1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời......mãi gọi ngày xưa ơi

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi the_blues, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_blues

    the_blues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một thời......mãi gọi ngày xưa ơi

    Tuổi thơ gắn liền với biết bao kĩ niêm thuở học trò tinh nghịch,
    Còn nhớ thuở ấy tui chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đầu mà đã là một đứa quậy nhất xóm rồi, bà con kêu nhà hoài à
    Có nhiều chuyên nghĩ lại thấy mình cũng nghich và đôi khi liều thật........hồi đó tui cắn con ông chủ tich huyện một cái gần đứt luôn da ....và tui fải bỏ nghuyên một tiết học để đi tì thuốc cù là để bôi.......hay là tui cầm bãng con đánh vào đâu một bạn cùng lớp ....thế là nhà họ về kêu nhà.sợ quá tui trốn biệt một ngày không về nhà.........Giờ thì lại trở thành bạn thân của nhau mới hay chứ
    Còn các bác có kĩ niêm gì về thuở ấy không ,...kể cho bà con nghe vui đi


    mãi yêu repair@



    Được the_blues sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 26/08/2003
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi lớp 2, mới biết đi xe đạp, mượn xe đạp cao cao của em họ( mang tiếng em họ mà lớn hơn tui đến 4 tuổi) , xách sang cái hẻm cạnh nhà đi..hic hic...đang đi ngon lành thì cái xe máy đằng sau bóp còi bin bin, hoảng hồn té cái rầm...chống tay xuống đất...tiu nghỉu dắt xe về nhà. Tay đau điếng mà đâu có biết là trặc gân, đến tối đau wá, khóc bù lu bù loa nhà mới đưa đi thầy Vàng...bó bột...khủng khiếp...ông thầy đưa cái thuốc chi đà đà hôi ơi là hôi...may mà bị tay trái chứ không thì phải nghỉ học rùi. Nghĩ lại cũng thấy vui...
    Be cool!Be free!Be happy!
  3. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui bị hen, từ nhỏ kia. Và hầu như mọi chuyện cười hồi nhỏ of tui gắn liền với căn bệnh này.
    Hồi đó tui sợ uống thuốc lắm (vậy mà bây giờ mỗi khi thằng em trai nó ko chịu uống thuốc là quát ầm lên), ngửi thấy mùi thuốc là chịu ko nổi rồi, vậy mà hồi đó do bị bệnh nên suốt ngày fải uống thuốc. Tui thường lên cơn hen vào mùa đông, đương nhiên. Trời mưa dầm dề....Ba mẹ tìm mọi cách đổ thuốc vào miệng tui mà chịu ko sao làm được, bằng cả dỗ dành lẫn " bạo lực". Sau cùng mẹ bảo :
    " Ko uống thuốc thì ra khỏi nhà ngay!"
    Tui.....đồng ý ko do dự, mà hồi đó mới 8,9 tuổi gì đó. Đang định bước ra cửa rồi, mẹ lai bảo :
    " Trước khi đi fải đánh đã!"
    Tui gật đầu ngay. Mẹ buồn cười quá, cũng đánh cho mấy fát nhè nhẹ . Xong, tui bước ra khỏi nhà, ko mũ, ko áo mưa,.....mưa dầm dề, lạnh thấu xương, mà vô cùng sung sướng....


  4. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày còn nhỏ, mình có không biết bao nhiêu trò vui, chả bù với mấy đứa em mình bây giờ chỉ học không thôi mà còn chẳng có đủ thời gian nữa.

    *** NONAME ***
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    My life:
    Hồi lớp 4 biết đến con trai và con gái
    Lớp 6 biết nhớ,biết bạn trai,bạn gái
    Lớp 11 biết yêu .. đến nay vẫn chỉ yêu 1 đối tượng,mà không được yêu !
    Quái, đời *** đẹp !
    Nghĩ lại thấy ngồ ngộ !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, lớp 11 mà đã biết yêu thì ở cái thời của U yêu hơi sớm (bây giờ thì khác rồi). Tui vô đại học mới dám yêu nhưng dến bây giờ vẫn thế (chưa có ai yêu lại)
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 12/04/2004
  7. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ừm....nhớ hồi cấp 3, chẳng biết thân biết fận, cứ ngầm tương tư 1 cậu bạn, dẹp trai, lãng tử, học giỏi nhất lớp.......và là 1 kẻ si tình, với 1 cô bạn nào khác trường thì fải. Mà mình lại thích cái "si" đó mới chết chứ!
    Hình như đến giờ cậu ta vẫn còn tưới nước cho cái cây si đó thì fải. Đồ ngốc!

  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0

    Tội cho Lord wá...Thế là biết thân biết phận rùi đấy chứ. Mới ngầm tương tư thui mà!

Chia sẻ trang này