1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landantinhduyen

    landantinhduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một thời lầm lỗi!

    Tôi năm nay 24 tuổi, trước đây tôi đã yêu một người nhưng rồi mọi chuyện không đi tới đâu, chúng tôi chia tay nhau. Rồi tôi gặp anh, chúng tôi yêu nhau và đã đính hôn, tất cả chỉ còn chờ ngày cưới. Một ngày, tôi quyết định tâm sự cùng anh một chuyện mà tôi đã bị ám ảnh, dằn vặt rất nhiều, rồi mọi chuyện sẽ do anh quyết định: Tôi đã có lần phá thai. Vâng, anh shock, và đau khổ, tôi hiểu, tuy vậy anh đã làm một việc mà tôi sẽ ghi nhờ suốt đời, anh ôm tôi, an ủi tôi, và khóc cùng tôi. Anh nói sẽ tha thứ cho tôi và không nghĩ gì đến chuyện đó nữa.

    Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, tôi đọc được sự đau khổ trong mắt anh, và cái cách anh đối xử cũng nói lên được điều đó. Anh quyết định dời ngày cưới lại một năm để cả hai có thời gian suy nghĩ, anh sẽ cố quên mọi chuyện và tôi cũng vậy, làm sao để chứng minh được rằng tôi sẽ là một người vợ tốt và không bị ám ảnh bởi những chuyện xưa cũ khi chúng tôi có con. Chuyện hoãn lại ngày cưới một năm, hai năm, mười năm? tôi đợi được, nhưng lấy gì làm chắc chắn rằng sau khoản thời gian đó, cưới nhau chúng tôi sẽ hạnh phúc khi một người mang một nỗi mặc cảm tội lỗi quá lớn và người kia cũng mang một nỗi đau, nỗi dằn vặt to lớn không kém? Anh bảo rằng anh tha thứ, nhưng có thật là anh không nhắc lại nỗi đau ấy trong suốt cuộc đời chúng tôi sống bên nhau? Và tình cảm anh dành cho tôi có còn được như trước, như không có chuyện gì xảy ra khi giữa chúng tôi, quá khứ vẫn còn tồn tại? Còn tôi, tôi sẽ cư xử như thế nào để anh tin tưởng và yêu thương khi nỗi đau tôi gây ra cho anh dường như đã khoả lấp tất cả? Thú thật là trong thời gian này tôi hoang mang cực độ, lúc nào trong tôi cũng bị giày vò bởi hai ý nghĩ, ra đi hay ở lại? Lúc ở một mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng làm một người vợ, người mẹ tốt, sẽ ở bên anh, yêu thương anh như bù đắp lại một phần tội lỗi mà tôi đã gây ra, vì tôi yêu anh và không muốn mất anh, thế nhưng lúc gặp anh, nhìn anh hốc hác và phờ phạc cả người vì mất ăn mất ngủ, trong tôi lại có một suy nghĩ khác là tôi sẽ ra đi, ra đi khỏi cuộc đời anh, cũng vì yêu, để anh được thanh thản và sẽ gặp được người trong trắng, đoan chính hơn tôi. Nếu ở bên người mình yêu mà không làm cho người ấy được hạnh phúc bằng ngược lại, thì ra đi cũng là một giải pháp hay, phải không ạ?

    Trong lúc này đây, tôi cả thầy lòng mình chao đảo và mất thăng bằng, tôi chênh vênh giữa hai ngã rẽ là ra đi và ở lại, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi được vững lòng hơn. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ!
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thật ái ngại cho hoàn cảnh của bạn. Chỉ biết mong rằng bạn chứng tỏ được mình hơn, và anh xã của bạn sẽ thật hiện đại và thoáng hơn.
    Vâng, hãy đợi thêm < 1 năm nữa đã. Thời gian sẽ trả lời và sẽ chữa lành mọi vết thương! Try to wait and see!
  3. blueroseinblue

    blueroseinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đổi tên topic là "một lần lầm lỗi", "một thời lầm lỗi" nghe có vẻ sợ.
    Tôi cũng không có kinh nghiệm gì chỉ muốn an ủi bạn
    Các bạn đã làm đúng là cho nhau thời gian. Chuyện tình yêu, hôn nhân llà chuyện của hai người, của cả anh ấy và của bạn nên bạn đừng tự mình quyết định nhất là trong thời điểm này.
    Mong bạn sớm tìm lại được hạnh phúc
  4. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, del
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 05/10/2005
  5. cuc_cu_emday

    cuc_cu_emday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ cùng bạn nỗi buồn này. Đáng lẽ bạn k nên nói ra sự thật ấy. Có thể quá khứ ám ảnh bạn, làm bạn đau khổ thì tại sao lại phải làm cả chồng tương lai của bạn cũng phải đau khổ lây với quá khứ ấy. Phi lý quá.
    Theo tôi bạn nên ra đi vì có đến được với nhau thì cũng k thể có hạnh phúc. Giả sử có con cái, liệu bố mẹ có cho chúng được 1 mái ấm bình yên khi cả 2 suốt ngày khổ tâm, dằn vặt bản thân và dằn vặt lẫn nhau về quá khứ.
    Hãy rút kinh nghiệm cho người sau. Mỗi người đều có những bí mật, và hãy biết giữ kín cho bản thân.
    Chúc bạn thanh thản
  6. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này. Tiếc quá vì bạn đã nói, đáng nhẽ trước khi nói bạn nên post vấn đề này lên tham khảo ý kiên mọi người.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy dùng giải pháp trung dung: Tạm thời không gặp nhau/ liên lạc/ nhắn tin.... gì hết trong một khoảng thời gian do hai bạn lựa chọn. Trong thời gian ấy, các bạn có thể quen người khác, nếu muốn.
    Hết hạn đã định, hãy tìm gặp nhau. "Còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua".
    Bản thân YD thấy việc bạn có một quá khứ thế nào đi nữa không quan trọng với bạn và với anh ấy. Bạn nếu lỡ có thai và phá thai, thì điều đó thuộc về quá khứ, miễn là đừng để ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai hai bạn (khả năng có em bé). Bạn cũng cư xử đúng khi kể cho anh nghe, vì anh cũng cần được biết một việc tương đối quan trọng như vậy. (Nếu bạn không nói, bạn cũng đúng, vì đó là chuyện riêng và bạn có quyền giữ nó trong lòng).
    Việc anh ấy dằn vặt, khổ sở, gầy gò,... chứng tỏ anh ta rất yêu bạn, rất shock, rất đau khổ. Điều ấy có thể làm người phụ nữ đang yêu cảm động, cảm thấy tội lỗi, ân hận,... Song, bạn nên nghĩ rộng hơn. Bạn có nghĩ rằng sự thái quá của anh ấy chứng tỏ sự kém bản lĩnh/ yếu đuối/ ích kỷ/ mất cân bằng trong tính cách anh ta?? Bạn có nghĩ rằng việc dời ngày cưới 1 năm chứng tỏ anh ta phân vân, rằng anh ta bị ngoại cảnh tác động vào quyết định của mình? Liệu một người dễ lung lạc, hay thay đổi, yếu lòng như thế có là chỗ dựa tốt cho một người phụ nữ yếu đuối, "một thời lầm lỗi" như bạn trong suốt cuộc đời mai sau??
    Nếu bạn trả lời tất cả các câu hỏi trên trung thực, nhiều lần, vào những lúc tâm trạng khác nhau, và vẫn thực sự cần và yêu anh ấy, thì xin dùng giải pháp trung dung tôi đã nêu. Nhược bằng không, bạn đã biết mình phải làm gì rồi đấy!
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @Landantinhduyen: Mình cũng đồng ý với Yendieu, Landantinhduyen đừng nên tự kỷ ám thị về những sai lầm của mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi, không ai có thể nói mạnh là tôi không sai lầm (thậm chí rất nhiều sai lầm). Cuộc sống hiện tại bạn nên nắm lấy, đừng để quá khứ làm bạn nhụt chí và mặc cảm dù cho quan niệm hay dư luận không thuận cho bạn, đừng tự vác đá lên mình. Thậm chí nếu có bị ai đó vác đá lên đầu mình, mình cũng phải tìm cách vác nó xuống.
    Người yêu của bạn cũng có lý của anh ấy, thực tế thì nhiều đàn ông vẫn bị ảnh hưởng bởi điều đó. Nếu 2 bạn không tìm hoặc không thực hiện được các giải pháp làm cho 2 bạn cảm thấy thanh thản thì có thể anh ấy chưa phải Mr. Right của bạn đâu. Ở đây không phải là chuyện tha thứ hay không mà quan điểm của anh ấy không phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
    Chúc may mắn
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 06/10/2005
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông dể tha thứ nhưng khó quên , Chuyện (XXX) xảy ra trước khi Bạn và Anh ta biết nhau nên không thể nói là bạn có lỗi với anh ấy . Tuy nhiên một người đàn ông chưa từng lập gia đình rất khó chấp nhận điều đó dễ dàng . Cách tốt nhất tôi thấy vài chị đã nói đúng . Để cho anh ấy có thời gian riêng tư một mình mà suy nhĩ . Đừng nên khoáy rầy sự yên tĩnh lúc này , Bạn cũng đừng quá tỏ ra như là người có lỗi . Bạn càng tỏ ra như người có lỗi càng nhắc nhỡ anh ấy nhớ tới chuyện đó . Mỗi hoàn cảnh đều khác nhau nên không biết nói cụ thể thế nào . Nhưng Tôi nghĩ cách nào đễ quên đi nhanh là cách tốt . Bạn nói trước cưới là hay và chứng tỏ bạn là một phụ nữ rất tốt , đáng được mọi người tôn trọng , Bạn đừng mặc cảm . Tôi có người quen về chung sống với nhau một thời gian anh chồng mới phát hiện vậy là Anh ta ghép thêm cho cái tội lừa anh anh ta khiến việc càng bi đát . Bạn cứ bình tâm , Nếu anh ấy thật yêu hết lòng , mọi chuyện sẽ qua đi thôi . Chúc bạn hạnh phúc .
  10. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cô em khuyên người ta các gì cũng đúng hết. Đúng là người ngoài cuộc mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Trước ngày cưới thằng đàn ông nào biết việc này mà chẳng sốc, thế nó khồg có quyền bị ssốc à, anh k nhầm thì là đính hôn rồi. Thế là bao nhiêu mộng đẹp bị hắt một gáo nước lạnh, là cô khéo chẳng cưới xin gì mà chia tay luôn, ở ngoài nói gì chẳng như ăn kẹo
    @lận đận tình duyên: cô cứ bình tĩnh, cho người yêu cô thời gian. Có những cái mấy bé trong này khuyên cô cũng đúng đấy nên anh cũng k nhiều lời. Cô phải hiểu người cô sắp lấy làm chồng nhất chứ.

Chia sẻ trang này