1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời để nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thien-than-nho, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một thời để nhớ!

    Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy,và sau đó 1 năm tôi mới được nói chuyện với cô ấy, dù chúng tôi học chung lớp. Cô ấy đã cho tôi một chiếc khăn giấy khi nhìn thấy tôi mồ hôi đầm đìa,và từ lúc ấy ,hình bóng cô ấy luôn ở trong tim tôi,và đến cả bây giờ vẫn vậy! Tôi đã không thể quên cô ấy dù,tôi biết cô ấy không hề hợp với mình,dù thực sự cô ấy cũng yêu tôi.Nhưng có lẽ chúng tôi còn quá trẻ,và tôi biết cô ấy sẽ chỉ làm mình đau khổ! Tôi đã cố quên cô ấy một lần nữa,chúng tôi đã kết nghĩa anh em,nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi biết tôi vẫn còn yêu cô ấy ,dù điều ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
    Tình yêu có thể không có lí do,nhưng để lấy một người làm bạn đời thì còn phải lựa chọn kĩ,chúc các bạn thành công!

    Tôi yêu mọi thứ trên đời
  2. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Noi hay lam ! sao lai chua co ai tra loi bai nay nhi . cuoc song qua vat va phai ko ? Nhung song duoc phai biet chap nhan va vuot qua tat ca . sau khi da co gang het suc thi` dau can phai tiec nuoi dieu gi` nua .
    Chuc tim duoc nguoi phu hop va yeu thuc long !
    good luck !!!!!
    chan go

Chia sẻ trang này