1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awtuai

    awtuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lâu rồi, đến hôm nay mới dám viết...
    To landantinhduyen: em ạ, chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, những gì em đã làm thì không thể thay đổi đuợc nữa. Không nên quá dằn vặt bản thân mình, em hãy gắng sống tốt cho tương lai của em. Khi em nói ra là em đã cho mình một cơ hội để sống không ân hận day dứt, vậy em cũng nên chấp nhận quyết định của bạn mình. Chị tin là trên đời có những người có thể thông cảm và mang đến hạnh phúc cho em. Đừng mất niềm tin vào cuộc sống em nhé...
    To langtuvietnam: Cuối cùng thì em cũng có cách xử sự hợp lí một chút. Biết là em cũng đau đớn, dằn vặt lắm, nhưng bạn em là con gái mà nên cảm thông thì hơn em ạ. Cố gắng động viên cho bạn vượt qua được giai đoạn này.
    To bạn trai: Nói thì dễ lắm nhưng làm thì không đơn giản đâu. Có ai rơi vào tình trạng của langtu thì mới hiểu được. Đừng khuyên khi mình chưa trải qua
    To các em gái: các em làm gì là quyền của các em, chả ai can thiệp đuợc, nên người ta cũng có quyền chọn lựa, chả ai làm gì được, đừng bắt người khác phải chấp nhận những gì mình làm...
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Text
    to lanđantinhduyen: minh tin rằng đến giờ này thì bạn cũng đã giải quyết xong chuyện buồn của bạn rồi phải không? Mình chỉ muốn kể cho bạn nghe một sự thật mà mình đã từng là người phải an ủi và "dọn dẹp bãi chiến trường tình cảm" đó. Đó là khi một người bạn của mình, cũng đã lỡ.. trước khi đến với chồng của cô ta, sau những dằn vặt và trăn trở, hai người cũng đi tới hôn nhân. Nhưng chỉ sau 02 năm cưới nhau thì anh ta đi ngoại tình, khi cô vợ chịu không nổi lên tiếng oán trách thì câu trả lời mà cô ta nhận được là "cô không cho tôi được thì tôi phải đi tìm ở người khác chứ" . Không biết các bạn khác nghĩ sao, nhưng tụi tôi, những người bạn thì rất giận. Vậy bạn đừng tiếc làm gì một người đàn ông không đủ rộng lượng nhé, vì nếu có lấy về cũng không ai dám bảo đó sẽ là thiên đàng hạnh phúc cho hai người đâu.Những lời khuyên thì cũng đã có rất nhiêu người khuyên rồi. Mình chỉ muốn nhấn mạnh một ý kiến của cá nhân mình đó là bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người có lỗi. Là một người phụ nữ có ai lại không muốn yêu và sống hết mình với tình yêu của mình, và nếu không yêu thì ai lại cho hết đi như thế bao giờ. Và cái lúc đó có ai lại không nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ không phải là chồng của mình trong tương lai đâu. Nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cũng như ta mong đợi... Vậy thì đó không hề là lỗi khi bạn đã từng sống hết mình cho người mình yêu, và cũng đã hết mình cho tình yêu của mình. Vậy vì cớ gì bạn phải nghĩ rằng mình là người có lỗi. Hãy cứ cho rằng đàn ông VN vẫn còn rất nhiều người thích một cô vợ trong trắng, nhưng như vậy không vcó nghĩa là tất cả mọi người đàn ông đều như thế (ít nhất thì cũng có rất nhiều người trên diễn đàn này nói thế, và các bạn trai (bạn + con trai) của tôi cũng đều nói như vậy). Thế thì bạn hãy ngẩng cao đầu mà sống và đi tới, bạn chắc chắn sẽ gặp những người tốt biết trân trọng bạn vì bạn là người phụ nữ đáng được trân trọng. Nhưng quan trọng nhất là bạn đừng bao giờ cho phép minh nghĩ rằng mình là người có lỗi để phải thuyết phục hay tệ hơn nữa là xin xỏ ai đó tha thứ cho bạn vì cái lỗi lầm không có này (nếu có chỉ là do bạn tự cảm thấy và bạn chỉ có lỗi với bản thân mình vì đã coi thường mình thôi). Và đôi khi tình yêu cũng cần can đảm và sòng phẳng bạn ạ, hãy thẳng thắn ngay từ lúc đầu rằng nếu có ai đó chỉ mong muốn đi tìm một người phụ nữ trong trắng thì nên đi chỗ khác thế cho khỏi mất thì giờ của nhau.
    Bạn đừng nghĩ là mình nói suông nhé, tất nhiên mình và lũ bạn của mình không ủng hộ cho cái tư tưởng QHTD là điều nên làm hay là vì tò mò mà làm, nhưng tụi mình chưa bao giờ "bị" bạn trai dày vò hay nhắc lại chuyện cũ cả, ngay cả khi anh ta cũng không phải là người đàn ông thứ hai. Vậy việc mà bạn cần làm là hãy trân trọng bản thân và chọn lựa cho kỹ để tìm cho mình một người ĐÀN ÔNG THẬT SỰ LÀ ĐÀN ÔNG nhé.
    Chúc bạn vui vẻ và mau chóng tìm được một người đàn ông thậ lòng yêu thương mình.
  3. chucuoi_black

    chucuoi_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    1 lần lầm lỗi là giúp cho mình đứng vững hơn lần sau. Đừng lo bạn ạ, cuộc đời đẹp lắm
  4. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    To alls: cảm ơn mọi người đã gửi lời chia sẻ đến bạn tôi, Trong cuộc sống chúng ta không tránh khỏi những sai lầm, thà là rõ ràng khi cảm thấymình không thể chấp nhận ngay từ đầu, còn hơn nhất thời bỏ qua để sau này cả đời phải nuối tiếc về sau, khi tính ích kỷ của mình không thể bỏ qua. Tôi rất trân trọng lời khuyên của các bạn.
    to em : Con đường chúng ta còn thênh thang phía trước, biết em đã có người yêu, lòng anh cũng thanh thản lắm, anh rất trân trọng chuyện tình cảm của chúng ta và những kỷ niệm của mình lúc yêu nhau. vết đau của anh va em mong rằng sẽ mau lành, cho tình yêu mới tốt đẹp hơn, đừng óan trách nhau nữa, anh đã từng trình bày với em rất rõ về nhau. Tình cảm vợ chồng là hạnh phúc trọn đời , chứ không thể nhất thời cảm mến nhau mà quy cho rằng đó sẽ là hạnh phúc bền vững. Không ai hiểu chúng ta hơn chính chúng ta phải không em ? ngày mai em sẽ quên hết, và người mới sẽ cao thượng hơn anh, anh ích kỷ lắm như em nói, chính cái vẻ ích kỷ, và bảo thủ đó mà anh đã không thể nuổi dưỡng tình cảm chúng ta tồn tại cho đến hôm nay. Anh yêu em nhiều lắm, và anh nghĩ em cũng hiểu điều đó. Nhưng tình yêu không cân bằng và chuyển hóa được nổi íchkỷ trong anh. lhôm đó anh đã nói với em như ngàn vết kim châm vào con tim ích kỷ của anh, đau lắm.. Nhưng thà là đau 1 lần, còn hơn là sau này anh không vuợt qua được tính ích kỷ đó, nếu sau này trong cuộc sống vợ chồng, em có những sai lầm nhỏ nhặt nào đó, thì anh sợ tính ích kỷ của ngày hôm nay sẽ bùng dậy, và nó sẽ đau đáu 1 đời con gái của em.
    Ngày mai trời sẽ sáng, anh tin như vậy. Chúng ta giờ mỗi đứa có 1 hướng đi riêng, Anh biết em cũng có người bạn mới, anh mong anh ta sẽ là người cao thượng hơn anh, sẽ mang lại cho em niềm vui trọn vẹn để đi suống quảng đời yêu thương của em. Với anh bây giờ cũng hạnh phúc lắm, dù người đến với anh vẻ bề ngòai không xinh đẹp như em, nhưng cô ta biết giá trị hạnh phúc, anh đã kể em nghe nhiều về cô ta.
    Dù cuộc sống có thế nào, ở đâu, anh cũng luôn dõi mắt về em và luôn mong em sẽ có một tình yêu hạnh phúc.
  5. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi, làm gì phải trình bày nhiều......
    Con đò nguẩy đít sang ngang, bên hong có 1 cái xxx khác thò ra .....ngay
    Bác lãng tử yên tâm rùi nhé.
    Bác landan nhớ kín mồm nhé.
    Chúc cả hai bác tương lai tươi sáng.
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hô hô...bựa thế... một mặt thì "anh yêu em rất nhiều.."một mặt thì vừa bỏ ngyêu 1 cái là đã thấy chuẩn bị đâu ra đấy cho đám cưới rồi...(.2 gười con gái đều chuẩn bị cho đám cưới của 1 chú rể)
    chả hiểu cái đám cưới kia đc quyết định trg bao lâu?? hay đã đâu ra đấy và chỉ chờ 1 cái lý do.mà chị landantìnhduyen đã rất hiểu ý,lại thật thà khai ra...
    thôi thì...con gái yêu là khổ mà....
    coi như bước chân ra đường gặp Dog đi...
    bực cả mình...
    chả biết là rủi hay may..???
    nói thật nhé chị..cái loại đàn ông ko những cạn tình mà còn hết nghĩa như thế,ngoài đường nhiều lắm....chị buồn mà làm gì??? thói đời càng những thằng đàn ông chả ra gì và hay linh tinh thì lại càng hay to mồm đòi bạn gái fải chính chuyên,chung thuỷ..rồi này này nọ nọ....
    cả vú lấp miệng em cả mà thôi....chị dứt ra đc là may đấy...còn những ng` đàn ông tốt đẹp hơn nhiều chị ạ...
    mặc kệ anh ta đi, để ý làm quái gì ....
    chị nhé....
    p/s : hơi thích nick :Soi... đấy....thẳng tính.....

Chia sẻ trang này