1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được hắn nghĩ gì về bạn rồi nếu đến giờ phút này mà bạn còn tiếc hắn thì đúng là điện.
    Được maivangngaytet sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 02/05/2006
  2. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có khi sau này bác lãng tử việt nam lại phải hối tiếc ấy chứ
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đây đọc cái topic này thấy ly kì hơn đọc tiểu thuyết. Bạn landantinhduyen ơi, bạn còn trẻ lắm, mới có 24, ở tuổi này thì tớ khuyên bạn nên chuẩn bị tinh thần mà làm lại.
    Bạn đã từng yêu. Và yêu nhau mà không có *** thì không hiểu là yêu cái gì? Cho nên, chuyện lỡ có thai là chuyện hiểu được thôi. Chứ *** thì cần có hai người, nếu mà đàn ông cũng có thai được thì anh chồng chưa cưới của bạn khéo cũng đã từng quan hệ với bạn gái, cũng từng có thai rồi.
    Chuyện nạo thai thì không phải là chuyện nhỏ nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi, và xảy ra khi bạn còn rất trẻ. Trẻ thì ai chả có những quyết định nông nổi. Người ta tập đi một cái xe đạp còn ngã lên ngã xuống mấy lần nữa là tập đối đầu với những chuyện lớn thế này.
    Bạn chẳng có gì phải giày vò mình thấy mình có lỗi với anh kia cả vì thực ra bạn đã cho anh ta con người hiện tại và tương lai của bạn, con người đã vững vàng và lớn lên từ những vấp váp. Bạn nên biết quí và coi trọng bản thân mình, nên hiểu rằng để có được bạn hôm nay, bạn đã phải trải qua rất nhiều vấp váp, đau khổ trong quá khứ, bạn đã tự vượt qua và đứng lên bằng sức lực của bạn. Người yêu bạn hay là bất cứ ai khác đều không có quyền phán xét bạn. Nếu người con trai này hiểu và vẫn yêu bạn, va TÔN TRỌNG bạn thì đấy là người đàn ông đáng để bạn yêu và dâng tặng con người bạn. Nếu không thì đừng tiếc làm gì, vì sẽ chẳng có lợi cho bạn và cuộc đời phía trước của bạn đâu.
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ừ, anh kia chắc hố nặng. Miếng ngon nhớ lâu (cái này chắc bạn lanđantinhduyen nhớ rồi), đòn đau nhớ đời (ông chồng suýt cưới nhớ). Vậy, bố trí nghỉ đi.
  5. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng xẩy ra chuyện như vậy giống bạn, hiện tại thì tôi cũng có người yêu người mà tôi chẳng thấy yêu có lẽ cũng là cái giá mà tôi phải trả
    Nếu anh ta còn yêu bạn thì anh ta cũng sẽ cao thượng bỏ qua tất cả còn không thì chia tay cũng chẳng có gì luyến tiếc, bạn sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau tuyệt đối không bao giờ kể cho bất kỳ một ai cả ngay cả người bạn gái thân nhất của bạn.
    Đàn ông bây giờ tuy hiện đại nhưng tư tưởng phong kiến hä vẫn ko thể chấp nhận chuyện quá khứ của bạn gái đã từng ví dụ như chuyện của bạn của tôi hay ~ mối quan hệ với những người yêu trước.
    Nói chung là nên bí mật.
    Chuyện của bạn và người yêu thế nào rồi hãy thông báo cho mọi người biết nhé.
    Được Convert_love_me sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 08/05/2006
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, 1 lứa tuổi đẹp và đầy những ước mơ bắt đầu được thực hiện..chị đừng nghĩ nhiều quá đến những điều buồn, Nó đã xảy ra rồi, ở đây chắc mọi người không ai muốn nói chuyện đúng sai mà chỉ muốn tìm ra đc 1 cách tốt nhất, 1 kết tốt đẹp cho mọi chuyện...
    Giá như từ đầu chị đừng nói ra, hoặc nếu muốn nói ra hãy nói sớm hơn nữa...Ngta vẫn nói : Hp là khi nhìn thấy người mình yêu hp.
    nhưng với em :
    Hp là khi nhìn thấy người mình yêu thương hp bên mình
    đó là 1 lầm lỗi trong qk.nó đã qua, chị trả giá cho nó bằng sự dằn vặt của bản thân mình, và chị luôn đáng được tha thứ nếu không lặp lại sai lầm đó..và chị sẽ sống tốt trg tương lai với người chồng tương lai...vậy mà chị lại nói ra..có lẽ chị nghĩ yêu và tin là không giấu nhau điều gì, và có thể là chị đã quá tin vào sức mạnh tình yêu có thể khiến anh ấy tha thứ, bỏ qua..chị ơi.!!l;àm sao ngta có thể coi như chưa từng có gì khi đã biết sự thật..con gái chúng ta cũng vậy thôi, biết ngta như thế, dẫu yêu đến nhường nào để tha thứ, thì cũng chẳng quên, và đôi khi vẫn chạnh lòng nhiều lắm..con trai cũng vậy thôi..bọn họ còn có sự tự tôn cao khủng khiếp. và vì là con trai nên bọn họ mạnh mẽ trg tc hơn chị em mình...
    anh ấy nghi ngờ ư? hiển nhiên..bởi vì anh ấy đang chông chênh giống như chị vậy,,trong phút chốc ng` mình yêu thg và đinh gắn bó lại thú nhận 1 sự thật như vậy..đau lắm, Thông cảm cho anh ấy chị nhé...
    em chỉ mong anh ấy đủ ty, đủ cao thượng và đủ thoáng để nhìn nhận chuyện đó như 1 điều đã qua, đã rất xa rồi, để nhớ ra hình ảnh của chị trong những tháng ngày yêu nhau là 1 hình ảnh đẹp, và thánh thiện..hình ảnh của 1 ty anh ấy đã kiếm tìm....
    xa nhau, và ít gặp nhau có fải là 1 cách giải quyết ko chị?? em thì thấy khi xa nhau, dần dần ngta làm quen với sự vắng mặt của nhau trg cđ, rồi quên...sao không tìm cơ hộik khơi gợi dậy những thương yêu....dù lúc đầu sẽ gượng gạo, nhưng nếu chị muốn, nếu chị cố gắng, chẳng nhẽ chị ko tự tin sao????
    coi đây như 1 thử thách trong ty...vượt qua chị sẽ có 1 ty đẹp, còn nếu sau chuyện này chị nhận ra không thể ở bên 1 người như thế, sau chuyện này chị nhận ra những điều không phù hợp thì cũng ko đáng buồn lắm fải không chị....

    cs thật buồn khi 1 người xuất hiện và có ý nghĩa với ta biết bao nhiêu, để rồi 1 ngày ta nhận ra người đó chẳng fải sinh ra để dành cho mình, và ta chỉ có thể mỉm cười để người đó ra đi..vậy thôi...chúc chị bình yên, và vui vẻ
  7. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn, và những lời đóng góp ý kiến, chỉ có những người trong hòan cảnh mới hiểu thôi, tính tính kỷ hay bao dung thì ai trên đời cũng có, không ngọai trừ ai, lãng tử cũng vậy, có thể lãng tử quá yếu đuối nên không chiến thắng được tính ích kỷ của mình, dù sao việc cũng xảy ra và đã giải quyết, tôi và bạn tôi cũng chia tay, đường ai nấy đi, không tiếc nuối, tôi mong cô ta sau này sẽ tìm được 1 người con trai có tinh thần quảng đại như các bạn nghĩ, còn lãng tử nghĩ rằng, mình có thể nhất thời bỏ qua cho hôm nay,, nhưng nhiều năm sau với cuộc sống gia đình, lãnh tử không đảm bảo mình sẽ quên tất cả, cho nên vì hạnh phúc lâu dài cả đời không nuối tiếc, lãnh tử nghĩ mình hành động như vậy là đúng với bản thân.
    Người tôi cảm ơn nhất ơ đây là bạn quê lan hương, bạn đã PM cho lãng tử và giải thích rất chân tình, xin cảm ơn bạn rất nhiều về chuyện bạn tư vấn.
    Đây là vết thương của bạn tôi, nên rất mong các bạn đừng tiếp tục chê trách hay chỉ trách cụ thể, mà hãy viết bài một cách khách quan, hay nếu có chỉ trách lang tu cung được dù sao đây la quyết định của lãng tử.
    Mong các bạn thông cảm,
    Cảm ơn tất cả
  8. tramnamcodon1

    tramnamcodon1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tôi biết bạn rất đau khổ nhưng thôi coi như tai nạn đi
    rút kinh nghiệm cho lần sau ko phải cái gì cũng nói hết
    bạn là người tốt
    hạnh phúc sẽ đến
    đừng buồn như thế
    chúc mau chóng vượt qua
  9. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu của bạn hôm nay nghe nhẹ nhàng nhỉ, mình đã theo dõi topic này từ đầu đến cuối. Đúng là bạn đã quyết định, chẳng ai có thể ngăn cản bạn làm việc đó, nhưng bạn có nên không khi post những lời trước đó (xem lại những trang gần đầu) để chỉ trích người bạn đã từng yêu thương, điều đó chẳng hay một chút nào cả. Một mặt vừa chi tay bạn gái (cho dù chính bạn chia tay đi nữa mình nghĩ bạn cũng sẽ rất đau lòng) thế mà bạn đã chuẩn bị cưới vợ nữa rồi đấy, mình thấy bạn hỏi ở nhiều topic khác về việc may áo, gặp bố mẹ vợ .. vân vân và vân vân ... Mình thấy cứ thế nào ấy ... không biết nói thế nào ...
    Thôi, dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc !!!
    Và ... bạn landantinhduyen .. mình biết chắc chắn rằng bạn sẽ rất hạnh phúc sau này ... đừng buồn nữa nhé, hãy cứ ngẩng cao đầu bạn ạ !!!
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To langtu: Vì chuyện đó mà bạn lên đây nói này nói nọ về người mình yêu thì tôi cũng bó tay. Riêng cái cách bạn gọi người yêu cũ là "cô ta" tôi đã thấy bạn là người thế nào rồi. Tôi nghĩ gì thì gì , đó cũng là chuyện của hai người phải giải quyết với nhau, nam nhi đại trượng phu lại lên đây kể lể thanh minh như đàn bà thì nếu bạn có tha thứ cho "cô ta" thì sau này bạn cũng chả để cho "cô ta" được sống thanh thản bình yên đâu nhỉ? Với những người có tính cách như bạn thì tôi nghĩ, cá nhân tôi không thể thông cảm được. Tôi chỉ mong bạn sẽ lấy được cô vợ đúng như cái cách bạn mong muốn, không thì bạn rồi sẽ lại lên đây nói về một "cô ta" khác thì nhiều người lại phải mất công pót bài kiểu như tôi thế này.
    To lanđantinhduyen: mọi chuyện đã xảy ra rồi, lỗi tại tình yêu. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần bớt dại. Hãy cho mọi người biết cách bạn đứng dậy ! Chúc bạn vui , khoẻ và nhiều nghị lực !

Chia sẻ trang này