1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu chị nghĩ như thế nào nhưng nếu là em thì em sẽ nói sự thật ấy từ đầu, còn nếu đã không nói thì sẽ giữ kín trong lòng. Trước đây em cũng từng phá thai, điều đó cũng ám ảnh trong em nỗi sợ hãi mình không thể có con nữa. Chính vì vậy em đã xác định trước nếu yêu ai em cũng sẽ nói thật chuyện đó, nếu người ấy chấp nhận được thì tiếp tục không thì thôi.
    Ngay cả đối với chồng em từ lúc yêu nhau em đã nói hết nhưng mỗi lần em nói đến chuyện ấy chồng em đều an ủi, động viên em chuyện gì đã qua thì hãy cho qua đi. Bây giờ khi đã là vợ chồng nhưng chưa bao giờ chồng em nhắc lại chuyện quá khứ của em dù là những lúc nóng giận nhất.
    Em mong chị hãy suy nghĩ cho kĩ, liệu người yêu chị có chấp nhận nổi chuyện đấy hay không? Nếu đã nói tha thứ tại sao phải dời đám cưới? Tại sao phải lăn tăn, tại sao phải suy nghĩ quá nhiều như vậy?
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em cảm động khi chị dám nói thẳng và đối mặt với sự thật ,nếu giả sử em là chị em sẽ ko bao giờ nói ra .....có thể em ......nhưng có lẽ trong tình yêu người con gái luôn luôn phải chịu thiệt thòi nhưng chị ơi nếu anh ấy không chấp nhận được thì có nghĩa là tình yêu anh dành cho chị không đủ mạnh=> cưới nhau làm gì hả chị lúc ấy có lẽ mình càng khổ hơn ,Người ta thường nhớ về quá khứ chứ ko ai sống bằng quá khứ cả .Nếu anh ấy thật lòng yêu thương chị thì anh ấy sẽ chấp nhận và phải yêu thương chị nhiều hơn chứ .Sóng gió rồi sẽ qua , chúc chị vững tin trong cuộc sống , rồi ngày ấy hạnh phúc sẽ về ...chị nhé
  3. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn cần lúc này là lòng dũng cảm chấp nhận thử thách cùng với anh ấy. Dù gì anh ấy cũng chia sẻ với bạn sự dằn vặt, măc dù hành động của anh ấy sau này không được như bạn mong muốn. Không ai có thể làm ta đau khổ bằng người mà ta rất yêu cả, người dưng thì đừng có hòng đúng không bạn. Anh ấy rất yêu bạn đấy, nhưng anh ấy sock vì mọi chuyện không như anh ấy nghĩ. Hai bạn cần thời gian để chấp nhận thực tế, còn hơn là có nhưng suy nghĩ không đúng về nhau. Hãy để chuyện này lắng xuống, đừng vội bi quan. Có một tình yêu chân thành không dễ, chia tay cũng chỉ là giải pháp cuối cùng khi không thể vượt qua.Bạn hãy đừng trách anh ấy, luôn ở bên anh ấy tôi tin rằng anh ấy sẽ nhận ra rằng khó có người phụ nữ nào có thể yêu anh ấy như bạn.Đó cũng là sự bù đắp cho người mà bạn yêu, vào chính lúc này chứ không phải khi anh ấy đã cưới bạn. Bạn sẽ sống như những gì bạn có và yêu anh ấy như những gì anh ấy có.May mắn là điều mình có thể tìm kiếm bằng trái tim nhân hậu, bằng những gì mình đã làm.
    Cái gì đích thực nó sẽ tồn tại. Chúc 2 bạn sẽ một lần nữa tìm thấy nhau.
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn lấy được ông chồng như thế là quá tốt,mà chắc là bạn cũng phải tuyệt vời lắm thì mới được chồng tôn trọng đến vậy.
    Còn với chuyện của chị landantinhduyen,em nghĩ việc anh ấy hoãn đám cưới lại 1 năm là chuyện bình thường,nếu là em thì em cũng sẽ làm như vậy.Khoảng thời gian này sẽ giúp 2 người hiểu rõ về nhau hơn,coi như là một thử thách đối với tình cảm giữa chị và người ấy.Có thể anh ấy muốn có thời gian để suy nghĩ và kiểm chứng xem chị có xứng đáng với những tình cảm mà anh ấy dành cho chị hay không.Em nghĩ đây là thời điểm rất quan trọng để chị chứng minh cho anh ấy thấy chị yêu anh ấy hết lòng và sẽ trở thành một người vợ,người mẹ tuyệt vời nếu anh ấy lập gia đình với chị.Sau này khi lấy nhau,cuộc sống sẽ gặp rất nhiều thử thách,chị và anh ấy phải chắc chắn rằng 2 người sẽ quên đi được quá khứ đó,nếu không mọi chuyện sẽ cực kì phức tạp.
    Em nghĩ chị đừng quá đau khổ về quá khứ,chuyện gì đã qua rồi thì không thể làm lại được,quan trọng là hiện tại và tương lai thôi.Em luôn tâm niệm câu này:"nếu mình không tự tin vào bản thân mình thì không thể bắt người khác tin vào mình được".
    Chúc chị hạnh phúc!
  5. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy nói là tha thứ cho chị , không để ý đến quá khứ của chị nữa. Nhưng sao anh ấy còn hoãn ngày cưới lại 1 năm?
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Em này nói hay nhẩy, chuyện lấy vợ lấy chồng cứ như ăn kẹo
  7. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn ko nên nói những bí mật riêng tư "sống bỏ bụng chết mang đi như thế" hehe, nhưng nói rùi thì thôi vậy rút kinh nghiệm lần sau.
    Con trai thời nay hay ít ra là tụi bạn mình dường như cũng không để ý đến chuyện quá khứ nhiều đâu (có chồng rùi mà nó vấn thích nè, mệt quá). Bạn nên quyết định sớm có nên tiếp tục mối quan hệ nữa không để còn tìm kiếm mối quan hệ khác chứ, 24 tuổi đang còn trẻ nhưng cũng đến lúc tìm kiếm một cái gì đó cho tương lai rùi.
    Chúc gặp nhiều may mắn!
  8. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng biết tại sao các bạn lại cổ suý cho cái gọi là bại hoại đạo đức của tuổi trẻ ngày nay như vậy, tôi là ai chắc các bạn và em tự biết tôi thật sự rất bất bình với hàng trăm cách tư vấn của các bạn về cái thói cổ suý, ca tụng, hay là xem nhẹ chuyện hư hỏng của người con gái xem thường chuyện trinh tiết như vậy, sao mọi người không hỏi thử lý do tại sao em đã có thai ? và tại sao em phá thai ? có phải em đã từng quan hệ với rất nhiều người? có phải em đã xem thường trinh tiết của người con gái? hay là em xem chuyện ******** trước hôn nhân là chuyện nhỏ ?
    Tôi cảm phục vì em đã dám nói với tôi chuyện đó, nhưng em có thể cho biết lý do em đã nói ? em muốn chứng tỏ em thật lòng hay là em muốn cho anh biết là em có sức thu hút mãnh liệt và chịu chơi ?
    Và tại sao em lại nói với anh lúc chúng ta đã đính hôn? lẽ ra em phải nói với anh trước khi đính hôn, em muốn đưa anh vào sự vớ lẽ mọi việc đã rồi sao ?
    Không biết con trai nước khác người ta nghĩ sao, nhưng con trai việt Nam chúng tôi vẫn xem trọng chuyện chung thuỷ và trinh tiết của vợ mình, trừ khi quá yêu hay là trong tình yêu có xem lẫn thứ khác,
    Tôi đã rất yêu em và khóc rất nhiều cho tình yêu của em và tôi, tôi suy sụp, tôi đã cố gắng quên, nhưng không được em à, rồi tôi sẽ là người chồng sống bên em mà trong lòng luôn mang một nỗi buồn mất mát, tôi xin lỗi em, thời gian tôi dời ngày là cách để em và tôi tìm hướng đi khác cho nhau, tôi xin lỗi tôi đã không cao thượng để đến với em, người con gái quá xem nhẹ chữ trinh tiết.
    T H
  9. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gớm, một mất mười ngờ. Nhìu đồng chí trong này lúc nào cũng đòi hỏi mỗi chú male Việt Nam phải là một samurai đạo đức và cao thượng thật quá phi lý. Con người, lớn lên trong một môi trường được dạy dỗ từ khi nứt mắt rằng con gái như thế là hư hỏng thì đến bố nó cũng hard shock nói gì nó.
    Tóm lại là thế này:
    Thằng ku đó nói tha thứ nhưng đừng hy vọng nó quên + sự tôn trọng chắc chắn giảm sút tợn, vô phúc mà lại biết mặt thằng người xưa nữa thì cực phiền (gặp nhau nó cười tủm cái thì chỉ tổ về hành vợ, gia đình lục đục khi cái nhục của đàn ông tăng cao...!!??).
    Bác gái chả quên được lúc **** + phá thai với thằng kia vậy mà cứ xơi xơi đòi ku chồng phải quên được thì hoạ có là thánh. Tôi thấy tốt nhất nên chia tay quách cho xong, gia đình 2 bên chắc bị hố chút ít nhưng mãi rồi cũng thôi. Còn bác gái lần sau rút kinh nghiệm mà im miệng, bô bô ra chỉ tổ thiệt thân.
  10. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @langtu_vietnam
    Vâng, chúng tôi đã biết anh là ai rồi. Thực lòng khi đọc topic này tôi đã không định post bài vì tất cả những gì tôi muốn chia sẻ, muốn khuyên nhủ với bạn gái kém may mắn kia thì những bạn khác đã nói hết rồi. Nhưng khi đọc đến bài của anh thì tôi thấy mình nên nói với anh vài điều.
    Trước tiên, tôi xin chân thành chia sẻ và thông cảm với những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của anh. Dù gì đi chăng nữa thì tôi hiểu, đối với một người đàn ông Việt Nam, khi được nghe một chuyện tương tự như thế từ chính người vợ sắp cưới của mình sau khi đã đính hôn chờ ngày cưới thì không ai có thể khẳng định là không bị sốc, thất vọng, đau khổ, buồn chán....
    Tuy nhiên, anh nên bình tĩnh và suy xét lại một số điểm mà tôi cho là anh có thể vì quá sốc mà đã quá cực đoan và có những xét đoán quá khắc nghiệt với người mình đã từng rất yêu thương.
    Thứ nhất: đúng là cô bạn gái của anh khi đã quyết định dũng cảm nói sự thật mà lại không nói từ sớm trước khi đính hôn hoặc từ khi mới yêu nhau mà để khi đính hôn rồi mới nói thì quả thật đáng trách. Nhưng anh cũng nên hiểu và thông cảm cho cô ấy - dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Tôi nghĩ chỉ vì yêu anh, luôn sợ mất anh mà cô ấy đã không đủ can đảm nói trước khi đính hôn. Và cuối cùng cô ấy vẫn dũng cảm quyết định thú nhận quá khứ đau buồn của cô ấy cho anh trước ngày cưới thì cô ấy đáng chân trọng hơn là đáng trách phải không anh. Còn về lý do cô ấy nói thì tôi không thể hiểu tại sao anh lại cho rằng cô ấy muốn cho anh biết rằng cô ấy có sức thu hút mãnh liệt và chịu chơi. Là một người con gái bình thường, lại đang chuẩn bị cho ngày cưới, không ai lại dại gì đi tiết lộ chuyện quá khứ đau buồn của mình chỉ để chứng tỏ một điều vớ vẩn như thế cả. Điều đó là phi lý hết sức. Vì vậy việc cô ấy chia sẻ với anh chỉ chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng ở anh, tin tưởng vào tình yêu của anh, người đàn ông mà cô ấy rất yêu thương và không muốn dấu diếm bất cứ chuyện gì để cô ấy chuẩn bị làm vợ anh một cách thanh thản không còn lăn tăn chuyện gì mà thôi. Bất cứ ai cũng có thể hiểu được điều đó. Lẽ nào là một người yêu, một người chồng sắp cưới của cô ấy anh lại không hiểu. Như bạn gái nào đó đã nói, cô ấy có thể chỉ nhận là cô ấy đã trót trao thân cho người yêu trước đó, chứ không nhất thiết phải nói ra là cô ấy đã từng phá thai, anh cũng không thể nào biết được đúng không?
    Thứ hai, anh có nói rằng mọi người ở đây đang "cổ suý cho cái gọi là bại hoại đạo đức của tuổi trẻ, ca tụng, hay là xem nhẹ chuyện hư hỏng của người con gái xem thường chuyện trinh tiết". Tôi có thể thông cảm với tâm trạng của anh lúc này mà đồ rằng anh đang không bình tĩnh nên mới phát ngôn như thế.
    Nếu anh là người từng trải và đã qua hơn một mối tình thì anh thừa sức hiểu chuyện tình yêu nam nữ thế nào. Khi yêu chuyện đó là rất khó tránh khỏi đúng không? Điều quan trọng không phải là cô ấy đã từng hay chưa từng, mà là cách nghĩ, thái độ của cô ấy, cô ấy quan niệm về chuyện này như thế nào. Đúng là có những bạn gái coi thường xem nhẹ chuyện đó và ko cho nó là chuyện gì quá lớn. Nhưng rõ ràng bạn gái anh không phải thuộc loại người đó khi mà cô ấy đã rất đau lòng, dằn vặt về chuyện này nhưng đã rất dũng cảm để thú nhận với anh ngay trước khi cưới. Điều này chứng tỏ cố ấy không hề cho chuyện đó là nhỏ và coi thường nó. Tôi hỏi anh anh đã quen và tìm hiểu người yêu của anh được bao lâu rồi và quyết định đi đến đám cưới. Cô gái anh chọn lựa chắc không thể nào là người "bại hoại đạo đức của tuổi trẻ, ..xem nhẹ chuyện hư hỏng của người con gái xem thường chuyện trinh tiết" phải không? Điều đó anh là người rõ hơn ai cả vì anh đã mất thời gian yêu thương và tìm hiểu cô ấy. Vậy tại sao anh lại có thể căn cứ vào một chuyện đáng tiếc xảy ra trong quá khứ mà đánh giá người mình yêu thương như thế?
    Thực tế thì hiện nay, chuyện này không ít trong xã hội. Vì mấy ai thành công với mối tình đầu. Nhưng theo tôi biết quan niệm của đàn ông ngày nay cũng đã bớt khắt khe hơn nhiều. Điều này cũng có những mặt tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên một điều rõ ràng là hạnh phúc quan trọng là hiện tại và tương lai, do chính mình gây dựng. Những chuyện đau buồn trong quá khứ thì đã xảy ra rồi, có day dứt dằn vặt thì cũng không giải quyết được gì. Hãy rộng lượng hơn để cuộc sống được dễ chịu.
    Dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của anh, quyết định thế nào là của anh, thái độ và quan niệm của mỗi người cũng khác. Nói ra những điều trên tôi không tham vọng anh thay đổi quyết định của mình chỉ mong rằng dù anh có quyết định thế nào đi chăng nữa thì hãy đừng vì đau buồn mà cực đoan và khắc nghiệt quá đối với người anh đã từng thương yêu.
    Chúc sáng suốt và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này