hững hờ,đưa tay ra cầm lấy bó hoa một cách vô thức,không thèm nói một câu cảm ơn.Cô gái nhìn hắn,thoáng vẻ ngượng ngùng,vừa quay đầu chiếc xe lăn cô gái vừa nói:"Dù sao cũng rất vui được gặp anh".

    Hắn đứng chết lặng,nhìn theo chiếc xe lăn từ từ lăn bánh,hắn định nói một cái gí đó với cô gái thì có một bàn tay dặt lên vai hắn,giật mìn hắn quay lại,một cô gái mặc áo đỏ với nụ cười xinh xắn đang đứng trước mặt hắn:"Em mới là Q nè,cô vừa nãy là cô bán hoa,em nhờ cô ấy đùa với anh một chút cho vui ấy mà".

    Hắn vẫn đứng chết lặng,tự hỏi chuyện gì đây,sao hắn thấy hụt hẫng quá,mắt lại nhìn về chiếc xe dâng lầm lũi lăn,hắn chợt thấy sống mũi mình cay cay.Vứt đại bó hoa cho cô gái xinh đẹp trước mặt,hắn vội chạy theo bóng chiếc xe lăn,miệng lẩm bẩm:"Không,bạn mới chính là người mình đang đợi...."

    P/S:đây là câu chuyện có thực,thực như chính cuộc sống của bạn vậy,và hắn ở đây chính là tác giả.
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ta chợt cảm thấy chán ngán những lời mật ngọt , những cử chỉ thông thường cho "có lệ " . Đôi lúc ta chỉ cần ngồi và lặng lẽ nhìn nhau.
    Chả cần phải đẹp , phải giỏi , phải thông minh ... tôi chỉ cần người yêu của tôi đơn giản là .. yêu tôi , thế thôi
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  3. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng đọc trên báo một câu chuyện tương tự như vậy. Không biết phải người gửi bài báo đó là bạn hay không?
    KHI NÓNG NÓI CHO ĐÃ, HẾT NÓNG LẠI HỐI
    KHI GIẬN, GHÉT CHO ĐÃ, HẾT GHÉT LẠI HỐI
    KHI GIÀU XÀI CHO ĐÃ, HẾT TIỀN LẠI HỐI
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Tiếp tục đi !
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS

Chia sẻ trang này