1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất cảm ơn bạn quế lan hương và mọi người đã chia sẻ, nhựng thật lòng sống trên đời chúng ta phải gen, đó là gia vị của cuộc sống, là chất xúc tác mang lại hạnh phúc gia đình, Có thể mọi người cho rằng tôi bảo thủ ? cổ hổ, với thái độ phong kiến vô tình giết chết 1 tình cảm mà lẽ ra phải trân trọng sự dũng cảm của bạn gái tôi.
    Thưa các bạn, và em, trong cuộc sống chúng ta, ai cũn có tính ích kỷ, quan trọng là sự bao dung đủ lớn để lấp đi không mà thôi, Từ bé tôi đã học nhiều về đạo đức, về sự tiết trinh, tôi cũng đã đi và tìm hiểu nhiều nền văn minh khác, cũng mở lòng tìm đến với sự bao dung, nhưng xem ra tôi không vượt qua nó.
    Có thể các bạn sẽ chê trách tôi là người con trai ích kỷ cho tình cảm, nhưng ai có qua cầu mới hay , Đừng bao giờ nhìn vấn đề từ một phía, tôi biết các bạn ai cũng có lòng bao dung, nhưng thử hỏi 1 ai đó rơi vào tình cảnh này, liệu có tha thứ được không? Một người con gái đã xem nhẹ chứ tiết trinh, nhiều lần quan hệ với nhiều người khác nhau, không phải chỉ thú tội với bạn trai, mà còn nói cho 3 bạn gái nghe. Thử hỏi bạn gái cô ta sẽ cho là tôi quả là ngu như thế nào ?
    Đúng, tôi cũng từng cho rằng đó là hàng động dũng cảm, tôi cũng cảm ơn em sự chân thành đó, trước khi em quyết định đến với tôi trọn đời, dù là muộn, nhưng chưa quá để ân hận 1 đời cho cái nghiệp trăm năm. Em đã xem nhẹ chử trinh tiê`t như vậy, và tự cho mình là người tiên phong mang văn hóa phương tây vào VN, xem nhẹ chữ Công Dung Ngôn Hạnh, riết lý ngàn đời của phương đông, xem chuyện quan hệ nam nữ như 1 trò đùa, thử thách cảm giác, tôi e rằng khó cho cô sau này tìm một người có dủ sự bao dung tha thứ cho cô.
    Tôi tin cô sẽ tìm được, và tôi thay cô cảm ơn tất cả mọi người đã an ủi cô trên topic này.
  2. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mong là giờ này đây bạn Landantinhyeu đã nhìn rõ tư cách và tính nết của người "anh giai" mà bạn hết lòng thương yêu rồi đau khổ vì anh ta .
    Tư tưởng của anh ta còn rất phong kiến, gia trưởng lại kẻ cả ...Trong khi bạn đau khổ vì yêu mà tiết lộ chuyện qúa khứ anh ta lại ngạo nghễ cho bạn là mất nết (Coi nhẹ chữ trinh ), có tư tưởng Tây phương (muốn tiên phong du nhập tư tưởng Tây vào VN, ý của anh ta ).... Anh ta không muốn tha thứ cho bạn đó là chuyện của anh ta, bạn nên tự nghĩ mình không cần anh ta tha thứ, anh ta không phải ông giời . Nếu là những người đàn ông có tính tình phóng khoáng, thoáng đãng thì đối với chuyện qúa khứ và tiết trinh của người yêu anh ta sẽ chỉ chấp nhận và thương cảm hay khó lòng chấp nhận sự việc chứ không lên giọng "ta đây tha thứ hay không tha thứ " . Bạn không đi ngoại tình với người khác trong thời gian làm bạn gái của anh ta thì anh ta lấy cái quyền gì tha thứ cho bạn . Rõ là đòi làm cha thiên hạ . Thôi yêu đời đi, dẹp buồn đau sang 1 bên . Làm đẹp cuộc sống của mình bằng những hành động và suy nghĩ hướng thiện nhé . Chúc bạn sớm tìm được cuộc sống tốt đẹp sau cuộc tình này .
    To Langtu: Tôi tôn trọng tư duy của anh, tuy nhiên cần phải trao đổi vơ"i anh 1 đôi hàng . Tùy anh muốn nghĩ thế nào về bạn gái của anh và gán ghép cho cô ấy tính này tính nọ . Nhưng trong topic này cô ấy chỉ mới thổ lộ 1 sự tuyệt vọng, bối rối, đau khổ trong sự việc này chứ tôi không thấy cô ấy "hả hê " sung sướng hay có thái độ tung hô tư tưởng xem nhẹ tiết trinh của cô ta . Mọi người ở đây, cá nhân tôi nói riêng, ít nhiều đều muốn cô ấy lấy được lại niềm tin vào cuộc sống và bình tĩnh nhìn nhận sự thật để cô ấy có thể vượt qua sóng gió . Vì thế anh phải nhìn nhận sự việc cho rõ ràng rằng, những ý kiến, tư tưởng "Tây" cởi mở là của bạn đọc góp ý chứ không phải của chính bạn gái anh .
    Tôi thấy anh hẹp tính ở chỗ, chê người ta thì đành, lại còn muốn dìm nhân cách của người ta xuống nữa, để biện hộ cho hành động của anh à ? Chưa hết, anh còn nhỏ nhen ở chỗ có ý ... trù ẻo cô ấy không thể ngóc đầu lên được để mà tìm được người con trai khác đối tốt với cô ấy hơn anh .
    Thôi bớt "bức xúc" đi nhé . Chúc anh sớm tìm được đối tượng vừa ý
    Elin
  3. crazyeyes

    crazyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn quá lãng tử ạ. Tôi thấy thương hại cho bạn vì những tư tưởng bạn đang có trong đầu. Tôi cũng là người đã yêu hết mình trước khi lấy chồng. Chồng tôi vẫn thỉnh thoảng nói với tôi một câu rằng: "tại sao anh lại ko có cái may mắn gặp được em trước đây nhỉ? Nếu anh gặp em trước đây thì em sẽ ko bao giờ thoát khỏi tay anh" (ý anh ấy nói là sẽ ko ngu ngốc như kẻ thứ nhất đã để mất tôi). Hiện giờ chúng tôi có một gia đình hạnh phúc với một cháu bé xinh xắn.
    Nếu xét như bạn chắc tôi cũng chỉ là người đã coi nhẹ chữ trinh, là người đã quan hệ với nhiều người đàn ông, là người hư hỏng phải ko? Tầm thường quá. Nói để bạn biết, người yêu cũ tôi đang từng ngày từng giờ hối hận vì đã để mất tôi. Tôi cảm nhận rất rõ điều đó qua những lá thư anh ta gửi cho tôi thường xuyên, những lá thư ko bao giờ được hồi âm. Tôi và anh ta đã yêu nhau sâu đậm, ko phủ nhận điều đó, thậm chí chúng tôi đã gọi nhau là vợ chồng chứ ko phải là anh em, đã dự định năm kết hôn. Nhưng sự đời ai mà học được chữ ngờ, chia tay là lỗi ở anh ta. Quả là may mắn vì trên đường đời tôi ít gặp phải những người đàn ông có tư tưởng như bạn. Và tôi cũng thấy chồng tôi may mắn vì ko có tư tưởng như bạn, nếu ko anh ấy đã ko bao giờ có được những hạnh phúc như bây giờ, cái hạnh phúc mà tôi chắc chắn đến 99% là chồng tôi ko thể tìm thấy được ở một cô gái còn trong trắng.
    P/S: nick này hai chị em tôi dùng chung nên nếu mọi người thấy các bài viết khác nhau thì đừng thắc mắc nhé.
  4. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Và tôi cũng thấy chồng tôi may mắn vì ko có tư tưởng như bạn, nếu ko anh ấy đã ko bao giờ có được những hạnh phúc như bây giờ, cái hạnh phúc mà tôi chắc chắn đến 99% là chồng tôi ko thể tìm thấy được ở một cô gái còn trong trắng.
    Hạnh phúc mà chị nói đến là hạnh phúc gì đấy chị ơi? nói rõ ra một chút không cô người yêu trong trắng của em lại .... thì chết.
    @langtu: tư tưởng của bạn cũng giống tư tưởng của tôi và nhiều thằng đàn ông khác. Nhưng cái kiểu chạy lên đây nói những điều như vậy (dù có là sự thật đi chăng nữa) về cô gái kia thì thật là ...RẺ quá.
  5. LaTrauXanh

    LaTrauXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Trong tình yêu các cô gái bao giờ cũng nhẹ dạ cả tin, nên luôn mềm lòng với những lời đường mật của các chàng,cứ ngây thơ nghĩ rằng trao cho người yêu cái đáng quí nhất của người con gái là để minh chứng cho tình yêu của mình chứ không phải là xem nhẹ tiết trinh đâu bạn ạ.
    Bạn gì đó ơi ! Chuyện xãy ra bạn cứ xem như là một cú ngã do bạn không cẩn thận khi chạy xe trên đường. Một lần vấp ngã không là tất cả, hãy mạnh dạn đứng lên và sống bằng trái tim trong sáng và sự yêu thương chân thành.Tình yêu mang đến cho mình niềm vui thì giữ lại, còn mang đến nỗi buồn thì hãy thả trôi đi.
    Chúc bạn sớm tìm được sự bình an cho tâm hồn.
  6. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Âu , yêu nhau , cái đáng quý là ở chữ tình , cái ********** đâu đánh giá được tư cách con người .Quan trọng là khi yêu bác , người con gái đó là người như thế nào ? còn dựa vào quá khứ của người khác mà đánh giá tư cách cũng như nhân phẩm của người khác thì hèn lắm :). Bác kô đủ bản lĩnh để vượt qua thì bác chia tay , bác không có quyền đánh giá đạo đức của người đó :) Bác cần ở người yêu bác cái gi ? đức hạnh , sự chung thuỷ , sự yêu thương và chăm sóc ? hay bác cần cái ********** hả bác ? Hãy đọc kỹ những dòng tâm sự của người yêu bác , đọc những dòng tâm sự của của cac bạn gái để hiểu suy nghĩ của con gái hơn , đừng vì những gì trong quá khứ mà đánh mất đi những đi hạnh phúc của hiện tại và tương lai.... ko đáng đâu......
  7. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói bac Langtu nghe nhé, tôi nhận thấy cái bác cần là cái ********** chứ chưa chắc đã phải là 1 cô gái đứng đắn. Xin lỗi cả nhà nếu nói hơi thô, có những cô gái yêu nhiều người, quan hệ nhiều người mà vẫn còn trinh đấy, thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải mất trinh...
    Đấy, vẫn còn nguyên đấy, hỉ hả chưa, lấy về xem, biết thế nào trinh ????
    Chữ trinh ở đây được bác hiểu theo khía cạnh sinh học mất rùi.
    "Chữ trinh kia cũng có 5-7 đường"
    Tôi thấy Landantinhduyen chẳng có gì mà phải suy nghĩ cả, cô nên nhanh chóng gạt ra khỏi đầu những ám ảnh này đi, cô chẳng có lỗi gì cả, bạn tôi cũng ở trong hoàn cảnh của cô nhưng tôi thấy cô ấy may mắn hơn cô nhiều.
    Chúc cô bình tĩnh, sáng suốt.
  8. hibun

    hibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngồi khóc như thế thì cũng nhục thật. Nhưng landantinhduyen than thở như thế cũng sai rồi. Có gan làm thì có gan chịu, không thể trách người yêu e không thoáng, chỉ hi vọng như thế thì tốt hơn.
    .... Làm thằng đàn ông cũng nên rõ ràng. Chấp nhận hay không chấo nhận thì cũng nên rõ ràng. Cứ lằng nhằng thế này lỡ dở đời con gái người ta ra
  9. hpt_christine

    hpt_christine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    em thật tình là muốn vote cho chị 10* vì mấy bài viết của chị trong topic này lắm.. nhưng muh em không biết vote làm sao í...
    mấy anh chị chẳng cần phải nhiếc móc gì anh langtu đấy đâu, hôm nọ em xem topic gi lien quan đến mẹ chồng nàng dâu đấy, anh ta là một trong những anh TO MỒM nhất đấy... cũng cái kiểu nhặng xị và dạy đời dâu con phải thế này thế kia, ... thiệt tình là em tiếc cho anh ấy lắm vì bây giờ nước mình không còn nhiều ông đồ nho nữa, chứ không hàng chữ nhà anh đấy chắc là đông kinh khủng vì mấy bác có tư tưởng rước chữ TRINH về nhà hay tối ngày lên mặt đạo đức này nọ sẽ có chỗ tụ lại...
    em chỉ thấy hai người sống với nhau chủ yếu là phải yêu thương, tôn trọng nhau, cùng nhau xây dựng gia đình của riêng mình thôi... chứ mấy anh mà cứ tối ngày loạn xị trinh thế này, trinh thế nọ thì ... vất vả quá...
    có khối người lúc lấy chồng còn "con gái nheo nhẻo", trinh trắng đầy mình đấy... muh được vài lần quen mùi rồi thì ngủ với tùm lum thằng đấy, kể cả thằng bạn chồng... thế loại đấy có TRINH không ạ???
    1 vấn đề thì cần xem xét ở nhiều góc độ, muh mỗi người thì chỉ nhìn được 1 vài góc thôi (con người dù sao vẫn là con người, vẫn có hạn chế mừ), nên đừng có mà đem cái góc nhìn của mình ra bắt người ta phải nhìn theo...
    @ landantinhduyen: tốt nhất là hát bài "người đi xa mãi" đi em ạ; để không lấy nhau về mà tối ngày bị chồng nó dằn hắt thì chỉ có chết thôi, chứ sống sót sao nổi...
    @ langtu: nói khí không phải, mong bác đừng giận (tôi lớn hơn bạn bác, nhưng không biết bác bao tuổi nên gọi thế này cho nó phải phép), bác vui lòng bớt lý thuyết sáo rỗng một chút, chịu khó đi ra ngoài ngó nghiêng, xem cuộc sống nó chạy thế nào bác nhé...
  10. anhpp

    anhpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To landantinhduyen : Anh chang cua ban co 1 topic khac ngay sau khi xay ra chuyen voi ban day nay .
    http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/662863.ttvn
    Ban luyen tiec gi con nguoi nay nua? Hay song cho thanh than di!
    Chuc ban binh an va hanh phuc!

Chia sẻ trang này