1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    các bác trai ,bác gái làm gì cứ làm vô tư,nhưng ******** phải an toàn mới đc..hì hì chúc các bác hạnh phúc
  2. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vote 5*.
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    với anh ta, bạn chẳng có lỗi gì cả, vì trong thời gian trước, bạn đâu có yêu anh ta, khi đó, anh ta chưa xuất hiện.
    trước đây, bạn có lỗi với chính bạn là đã quan hệ để phải phá thai và giờ đây, bạn sẽ tiếp tục có lỗi với chính bạn nếu không sáng suốt nhận ra một điều rằng : anh ta sẽ chẳng cưới bạn đâu. Tin tôi đi, tôi là đàn ông và thường thì nguyên nhân cơ bản của mọi lý do là chúng tôi không muốn, có thế thôi.
    ác độc và nhẫn tâm quá phải không bạn nhưng nếu bạn và anh ta mãi kéo dài tình trạng này thì tốt nhất nên bye bye.
    điều đó tốt cho cả hai.
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi nói với bạn là tôi là một thằng đàn ông còn trong trắng thì tại sao tôi không được hưởng cái bonus đấy từ chính người vợ của mình, bạn sẽ nói sao ???
    nếu tôi nói rằng rất rất nhiều đàn ông cho dù đã quan hệ nhiều lần với mọi thể loại rồi nhưng vẫn muốn cưới một người vợ trong trắng, đó là điều rất thực tế, và rất rất rất nhiều cuộc tình đổ vỡ mà nguyên nhân do người phụ nữ không còn trong trắng thì bạn nói sao ???
    cuối cùng thì đàn ông vẫn nêu cao quan điểm NÊN lấy một người vợ còn trinh còn phụ nữ thì NGÀY CÀNG nâng quan điểm rằng cái quan điểm đó của đàn ông thật là quái gở, lạc hậu và lỗi thời.
    Vẫn biết chúng tôi vì tình yêu, vì người yêu mà mình sẽ lấy làm vợ cảm thông và chấp nhận tất cả vì cái cuối cùng là hạnh phúc gia đình cho sự gắn kết của 2 cuộc đời thì tại sao các cô lại đi mang cái quý giá nhất của mình cho 1 thằng mà các cô không lấy làm chồng, cái thằng đó trong ngày các cô cưới chồng, nó có đứng cạnh các cô không ???
    xin lỗi vì tôi phản ứng hơi thô bạo nhưng tôi ghét cái dòng chữ vàng mà tôi đã đánh dấu trong bài của bạn, nó quá bằng sỉ nhục những người chồng, những người đang cảm thông và yêu thương các bạn. Quá khứ của các bạn, chúng tôi bỏ qua hết, nhưng đừng vì ngày xưa sướng quá không kiềm chế nổi mà to giọng, ngứa tai lắm.
    Cố gắng đừng cổ xuý cho cái hiện tượng xã hội này, nếu em gái của các bạn thấy rằng chị mình dù không còn trinh trắng vẫn lấy được chồng thì đừng để nó mang một suy nghĩ rằng cứ thoải mái đi, lo gì không lấy được chồng. Như thế là làm khổ nó.
    Các bạn đòi hỏi chúng tôi biết thông cảm thì cũng nên giấu đi những gì mà chúng tôi không thèm nhắc đến.
    tôi là một thằng đàn ông có quan điểm phải lấy một người vợ còn trinh và tôi đi "ngược" lại cái thứ bánh xe thời đại mà bạn đang đẩy nó quay với tốc độ chóng mặt, không cần phải nói thì cũng biết là cả tôi và những người tôi yêu, trong đó có những người còn trinh hay mất trinh đều sẽ bị nghiền nát ít nhất là trong một phần của khía cạnh tinh thần và tình cảm.
    còn tôi hiểu rằng, cuộc sống còn nhiều cái phải vươn tới, phải đạt được, phải hy sinh, phải chấp nhận, cái chuyện trinh trắng không quá quan trọng với tôi trong những yếu tố cấu thành hạnh phúc gia đình, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả vì tình yêu và vì người mình yêu mà không một dằn vặt, đay nghiến mà vì tình yêu, tôi hoàn toàn cảm thông. Nhưng xin lỗi nhé, nếu con vợ tôi mà to giọng như thế này thì chắc là 100 thằng đàn ông như tôi thì 100 thằng sẽ biến mất ngay tức khắc.
    cuối cùng, xin lỗi các bạn vì tôi hơi nóng giận, nhưng thái độ của tôi là chính đáng, tôi chưa vợ, chưa người yêu nên có gì mong các bạn bỏ quá, tôi sẽ không vào topic này thêm 1 lần nào nữa. Một lần cuối , xin lỗi các bạn
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 25/03/2006
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 25/03/2006
  5. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái đề tài chữ Trinh đã rất cũ,nhưng lại luôn mới ở mọi nơi. Tôi ở Mỹ,là nơi xem ra dễ dãi nhất.Nhưng cũng chính ở đây,nhiều người lại coi trọng điều này. Tôi nhớ năm 2004,trong một Đại hội Giới trẻ tại Boston mở ngay tại trường Đại học,có một tiểu ban về giới tính. Trong đó,người ta tranh luận rất nhiều. Họ dành hẳn một phòng gọi là Phòng Đăng ký giữ sự trinh nguyên. Trên tường của Phòng này nêu dòng chữ :'' Sự trong trắng là món quà lớn nhất dành cho bạn đời trong đêm Tân hôn''. Thật ngạc nhiên,là có tới hơn 400 sinh viên và thanh niên nam nữ cùng đăng ký. Họ phát hành tờ báo '' Nguời Trinh nguyên'' đã được gần 20 năm nay rồi.
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bạn Em_Anhyeuem ạ, phần lớn những người con gái khi yêu mà đã trao thân cho người ta thì tất nhiên phải nghĩ là sẽ lấy người đó làm chồng, tất nhiên phải tin tưởng tuyệt đối vào người yêu rồi, nhưng ai mà lường trước được số phận đâu, ai muốn chia tay đâu để rồi kẻ thiệt thòi lại chính là người con gái!
    Chữ Trinh quí giá nếu được trao cho đúng người thì quả là tốt nhất cho cả hai rồi, nhưng cuộc đời liệu có đơn giản như thế?
    Suy nghĩ của bạn quả thật là suy nghĩ của một người chưa có vợ, chưa có cả người yêu. Bản thân bạn là người "trong trắng" tất nhiên bạn cũng có quyền đòi hỏi cho mình một người vợ trong trắng, nhưng với những cô gái khác đã không giữ được mình nguyên vẹn cho chồng thì bạn cũng nên có cái nhìn thông cảm và công bằng hơn.
    Bạn thử nghĩ ngược lại xem, vậy tại sao những người con gái còn trong trắng lại gần như không bao giờ dám nghĩ đến (chỉ là nghĩ đến thôi nhé!) cái quyền được đòi hỏi chồng mình cũng như vậy? Mà số con gái như vậy chắc chắn là nhiều hơn số đàn ông như bạn(chưa có quan hệ trước khi lập gia đình) gấp trăm ngàn lần,tại sao lại có sự bất công như thế? tại sao những người con gái đó họ không dằn vặt chồng mình vì đã có quan hệ trước hôn nhân(như nhiều người đàn ông vẫn dằn vặt vợ mình như vậy), phải chăng vì họ không có cái quyền đòi hỏi đó, hay vì họ bao dung độ lượng hơn đàn ông? Bạn có thấy bực mình, bức xúc thay cho họ không, hay chỉ có đàn ông mới được quyền hưởng cái "bonus" đó? Hay vì số đàn ông giữ được sự trong trắng như bạn thì cực ít nên mới đáng quí và đáng được nhiều quyền lợi, còn những người phụ nữ vẫn trinh nguyên đến khi lấy chồng thì nhiều lắm nên đó là chuyện dĩ nhiên, chuyện thường ngày ở huyện rồi nên đừng có mà mơ quyền với chả lợi?
    Thật sự tôi rất ủng hộ việc các bạn gái nên giữ gìn, vì giữ gìn là giữ cho bản thân mình thôi, nếu có gì thì người con gái vẫn là thiệt thòi nhất mà cũng chẳng dám lên tiếng thanh minh vì nhiều người họ không cần nghe bất cứ lý do nào hết cho dù chính đáng hay không, hư hỏng là hư hỏng thôi, không bàn cãi nhiều,ai bảo có mỗi cái đấy mà không biết giữ,thế đấy! Mà nếu có lên tiếng một chút thì sẽ bị cho là "to giọng". Còn nếu ai mà đã lỡ rồi thì khi quen người sau tốt nhất nên thành khẩn ngay từ đầu, nếu may mắn gặp được người rộng lượng,họ thông cảm cho(mà chẳng qua là những người đó cũng từng trải qua việc đó rồi thì mới thông cảm được,chứ nếu chưa thì chắc cũng khó mà thông cảm.) Còn người nào không bỏ qua chuyện đó được thì hai người chia tay luôn lúc chưa có tình cảm gì sâu nặng lắm, như thế sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Đừng vì luyến tiếc chút tình cảm mà sau này phải sống suốt đời với một kẻ không tôn trọng mình!
    Thực sự thì tôi cũng không định bàn luận gì vào topic này những đọc bài của bạn thấy nhiều suy nghĩ bất công cho con gái quá nên tôi mới phải góp ý kiến vào. Dù sao cũng chúc bạn sẽ có được một người vợ trinh nguyên đúng ý bạn!
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy topic này ....
    Có lẽ các bác đa phần đều vì thương thân phận phụ nữ chịu thiệt thòi, nhất là ba cái vấn đề tế nhị này nên đã động viên và an ủi chị ấy rất nhiều .Tuy nhiên, nói công bằng 1 chút thì cái gì cũng có giá của nó hết ! Các bác sinh ra và lớn lên ở VN thì đã theo truyền thống VN 1 thời gian dài rồi ,có muốn đổi cũng ko thể 1 sớm 1 chiều được .Mà đã theo truyền thống VN thì phải thừa biết có những cái khó khăn dành cho phụ nữ mà đôi khi nghe có vẻ ko được công bằng .Các bác biết thế, cha mẹ các bác từ nhỏ đã dạy các bác như thế ...thì ko dễ dầu gì các bác lại quên được .Đừng bảo là khi yêu chuyện đó rất dễ xảy ra vì nó cũng là do mình thôi vì bản thân mình hoàn toàn có thể làm chủ được .Em từng trải qua hoàn cảnh đó nên em biết .Chỉ cần 1 giây suy nghĩ 1 cách sáng suốt thôi, biết sợ dù chỉ 1 chút thôi thì vẫn vượt qua được cám dỗ tức thời dù cho cảm xúc, hoàn cảnh hiện tại thuận tiện như thế nào chăng nữa
    Cứ bảo là người Việt mình có suy nghĩ phóng khoáng hơn về chuyện đó rồi .Nhưng cứ thử nhìn kỹ lại mà xem, có phải đối với những người đàn ông thì họ vẫn mang tư tưởng coi nặng sự trong trắng trong đầu ko ? Họ đâu có cần giữ khư khư như mình .Người con gái chịu "hội nhập lối sống mới" thì họ cũng dại gì mà ko hưởng ứng ? Phải xác định rõ là con gái mình khác họ, mình có những cái hạn chế riêng và lời khuyên của những người lớn dù có hơi cổ hủ vẫn ko khi nào là thừa
    Em ko phản bác cách sống của ai hết vì họ có gan làm phải có gan chịu, nhất là ở VN thì vẫn mang âm hưởng VN chứ ko thể rửa sạch lối suy nghĩ để "bình đẳng" như bên Mỹ này được (Thậm chí ở tiểu bang này thì cô gái kia yêu và quan hệ với anh ta, rồi chia tay lại cặp người khác ...vẫn bị người VN cùng thành phố này đàm tiếu, kể cả nổi tiếng với "mỹ từ" ăn chơi .Cả gia đình em còn ko cho em nói chuyện với chị ấy vì sợ bị ...ảnh hưởng (!) dù chị ấy là 1 người bạn rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ người khác)
    Mọi người đều thấy là phụ nữ phải lo giữ mình, ko được thoải mái như đàn ông là bất công .... Nhưng cái giá của nó là có được sự tôn trọng của chính chồng mình sau này -người mà mình sẽ sống chung đến suốt đời - thì em thấy nó cũng fair lắm chứ , gì thì gì cũng được mạnh dạn hơn, ko phải mang mặc cảm gì gì hết .Dù cho có con ngay sau lần quan hệ đầu tiên thì nó cũng là dấu hiệu vui và ko phải lo ngay ngáy về chuyện "dính" hay ko .Phải an toàn thoải mái mới enjoy được chứ nhỉ ?Chỉ cần chờ vài năm thôi, chưa biết gì thì có gì mà chịu ko nổi và ko chờ được ?
    Nếu yêu nhau 1 thời gian dài rồi nhưng chưa cưới được thì ok thôi, tuy nhiên phải thủ các biện pháp an toàn cho mình chứ để phải đi giải quyết thì thiệt hại nặng nề cả về tinh thần lẫn thể xác nữa .Nhưng dù sao thì giữ được cứ giữ, cho đến khi chắc chắn vẫn là tốt nhất
    Dù vậy, em vẫn thấy ông anh langtu gì đó khắc khe quá .Người ta đã thú nhận rồi thì thôi, chứ còn suy luận ra đủ thứ chết người cũng tội cho con người ta chứ .Những cô gái thực sự "chịu chơi" như bác nói làm gì mà dám khai thật, lại chẳng đi vá và giả vờ nai tơ ấy à ?? Cái gì cũng nên cần tìm hỉu hoàn cảnh cụ thể để có sự phán đoán chính xác nhất .Mấy cô gái ko còn mà cứ gặp tuýp đàn ông như bác này thì thôi rồi ,đừng mong có cửa nhé
  8. Bonmuathayla

    Bonmuathayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Landantinhduyen mến !
    Theo suy nghĩ của tôi thì đúng lý ra bạn không nên nói cho anh ấy biết chuyện này. Vì đó là lỗi lầm thuộc về quá khứ, sự chân thành trong tình yêu và hôn nhân là đáng quý và cần thiết nhưng đôi khi có những điều bí mật cần được chôn sâu tận đáy lòng.
    Bây giờ mọi chuyện đã rồi, bạn không nên làm gì cả mà hãy chờ đợi, thời gian cũng là một phương thuốc hiệu nghiệm cho tình yêu đấy bạn ạ. Nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì chắc chắn sẽ thông cảm với bạn về lỗi lầm trong quá khứ, trong thời gian này bạn cũng nên cư xử bình thường không nên tỏ ra đau khổ và mặc cảm về lỗi lầm một cách thái quá .Như thế sẽ tốt hơn cho bạn và anh ấy.
    Người còn yêu nhau thì sẽ về với nhau.

  9. Bonmuathayla

    Bonmuathayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa đọc bài của landantinhduyen là mình liền nói lên suy nghĩ của mình, nhưng sau khi Post xong thì mình mới có thời gian đọc lại tất cả các bài của mọi người, thì ra có cả ý nghĩ của nam nhân vật chính ở đây.
    Thú thực là nếu như mình là người trong cuộc như bạn landantinhduyen thì khi anh ấy đề nghị chia tay hoản ngày cưới lại 1 năm thì mình sẽ hiểu ngay ý định của anh ấy và mình sẽ là người chủ động chia tay ngay,nhưng vì đây là chuyện của bạn nên mình muốn cho bạn có thời gian suy nghĩ thật kỹ để có những quyết định chắc chắn không gây hối hận về sau.
    Anh ấy không tha thứ chuyện quá khứ thì tốt nhất là nên chia tay ngay lúc này và cũng không nên đau khổ khi mọi việc còn chưa muộn, thế giới này rộng lớn lắm, bạn đừng mang nặng mặc cảm trong lòng,bạn còn rất trẻ rồi bạn sẽ gặp được người đàn ông khác rộng lượng và bao dung với bạn hơn.
    Chúc bạn sớm tìm được sự bình an cho tâm hồn nhé.
  10. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình không định vào topic này nữa nhưng lại "bức xúc" với vài bạn "tự cao tự đại" qúa đi mất ...Như mình có đề cập ở 1 topic khác, cái chữ trinh của đàn bà các ông "bắt" đàn bà phải cho là "qúy giá nhất ", và phải "gìn vàng, giữ ngọc " đấy là để cho các ông được đắc ý sung sướng đấy thôi, chứ nó qúy hay không qúy đối với bản thân người đàn bà thì ...chưa có thống kê nào chứng minh nhé . Đừng có mang giá trị đạo đứa Á đông ra hù :)
    Việt Nam mình trước khi bị người Hán đô hộ và mang giá trị Tống Nho, Khổng v.v. vào bắt học thì là xã hội Mẫu Hệ, cho nên vai trò của người phụ nữ không bị đàn ông áp đặt như sau thời Hán thuộc và bị ràng buộc vào tư tưởng Hán thuộc (Nho, Khổng) ...Ví như Hai Bà Trưng ở nước mình, rồi lại tới Bà Triệu, làm vua có quân có tướng dưới trướng là đàn ông nhé ....Đâu như bên Tàu, Võ Tắc Thiên phải trăm mưu nghìn kế mới lên ngôi hoàng đế mà bị nguyền rủa, sỉ vả không ít . Đấy cũng bởi xã hội Trung Hoa trọng nam khinh nữ đó thôi .
    Đồng ý là giá trị do xã hội ước định, nhưng xã hội của loài người thì phải văn minh tiến về phía trước chứ cứ muốn thụt lùi để bảo vệ "đặc quyền" của đàn ông thì không được rồi .
    Không thể lấy 1 phong trào "movement" ở Mỹ để mà so sánh với sự "toàn diện" của một xã hội . Lấy sự tự do ******** qúa trớn của 1 số người Mỹ để so sánh với 1 xã hội còn nhiều kẻ "dùng chữ Trinh" để mà định giá trị của người phụ nữ trong xã hội đó thì nó khiếm khuyết lắm . Người Mỹ họ chỉ chịu trách nhiệm với bản thân họ khi họ yêu đương ******** vung vít dẫn tới sự gây hại cho bản thân họ ,nhưng với xã hội VN, người đàn bà VN bị bắt phải chịu trách nhiệm trước người đàn ông cho sự thất tiết của bản thân họ bởi vì chữ Trinh được người đàn ông "định giá" cho là cái "qúy nhất" nơi người đàn bà .
    Tôi càng không thích cái lối áp đặt trong tranh luận của những người đàn ông VN . Chỉ vì tôi thẳng thắn bênh vực cho người khác mà cá nhân mình bị người ta đánh giá mình là loại người như thế này , thế ấy .
    Nếu người bạn trai của cô bạn "một lần lầm lỡ" mà thuộc type đàn ông này thì tôi khuyên bạn nên suy nghĩ thêm 1 lần trước khi quyết định có muốn tiếp tục con đường đời dài đăng đẵng với anh ta hay không . Vì theo nhận xét hẹp hòi của tôi, tôi thấy anh ta là người có tính "gia trưởng" muốn ban phát ân huệ "tha thứ " cho bạn hơn là đồng cảm, chia sẻ trong hiểu biết với bạn, tôn trọng tư cách của bạn trong sự công bằng .
    Thôi chấm dứt tại đây :)

Chia sẻ trang này