1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy! Cũng ít thằng vượt qua cú sốc này được, cô đành phải chờ thôi, nếu như người ta yêu cô thật lòng và cần có cô trong cuộc sống thì anh ta sẽ vượt qua được thôi.
    Quan trọng là tình cảm, cô cũng không phải quá dằn vặt vì chuyện này, anh rất khâm phục sự dũng cảm của cô khi nói ra sự thật và nếu như anh ở địa vị người kia thì anh sẽ rất trân trọng điều đó.
    Chúc cô sớm có được hạnh phúc của mình.
  2. funny1811981

    funny1811981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể hiểu và thông cảm với bạn. Có lẽ bạn không nên tự dằn vặt mình, bạn đã thẳng thắn nói ra được sự thật, chưng tỏ bạn đã tôn trọng anh ấy, muốn anh ấy cảm thông, chia sẻ những mất mát của mình, anh ấy có shock cũng là lẽ thường. Tất nhiên cần phải có thời gian cả hai người hãy nhìn thẳng vào sự thật, nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy cũng sẽ chấp nhận quá khứ của bạn, bạn cứ sống như những gì mình đã có, thương anh ấy nhiều hơn, yêu nhiều hơn, trở thành người vợ tốt, người mẹ tốt.
    Bạn có biết Nguyễn Du đã từng nói:
    "Xưa kia trong phận đàn bà - Chữ trinh cũng có dăm ba bảy đường"
    Chúc bạn thanh thản và hạnh phúc, hãy giữ những gì mình có, đừng để một việc nhỏ mà có thể mất đi hạnh phúc của cả cuộc đời mình.
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không định tranh luận nhưng cũng xin nói rõ cho ông anh mấy điều:
    1/ Khi tôi nói là nói một đoạn, một bài. Anh làm ơn đọc lại cả đoạn, hiểu được trọn ý, rồi tranh luận tiếp. Hơn thế nữa, tôi dùng loại câu nghi vấn, chứ chẳng phải là câu khẳng định, cho nên bảo rằng dội nước lạnh lại càng kém chính xác.
    2/ Đúng rằng người ngoài cuộc là sáng suốt, nhưng tôi cũng chẳng dám võ đoán, mà chỉ là đôi dòng dông dài với cô bạn gái trẻ kia, để có chín người mười ý mà cô ấy có đằng tham khảo.
    3/ Anh rất đúng, nếu xử sự như tôi khéo chia tay thật. Chẳng thà đau một cú còn hơn cả đời cứ dằn vặt? Nếu là tôi thật, và có chia tay thật, ắt hẳn sẽ có lắm kẹo mời ông anh dùng tạm cho ngọt miệng.
  4. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đa số đàn ông VN thường khó chịu và khó tha thứ cho người bạn gái (hay người vợ tương lai) có quan hệ ******** trước khi quen anh ta . Còn anh ta thì muốn cô bạn gái (hay
    người vợ tương lai) KHÔNG CÓ QUYỀN kết tội anh ta có quan
    hệ ******** với người khác . Nếu thực lòng yêu nhau thì chuyện xẩy ra trước khi quen nhau thì cho vào quá khứ chỉ nên nhìn
    hiện tại và tương lai, chuyện quan hệ ******** trước đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý, quan trọng là hai người có thực lòng yêu nhau và tha thứ cho nhau không ??? Tôi thì KHÔNG THÈM để ý đến bạn gái hay vợ tôi có quen 1 chục người trước đó và có quan hệ ******** hay đã có con rồi . Tôi chỉ đòi hỏi sau khi quen tôi rồi thì đừng có lăng nhăng và gìn giữ tình cảm cho nhau là đủ . Hãy nhìn tương lai mà tiến tới .
  5. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chị à, chị đã rất dũng cảm nói với anh ấy như vậy . Có nghĩa là chị đã rất trách nhiệm với bản thân và người đàn ông mình yêu . Trên đời này không có điều gì xấu xa hơn là sự lừa dối . Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra . Chị không nói bây giờ nhưng rồi đến đêm tân hôn chị có giấu được ko ? Chồng mình chắc gì đã chưa từng quan hệ trước đó . Làm sao người ta không biết được . Như thế sự việc sẽ càng xấu đi . Em nghĩ rồi chị cũng sẽ có một cuộc sống khổ sở . Lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi và tội lỗi . Nếu anh ta yêu chị thật , anh ấy sẽ quay lại với chị . Hãy cho anh ấy một thời gian suy nghĩ . Nếu anh dứt áo ra đi thì em nghĩ chị cũng đừng buồn chị ạ . Anh ta không phải người đàn ông của đời chị đâu . Nếu anh ấy quay lại với chị thì chị hãy cố gắng đền bù những gì tốt đẹp cho anh ấy nhé . Em chúc chị sẽ vượt qua được mọi chuyện .
  6. actasy

    actasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nên tự dằn vặt mình. Thời gian này, hãy tìm bạn bè thân mà đi chơi cho khuây khoả, tâm sự chuyện trò cho thanh thản. Người yêu em tâm trạng cũng rối bời như em thôi. Chuyện cũ đã qua rồi, quá khứ chỉ còn là kỷ niệm.
    Một câu nói xin dành cho em: "Qua khúc quanh này là con Lộ lớn"!
    Chúc em hạnh phúc!
  7. Dp14ie

    Dp14ie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ở đây các bạn đã nói hết nhừng gì mình muốn nói, nhưng mình muốn khẳng định thêm 1 lân nữa.
    1/ Việc làm của bạn là dũng cảm, thành thật và đáng chân trọng, bạn đã làm việc cần phải làm và rất đúng thời điểm (có thể là hơi muộn 1 chút). Bạn không nên quá đau buồn vì điều này, dù sao tất cả đã là quá khứ. Mà liệu ai sống trên đời này không có những sai lầm. Biết nhận ra sai lâm và đứng dậy mới là điều đáng quý.
    2/ Việc chàng trai kia sốc cũng là chuyện bt thồi mà, nhưng rồi thời gian sẽ chừng minh tình cảm của anh ấy. Nếu anh ấy hiểu được điều (1), anh ấy sẽ tha thứ cho bạn và yêu bạn hơn. Nhân cơ hội đó, bạn hãy bù đáp thêm cho anh ấy. Tình yêu sẽ làm đưọc tất cả bạn ạ. Còn nếu không thi cũng chẳng sao, đó không phải là người đàn ông (Vững Vàng, Bản Lĩnh) của bạn.
    Đôi lời chia sẻ gửi đến bạn và chân thành chúc bạn may mắn, hạnh phúc!!!
    Được dp14ie sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 09/10/2005
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay, vote 10*
    Bạn hãy cố lên, dũng cảm mà làm như YD ấy
    Có hai thứ chữa lành được vết thương, đó là thời gian + tình yêu
    Thời gian, thì bạn có thể cho và chờ anh ấy, còn lại là tình yêu
    Nếu vết thương ấy mãi không lành, thì chứng tỏ tình yêu anh dành cho bạn chưa đủ mạnh=> thôi đi bạn ạ, thà đau 1 lần còn hơn đau cả đời
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ đã từng phá thai? Chuyện vặt!
    Ai mà chả có thời mắc sai lầm. Vô tư đi em ơi. Nếu anh chàng kia không vượt qua được rào cản của mặc cảm thì cũng không xứng đáng với em đâu, vấn vương làm gì.
    Nếu anh ấy nói rằng "Giá mà em chưa "bị" thì anh thích hơn, nhưng chuyện cũ nên cho qua. Anh yêu em như con người em hiện tại và sẵn sàng cho qua chuyện cũ" thì mới là đàn ông đích thực và là chỗ dựa cho em.
  10. landantinhduyen

    landantinhduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn và xin ghi nhận mọi ý kiến, lời tâm tình, sẻ chia của các bạn. Cho tôi được nói thêm một chút nữa về chuyện của tôi để mong các bạn, những người ở ngoài cuộc, có cái nhìn sáng suốt hơn và tiếp tục tư vấn cho tôi.
    Từ sau lúc đó cho đến bây giờ đây, chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như lúc trước, và mỗi lần gặp là mỗi lần buồn phiền. Cuộc sống cứ trôi qua, tẻ nhạt và buồn chán. Chúng tôi gặp nhau, đi cùng nhau nhưng lúc nào ở giữa hai người như cũng có một hố sâu ngăn cách mà không tài nào chúng tôi bước qua được để được ở cùng phía với người bên kia, mọi thứ trở nên gượng ép và miễn cưỡng. Và cho tới lúc này, tôi biết rằng vì anh nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi đau lòng lắm các bạn ạ, tôi đã lầm lỗi, thế nhưng không vì thế mà tôi không biết yêu anh chân thành, nên tôi đã muốn đổ sụp khi tình cảm tôi dành cho anh, tất cả những việc tôi làm cho anh được anh quy kết là tôi ?omượn? anh để trả thù đời, và vi tôi không có nhiều bạn để đưa anh đi giới thiệu thì được anh kết luận là vì tôi có gì đó ẩn khuất nên giấu biến anh với đám bạn của tôi như vậy. Mà xin thưa rằng sau khi tôi thú nhận mọi chuyện với anh thì anh mới nói với tôi như vậy, còn trước đây tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có thể nào tôi nhận một người đã khinh khi, rẻ rúng tình cảm của tôi như vậy làm chồng? Và cuối cùng anh đã bộc lộ suy nghĩ của anh về tôi, về tình cảm của tôi như vậy thì liệu rằng anh còn có thể tin tưởng những gì tôi làm tiếp theo là tình cảm thật?
    Các bạn ơi, tôi như đang chơi vơi giữa dòng, tôi đã đau khổ quá nhiều để biết thế nào là hạnh phúc và phải làm gì để giữ gìn, thế nhưng hạnh phúc như vẫn là một thứ gì xa xỉ đối với tôi, không quá bi quan nhưng tôi cảm nhận được rằng tương lai đang đón chờ tôi là một màu xám xịt. Tôi phải làm gì???

Chia sẻ trang này