1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời ĐH

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi modbk, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó của tớ à....Chạy lông nhông ngoài đường kiếm ăn - để tiêu - để yêu và tích luỹ vốn sống...Những giờ lên lớp thì chỉ bằng gần 2/3 thời gian ngồi ngoài căng tin...Híc híc cái trường BK đến lạ sao lắm căng tin thế không biết...Không muốn hư cũng phải hư cho nó đã...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  2. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy , bác nói thích nói gì cũng được miễn là có văn hoá . Cảm ơn bác . Nói thật là em đi làm rồi , em cũng chẳng mấy khi lên lớp , thế nên em đang hơi băn khoăn , như thế thì sau này mình có hối hận không .
    Các bác biết ko , những ngày cấp 3 của em , ối trời ơi , sáng mò đến lớp , suốt từ trưa tới chiều ngồi quán điện tử . Chẳng biết cái gì cả , ko được vào đội tuyển , học hành thì bê bết , cuối cùng để lại con số 1 thẳng đơ , bù đắp được một chút là vài chuyến đi chơi 2 ngày .
    Hồi mới vào ĐH , em cũng chăm lắm , chẳng nghỉ học buổi nào cả . Thế rồi cái gì đến cũng đến , dân BK mà ko biết mùi bỏ học , thi lại học lại thì ... , em làm liền mấy môn học lại , vui ra phết . Ấy ấy , em đang tâm sự đấy các bác ạ .
    Các bác ạ , các bác trải qua rồi các bác hiểu rõ hơn em , các bác hiểu rõ là mình đã thiếu cái gì ở cái tuổi đấy , thế nên em cũng mạo muội thỉnh giáo các bác , mà cũng chỉ là thêm chỗ cho các bác dốc bầu tâm sự ,em chẳng hạn : mk , ngày xưa tao tiếc nhất là yêu mà d' dám làm gì em ấy , cuối cùng nhát quá để thằng khác nó cuỗm mất .
    Vài lời , kính các bác mạnh khoẻ

Chia sẻ trang này