1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời ĐH

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi modbk, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một thời ĐH

    Kính thưa các bác 7X , em chỉ là một thành viên 8x , vẫn còn đang ngồi trên ghế trường ĐH . Mỗi lần nhớ lại thời cấp 3 của mình là em lại cảm thấy hối tiếc , tiếc thì vẫn cứ tiếc thôi các bác ạ , những 3 năm chứ đâu có ít , thế mà hầu như chả để lại cho em điều gì , cái thời đẹp nhất của em thế là đã ra đi lãng nhách , ấy là vì cái trường em thì nhỏ , mỗi khóa có trăm người , lo chơi thì ít , lo học thì nhiều ... mà em thì chả chơi với ai ở các trường khác cả .

    Lên ĐH , có vẻ mọi thứ cũng có thay đổi , đặc biệt là từ năm thứ 2 .

    Các bác ạ , có phải sống trên đời điều quan trọng nhất là khi nghĩ lại mình không phải hối tiếc điều gì ko . Em đang sống trong thời kì ĐH , nên em cũng ko có điều kiện để xem liệu sau này mình có phải hối hận hay ko . Bởi vì em thấy các bác 7X rất sâu sắc , lại có nhiều bác đi làm , thành danh rồi , vậy xin mạo muội xin vài lời khuyên của các bác .
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đang trẻ thì cứ sống cái gì mà tuổi trẻ cần. Hỏi han " người già" làm gì cho mệt.
    Có một bài hát Pháp có câu đại loại thế này " khi người ta già, thực sự già nua, thì người ta thay thế những ước mơ bằng những tiếc nuối". Vậy mà em chưa mơ ước đã vội hối tiếc sao?!

    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vầng, kính thưa đồng chí 8X, chả việc gì phải tin vào những bài hát!
    Tớ cũng Bách Khoa đây. Đại khái là chả bao giờ hối tiếc cái gì thì cũng là vô tình quá nhưng hãy mang nhiệt huyết của mình vào những việc mình đang làm và cần có niềm tin vào việc đó.
    Nếu cứ như thế, bạn sẽ chẳng phải hối tiếc nhiều đâu, và thậm chí bạn sẽ chả có thời gian mà hối tiếc nữa .
    Chúc bạn vui vẻ!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là thế, ĐH tức là người lớn rồi, còn níu giữ quá khứ làm gì?
    Đừng nối tiếc quá khứ, đừng chờ đợi ngày mai, và đừng lảng tránh hôm nay...
  5. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tuoi tre la de dan than va hoa nhap voi the gioi? Sao tu nhien lai co 1 ba gia nao do vao day de noi loi nuoi tiec nhi? Song het minh, nhiet tinh nhu gio, nhu mua, nhu nhung gi thuoc ve nhung nguoi tre tuoi. Tre trong cach song cach nghi trong cach choi cach lam, cach hoc và thi cu. Tre ca trong cach uong nuoc, ngoi ghe, chao hoi moi nguoi. Tre trong suy nghi va sang tao cua tuoi tre ra doi. Sinh vien BK ma lai di xin loi khuyen cua cac lao gia 7X thi that la la. Em oi cac bac 7X sap den tuoi "Luc bat tong tam" roi day???
    Co gang len nhe!
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  6. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bẩm các bác ạ , em cũng biết nào là sống hết mình như là em hay khuyên mấy đứa đàn em của em ấy ạ . Nhưng thế nào là sống hết mình . Em có thừa việc để làm , để ko có thời gian để mà ko cần phải suy nghĩ nhiều . Nhưng các bác ạ , kinh nghiệm sương máu một lần rồi , để lặp lại thêm lần nữa thì ko hiểu em là loại người như thế nào nữa .
    À theo các bác thì độ tuổi SV này cái gì là quan trọng nhất . Các bác ôn lại một thời SV nào .
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế thì tớ xin lỗi vậy. Chắc tớ phải học kinh nghiệm của cậu mất! Kể cho bọn tớ nghe phát, có khi bọn tớ lại rút ra khối điều cho bọn tớ.
    Vẫn chúc cậu vui vẻ!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là chú mày thực hiện được những ước mơ của mình, còn chuẩn chung, theo anh là học giỏi, kiếm được cô người yêu ngoan ngoãn vào, và có cơ hội nào thì kiếm ít kinh nghiệm làm việc...
    Nên định hướng công việc từ bây giờ, công việc tương lai cần nhiều sự chuẩn bị, VD như nếu định làm nhà nước thì nên cố gắng vào Đảng...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  9. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ấy bác ơi , em tạo cái này cũng là mong các bác ôn lại chút kỉ niệm thời ĐH học , còn em chỉ dám ngồi ngoài ngắm nghía thôi mà bác .
  10. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sao chú mày giống con gái thế nhỉ, đã là đấng nam nhi là phải sao cho xứng. Khi quyết định làm việc gì thì cũng phải dứt khoát, là phải hướng tới tương lai. Chứ suốt ngày lo "hối tiếc" thế này thì còn làm nên được trò trống gì.
    Mỗi người một hoàn cảnh, một ước mơ, một hoài bão cho riêng. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ, hoài bão vẫn là hoài bão, quan trọng là những ước mơ, những hoài bão đó có thực tế không, có khả năng thực hiện được hay không,...
    Theo tui thấy tốt nhất chú mày ngay từ bây giờ nên định hướng cho tương lai của mình đi (có khi là muôn rùi đó), chứ năm thứ 3 rồi mà vẫn mơ mộng hoài, chán chú mày wá.
    Đôi lời xin góp ý, có gì không phải xin bỏ qua.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

Chia sẻ trang này