1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, (xưng hô thía cho tiện vì chả biết tôi nhỏ tuổi hơn hay bác nhỏ tuổi hơn - nhưng chắc chắn là già hơn cô bạn gái bác)
    Thật ra tôi cũng không muốn viết trong cái topic này đâu, nhưng thấy bác căng thẳng quá nên xin có vài lời với bác.
    Tâm trạng của bác lúc này có lẽ không được tốt nên bác nổi nóng mà phê phán các bạn trẻ trên này cổ súy cho cái bác gọi là "băng hoại đạo đức" thì có quá nặng nề không? Bác nói đúng, phải xem xét là cô bạn gái bác nói với bác cái chuyện đấy với thái độ nào, nếu cô ấy nói với bác để chứng minh với bác là cô ấy có sức hút và chịu chơi thì có lẽ là tôi cũng phục cô ấy (theo tôi không ai dại gì mà hãnh diện vì điều đó trước ông chồng sắp cưới cả). Còn nếu cô ấy thú nhận với bác vì cảm thấy có lỗi với bác, thì có lẽ là cô ấy quá yêu bác thôi ( không nên nói vẫn tốt hơn nhỉ ). Nếu bác cảm thấy những điều bạn gái bác nói với bác là quá sức chịu đựng và không bỏ qua được, bác sẽ nhớ suốt đời thì thôi đi bác ạ, làm khổ nhau mà làm gì. Đời còn bao nhiêu thứ phải làm. Lấy nhau về mà trong đầu lúc nào cũng ấm ức thì mệt lắm. Làm ăn cũng chẳng được mà cũng chóng ly dị thôi.
    Tôi thấy bác có vẻ sống tình cảm lắm, đúng không ạ? Thôi mong bác mau bình tâm mà trở lại với cuộc sống bình thường. Bao giờ có dịp về VN tôi sẽ mời bác nhậu một chầu cho đời nó vui. Tôi cũng là trai VN như bác nhưng chả có được mảnh tình vắt vai như bác để mà bận tâm.
  2. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đời còn bao nhiêu thứ phải làm. Lấy nhau về mà trong đầu lúc nào cũng ấm ức thì mệt lắm. Làm ăn cũng chẳng được mà cũng chóng ly dị thôi.
    To: Langtu: Thực ra vấn đề của người yêu cậu cũng có nhiều chị em mắc phải lắm chứ. Trước khi yêu cậu cô ấy đã yêu người khác và tại thời điểm đó, những hành động cô ấy đã làm không phải là sự xúc phạm hay coi thường cậu (vì đã yêu nhau đâu, đúng không nhỉ???). Cô ấy đã thành thật với cậu như thế, điều đó thể hiện sự tôn trọng cậu rất cao. Cậu là người đến sau, biết đâu cô ấy cũng là người đến sau đối với cậu (đúng hay không thì cậu tự biết, nhưng đàn ông yêu lần 1 mà kết hôn ngay thì ít lém).
    Còn cái vụ cậu nói cổ suý cho việc băng hoại đạo đức gì đó tôi không thèm bàn tiếp vì nó lạc đề quá!!!!!
    Tôi mong cậu ra ngoài & va chạm nhiều hơn để tìm kiếm những thứ mà cậu cần .......và có thể có được vài bài học hay từ bên ngoài để biết trân trọng những gì gọi là tốt đẹp của cuộc sống.
    Tôi hy vọng cậu sáng suốt nhìn nhận ra đâu là thứ cậu cần trong cuộc sống tương lai sau này.
    Vài lời thế thôi, không chồng lại cho là lắm chuyện.
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Trong công việc cũng như cuộc sống, thời điểm có tính chất quyết định thành công hay thất bại. Ai chọn thời điểm quyết định đúng người đó sẽ thành công và ngược lại
    Hành động thú nhận của bạn gái đây đáng được ca ngợi vì sự dũng cảm nhưng cũng đáng chê trách vì chọn sai thời điểm thông báo.
    Trước khi chê trách chàng trai kia mọi người nên đặt địa vị mình vào vị trí của anh ta.
    Lẽ ra sự thú nhận nên có 1 thời giansau khi bạn gái chấp nhận lời tỏ tình của anh bạn. Lúc đó nếu có shock thì hậu quả cũng không thể như bây giờ và cũng rất dễ giải quyết.
    Các bạn nam nữ hãy coi đây là 1 bài học trong tình yêu
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng quá, ai mà cũng nghĩ như bác này thì đến khi nào mới phát triển được, và một người có tư duy bảo thủ như bác thì tôi e rằng cũng chưa chắc sẽ là một người chồng vị tha và đọ lượng ( mà hai điều này thì rất quan trọng trong đời sống gia đình)
    Thôi chị ạ, Chị đừng có cố gắng kiểu như anh này chị chia tay sớm cho em nhờ, cũng may mà có diễn đàn này chị mới biết, anh ta lui thời hạn 1 năm là để dần dần tìm cách rời bỏ chị chứ ko phải là để bình tâm lại. chị tin tôi đi, chị sẽ tìm được một hạnh phúc khác đằm thắm hơn.
    thanh thản mà sống chị ạ. nên sống cho mình một chút, nếu chị cứ cố lấy anh ta thì chi mất cả cuộc đời sống cam phận vì một người chồng không đọ lượng thì chị luôn luôn thây mặc cảm vì mình có lỗi.
    Nghe tôi: hãy quên đi và đứng dậy, thế giới còn nhiều điều mới mẻ chờ đón chị và nhiều chàng trai vị tha chờ đón chị. chị đừng mặc cảm đó là lỗi lầm, bởi khi trao cho ngưòi chị yêu cái quý giá nhất, tức là chị đang hạnh phúc, chị tự nguyện, còn không đến được với nhau là gio duyên số, hà cớ gì chị phải ân hận chứ?
    cuộc đời chị là của chị cơ mà. có đúng không nào?
    VÀ cuối cùng, tôi tin chị sẽ tìm đưọc một ngưòi đàn ông đích thực của cuộc đời chị, độ lượng và thương yêu chị thật lòng
  5. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xảy ra cũng 2-3 tháng nay rồi. Chắc hẳn người trong cuộc, không ai còn muốn vào thăm topic này nữa. Tôi xin lỗi, nếu như "moi " nó lên một cách đường đột như thế này. Nhưng tôi không thể không góp ít lời với 2 đương sự. Chuyện đã lỡ rồi, tôi xin tránh không bình luận là đúng hay sai, chỉ xin nhỏ nhẹ vài câu với mong muốn là ai ai cũng có cơ hội được hạnh phúc, và muốn giúp 2 người recover sau trận "đại hồng thủy" này.
    @landantinhduyen:
    - em nên mua báo Phụ Nữ, trong đó có nhiều câu chuyện giống em, chị thấy chị Hạnh Dung của báo trả lời cũng khá tế nhị, đại khái là "nếu thực sự xem là 1 lỗi lầm & dằn vặt về điều ấy thì cũng là 1 cách tự trừng phạt mình rồi", và khuyên là nên "đào mồ chôn nó đi"
    - nên quên đi tình yêu này và rút kinh nghiệm cho cơ hội sau
    - chị cũng muốn nói vài chuyện để giúp em, nếu em quan tâm, hãy email cho chị: huousao73@yahoo.com
    @langtu_vietnam:
    - nếu anh còn đọc những dòng này của tôi, chắc hẳn vết thương lòng anh còn chưa lành ?
    - Trong tình cảnh như vậy, nên chăng ta để cho lòng mình nguội đi một thời gian khá khá trước khi đến với người khác ?
    - nhiều người đã có một cách xử sự thế này, là dùng người này để quên người khác, mong là anh không rơi vào trường hợp này
    - xin lỗi anh thêm lần nữa, nếu anh không vừa ý với những lời tôi nói, nhưng chẳng qua là tôi chợt nhận ra tôi đã từng góp ý một topic khác cho nick này (chả biết tôi có già quá mà nhìn gà hoá cuốc chăng), nên mới mạo muội mà thôi
    (Ôi, phụ nữ thật là thiệt thòi trên mọi phương diện! Tôi thật lòng chỉ muốn nữ đương sự đọc bài này để có gì còn an ủi cô ấy thôi. Đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại).
    Được quelanhuong sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 24/03/2006
  6. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chị quelanhuong không trông gà hoá cuốc đâu. Chính bác langtu_vietnam mới đây có đăng topic "Thưa chuyện sao đây?" kêu gọi mọi người giúp bác ấy về chyện thưa chuyện với bố mẹ bạn gái như thế nào cho ổn. Hôm qua em cũng xem lại rồi, chả hiểu thế nào nữa. Trong Topic "Thưa chuyện sao đây?" thì bác langtu_vietnam có nói "quen bạn gái 2 năm rồi và sắp tới định thưa chuyện với bố mẹ cô ấy!!!" và topic này được post lên ngày 28/02/2006. Còn bài viết trên topic "Một thời lầm lỗi" này được bác ý post lên ngày 06/02/2006. vậy là ngay sau khi bạn gái thú nhận đã phá thai một lần thì bác ý đã kịp quen một em khác "người Hà Nội", vậy thì mới nói "quen bạn gái đã 2 năm rồi". Bác langtu_vietnam có một em khác rồi, đã thưa chuyện với bố mẹ em ấy xong rồi thì còn lên đây post cái bài viết đầy căng thẳng mắng mỏ em landantinhduyen làm gì? Có người mới rồi, vui rồi thì còn hậm hực làm gì với em nó? Vui duyên mới và quên chuyện cũ đi bác nhé!
    Thế này mà các bác còn khuyên em landantinhduyen níu kéo cái gì?
    Được unborn_baby sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/03/2006
  7. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này rồi mà vẫn còn muốn áp đặt lên người phụ nữ cái chữ Trinh . Mình chỉ mong là các anh muốn dễ tìm được vợ trinh nguyên thì khi yêu các anh cất cái của qúy của các anh lại, đừng đòi hỏi gì hết thì chả có cô gái nào yêu các anh bị các anh làm cho thất tiết cả ...Như thế các anh đang tạo phúc cho mình và cho người, bởi vì dễ gì tình đầu là lấy ngay được nhau . Vì thế, nếu anh bỏ rơi người con gái trao thân cho anh lúc đang yêu thì thằng con trai khác sẽ lượm được cô đó, và anh sẽ lại lượm lại cô khác của kẻ khác mà thôi . Các anh phải lăn theo bánh xe của thời đại chứ đừng lăn vào chèn ngang cản bánh xe để bị nghiến nát .
    Tư cách 1 người con gái không lấy chữ Trinh làm trọng điểm, chữ Trinh, nên chỉ là cái bonus cho cuộc tình mà thôi . Đàn ông có trinh trắng không mà đòi hỏi đàn bà phải trắng với trinh khi yêu mình ? Ngày nào mà xã hội còn nhiều con người có đầu óc nặng nề tư tưởng phong kiến thì ngày đó còn nhiều các cô gái phải khóc hận cho mình . Chuyện này các chị em đừng nghĩ là mình có lỗi với ai hết, dù đàn ông họ tự cho họ cái quyền không tôn trọng tư cách của bạn thì bạn cũng không nên coi nhẹ tư cách mình như thế . Phải biết tự mình quý mến bản thân mình và tự tôn trọng mình . Nếu con người sinh ra là đã biết yêu người khác thì con người cũng có quyền được hưởng thụ thành quả của tình yêu cũng như phải chịu đựng hệ lụy của nó . Vì vậy vấn đề thất thân với người khác là hành trang của riêng mình . Mình có quyền gìn giữ, mang theo hay bỏ lại . Mình có quyền không lên tiếng kể lể cũng như có thể chọn kể ra mà không cần phải tự trách, tự cho mình là hư đốn hay bần tiện . Người kia không thể chấp nhận được đó là chuyện của họ ...bạn còn trẻ còn tìm được 1 con người có suy nghĩ thông thoáng và cởi mở để yêu thương bạn, đừng dại vùi dập mình trong 1 hôn nhân ngột ngạt như thế ...Thiệt thòi là phận mình khi đã kết hôn mà lại phải sống với sự dày vò .
    Chúc bạn có nhiều nghị lực để mà vượt qua sóng gió .
    Elin
  8. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Chị viết rất hay, hợp lòng người.
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...Đã lâu lắm rồi mới vào ttvnol ...chủ đề này mình tưởng đã lâu lắm rồi cơ mà ...Uh,có nhiều ý kiến của mọi người quá...Với tớ thì trong tình yêu thì tình cảm là quan trọng nhất,tớ cũng mong là tớ có một tình yêu đẹp,đến được với nhau,có một ngày cưới thật hạnh phúc,có đêm tân hôn chẳng bao giờ quên được trong đời,rồi có những đứa con thật xinh mà bằng sức lực của hai đứa có thể nuôi chúng...như thế có nhiều quá không?...
  10. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Wá nhiều, tham thế

Chia sẻ trang này