1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho người ta thời gian em ạ, không nên làm gì vào lúc này cả. Em có thể tập trung vào công việc hoặc bạn bè gì đó để cố gắng càng ít thời gian để suy nghĩ về điều này càng tốt. Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi : người ta có yêu em ko? Có sẵn lòng vượt qua mọi chuyện để đến bên em hay ko? Đừng cố níu kéo làm gì vì nếu anh ta không mở rộng tấm lòng thì có lấy nhau cũng không thể có hạnh phúc được, nếu không muốn nói là làm khổ nhau suốt đời,
    Một vài điều muốn nói với em, chúc em mau chóng vượt qua và có được hạnh phúc của mình.
  2. thetrungkien

    thetrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  3. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn với bạn, chuyện buồn quá
    Yendieu, anh Stefan...đều đã khuyên bạn rất nhiều, tôi thấy họ nói đúng, bạn hãy có gắng, hãy dũng cảm lên để suy nghĩ và hành động cho sáng suốt nhé
    Tôi chỉ bổ sung thêm 1 vài suy nghĩ của tôi
    Chuyện của bạn, là chuyện đã qua rồi, đã là quá khứ. Và tôi quan niệm rằng, đó có thể là KHIẾM KHUYẾT, chứ tuyệt nhiên không phải là một TRỌNG TỘI
    Bạn hãy tỏ cho anh ấy biết là bạn chân thành yêu anh ấy, bạn sẽ bù đắp cho anh ấy vì thiếu sót này
    Thế còn về thái độ, tôi khuyên bạn nên giữ một thái độ im lặng đầy TỰ TRỌNG. Không việc gì phải khóc hay van xin tha thứ nữa, việc của bạn, và thái độ chân thành của bạn khi kể cho anh ấy nghe đã là đủ chứng minh cho tình cảm và sự hối hận của bạn rồi. Bạn cũng không nên kể về quá khứ, là ai, khi nào, ở đâu...vì nếu biết, thì có bớt đau được không? Có biết, thì có sửa chữa gì được không?Chỉ tổ sau này dằn vặt nhau thôi. Hãy cứ im lặng trước mọi câu hỏi, không giải thích, không van xin gì cả
    Bởi nếu giờ bạn van xin, sau này chung sống bạn sẽ còn phải van xin nhiều lần nữa. Nếu bạn khóc lóc, thì anh ấy sẽ còn dằn vặt khiến bạn khóc lóc nhiều lần nữa
    Bạn buồn, cứ buồn, nhưn hãy giữ một thái độ TỰ TRỌNG, DỨT KHÓAT và chân thành trước anh ấy. Nếu anh ấy thật sự thương yêu và là đàn ông chân chính, mọi việc rồi sẽ qua đi
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 12/10/2005
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với 9chic. Bạn đã rất chân thành và tin tưởng anh ấy nên mới mang điều đó ra nói với anh ấy. Bây giờ quyết định là của anh ấy. Bạn hãy cho anh ấy thời gian, tốt nhất là tránh mặt anh ấy, để anh ấy suy nghĩ 1 mình. Khi nào có quyết định, anh ấy sẽ tìm đến bạn. Nếu ko có ngày ấy, bạn cũng ko nên dằn vặt mình. Dù có sai lầm thì đó cũng đã là một phần cuộc sống của bạn, bạn ko thể làm gì để thay đổi quá khứ được, rồi sẽ có người trân trọng bạn
    Chúc bạn may mắn
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Landantinhduyen... hic hic ... đọc bài của bạn thấy buồn quá. Chẳng biết khuyên bạn gì cả vì bạn cũng hiểu, cũng biết những điều đó nhưng những vết thương lòng thì nó cứ đau đớn và nặng nề. Tớ biết bạn yêu anh ấy rất nhiều và cũng phải can đảm lắm mới nói rõ ràng và tâm sự cho bạn trai của bạn. Bạn hãy vững vàng và mạnh mẽ sống. Và cho anh ta thời gian để suy nghĩ, nếu anh ta không vượt qua được thì bạn cũng đừng nên buồn và tự làm khổ mình, người đấy lấy về rồi cuộc sống gia đình cũng sẽ như là tra tấn và hành hạ nhau thôi. Đau về tinh thần và thể xác thì đau lắm và xét cho cùng liệu nó có kéo dài được không hay chỉ là những chuỗi ngày hành hạ nhau.
    Dù sao mọi chuyện cũng đã qua và đã là quá khứ, bạn chỉ là đã yêu hết mình và đã hi sinh quá nhiều cho tình cảm cũ và bạn cũng đang phải trả một cái giá rất đắt cho điều đó. Bạn hãy nghe lời khuyên của mọi người, bình tĩnh và vững vàng lên. Quá khứ đã qua rồi. Có nghĩ ngợi cũng chẳng thể thay đổi được điều đó. Nếu thật sự bạn và bạn trai của bạn dành cho nhau thì cũng sẽ về với nhau thôi.
    Hic hic, cố gắng lên nhé. Hạnh phúc và những điều tốt đẹp vẫn đang tới với bạn, đừng hết hi vọng và bi quan quá nhé. Rồi bạn sẽ tìm thấy tình yêu và hạnh phúc đích thực của mình, rồi bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc. Cố gắng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
    Thân!!
  6. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã khuyên nhủ bạn rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Rằng cảm giác tội lỗi, dày vò, hối hận... tất tần tật liên quan đến chuyện cũ mà bạn đang phải gánh chịu thì nó nên hướng về sinh linh nhỏ bé mà bạn đã can đảm dứt bỏ. Bạn hoàn toàn ngang bằng với anh ta trong mối quan hệ tình cảm này. @9chic nói đúng, chính bạn hãy giữ cho mình sự tự trọng cần thiết. Chỉ như vậy thì bạn mới có khả năng gìn giữ sự tôn trọng của anh dành cho bạn (tôi thấy nó đã hao hụt nhiều). Dù bạn và anh ta có kết quả tốt đẹp hay không, anh ta cũng không được quyền tỏ ra thiếu tôn trọng bạn vì chuyện cũ.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việc cần làm thì bạn landantinhduyen đã làm rồi. Bạn yêu và vì tôn trọng sự thật đã nói ra mọi điều cho người yêu bạn biết CHO DÙ BẠN BIẾT KHẢ NĂNG XẢY RA ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT LÀ KHÁ CAO.
    Bây giờ phần quyết định là từ phía bạn trai của bạn. Mình nghĩ dù kết quả có ra sao thì bạn cũng đã chuẩn bị tinh thần. Điều bạn không muốn và không dự kiến là THỜI GIAN.
    Thời gian có thể bào mòn nhiều thứ và làm mạnh mẽ thêm nhiều thứ. Một năm với người con gái dài lắm. Cũng không thể trách người đàn ông cảm thấy shock, nếu anh ta bỏ cuộc cũng là chuyện thường. Có điều MỘT NĂM, đủ thời gian để anh ta hoàn toàn quên bạn và tìm thấy cho mình 1 người con gái như dự kiến của mình, NẾU anh ta không quá yêu bạn.
    Bạn hãy tận dụng những cơ hội cuối cùng trong khoảng thời gian sớm nhất, đừng chờ đợi câu trả lời của người con trai đó CÓ THỂ CHẲNG CÓ CÂU TRẢ LỜI NÀO ĐÂU.
  8. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    To landantinhduyen:
    Tớ thấy cậu đã phạm phải một sai lầm lớn nhất là nói ra điều đấy.Mọi người có thể cho đó là sự trung thực thành thật với tình yêu nhưng với tớ,đó là một cách huỷ hoại tình cảm của hai người.Chấp nhận là bây giờ con gái không giữ gìn như xưa,yêu là phải có gì với nhau mà nhưng với người đến sau,nếu xác định gắn bó với nhau cả cuộc đời thì xin hãy đấu những gì của quá khứ vào tâm hồn,hãy yêu người ta hon vì chỉ có người ta yêu mình,không bỏ rơi mình,yêu quí những đứa con của hai người,nuôi dạy chúng lớn khôn ....chứ nói ra thì dù người ta yêu mình đến mấy thì làm sao có thể yêu thương....sợ nhất là tâm lý trả thù...đau khổ lắm....Chúc bạn gặp được hạnh phúc ....
  9. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu cưới nhau rồi chồng mới biết thì sao hả bạn. Lúc này tâm lí trả thù mới là nhiều. Bạn có chắc bạn giấu được suốt đời không ? Bạn có giấu thì cũng nơm nớp lo sợ.
    ĐỪng nói người ta sai lầm. Thật sự thì không ai biết sai hay không sai đâu. Sai đúng còn tuỳ quan niệm mỗi người.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Công nhận làm thằng đàn ông mà khi nghe vợ chưa cưới nói đã phá thai mà lại ôm vợ khóc để sau đó hốc hác phờ phạc thì nhục thật . Mình được cái thoáng mát phương tây nên cũng không trầm trọng gì ba vụ này .
    Còn bạn gái gì đó , tớ nghĩ bạn nên bỏ hắn , vì 1 khi anh ta đã có ấn tượng như thế thì sẽ khó mà hạnh phúc dài lâu . Bạn cũng chẳng cần coi việc đã xảy ra với bản thân là 1 tội lỗi hay tội ác gì .

Chia sẻ trang này