1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thói quen hơi.....khó nói!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Crazy_Little_Kidz, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cái món này có di truyền đấy. Papa tớ thì cả một giá sách nhỏ trong đó, cứ vào đó là ông mang Lê-Nin Toàn Tập ra nghiên cứu hoặc dịch Bách Khoa Toàn Thư ra tiếng nước ngoài. Còn tớ hồi còn giun sán, giun kim thì phải có tiểu thuyết tình cảm Hầu Lông Mộng, Trăm Năm Cô Đơn mới ra được. Bây giờ mới nhớn, mới biết yêu, "Nó" phải to bằng cổ chân rồi. Muốn ra được phải mang head-phone vào nghe nhạc tình làm xúc tác, mơ tưởng đến người mình yêu... mới ra được. Thầm mơ đến ngày gây dựng được "Một túp lều tranh, hai cái... bồn cầu" cho hai đứa cùng ngồi mới phê. Kẻo lại mang tiếng "Ăn một mình đau tức."
    Chưa đến ngày đó thì đành "Ăn một mình thơm phức" vậy.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  2. longpt

    longpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,
    Nghe các bác các cô kể mới nhớ ra, cách đây phải đến hơn 20 năm rồi, hồi đấy toàn ra... đồng thôi, đúng hơn là có một cái nhà công cộng gần đó, nhưng mà.. bịt mũi.
    Ngoài đồng gió mát, lại có mấy cái diều, đi xong rồi vẫn ngồi.. ngắm, đến lúc đứng dậy nó khô mất rồi, thành ra rất khó chịu, bẩn thật!
    http://www.luat.org
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Những nơi không có "phòng bỏ phiếu", những ai phải "Nhanh bước nhanh ra đồng, không thì nó vãi ra quần" cần chú ý.
    Chó nhà quê thì nhiều, lại rất thích "xực" cái đồ ăn nóng 37°C ấy, nên cứ thấy ai ra đồng hay lên đồi là đi theo, dễ đến vài con. Có khi chưa kịp "cắt bom" xong, bom chưa chạm đất, chúng đã thi nhau tợp rồi. Nếu mải mê treo ngược tâm hồn trên cánh diều để chó tranh nhau ăn, đớp mất "củ thừ lừ", sau phải đi tè ngồi, không đi... đứng được nữa. Bảo trọng !
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  4. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    có định offline không thì bảo???, kiếm cái WC công cộng nào rộng một chút để mọi người thi tài, ai ngồi lâu nhất sẽ chiến thắng , sẽ được làm hội trưởng
    à, mà nên đặt tên cho hội mình là gì nhỉ???

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  5. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    he he
    việc này trên thế giới cũng là bình thường thôi mà, họ cũng tranh thủ thời gian... nghỉ ngơi ấy mà để đọc sách báo
    đã có người kinh doanh bằng cách viết truyện , thơ trên giấy vệ sinh rồi đem bán
    có bác nào bắt chước ko nhỉ ?
    [​IMG]được chưa hả?[​IMG]
  6. vtnghia

    vtnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi!!!! Ở cơ quan tôi cái điều đó quá bình thường, chả thế mà WC ở cơ quan tôi còn được dặt một cái tên mỹ miều là " Toilette văn hoá đấy.
  7. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính nhỉ , dưng mà họp "ọp lai" thì các bác định ăn - uống gì trong đó không?
    O du kích nhỏ dương cao súng
    Thằng Mĩ lênh khênh bước cúi đầu​
  8. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn phải mang bia rượu theo rồi

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  9. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chết.. THế hoá ra là nước vào đầu này ra luôn đầu kia àh? Hehe.. thế ko bác nào tính mang theo giấy báo hả ???
    Kidzzz
  10. Dr_BiLL

    Dr_BiLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tán thành việc lập một hội WC đó, nghe hấp dẫn đó, phê...
    Các bác có biết câu nhất sông nhì đồng không. Tui thì được thưởng thức cả hai luôn. Tháng trước đi thực tập làm cầu Yên Lệnh ở Hà Nam lớp tui tuyển ra 21 thành viên ưu tú (phải biết bơi) để mà sống trên một cái xà lan lênh đênh giữa sông dòng sông Hồng. Mới nhìn có vẻ hơi bất tiện trong cái "nhiệm vụ khả thi đó", nhưng rồi cả nhóm đều thấy thích, he he
    Bọn tui lại thường hay đi chung một lượt luôn, he he Vui cực nhé. Chúng nó lại còn thi nhau kể chuyện cười, làm cho cái bọn ấy vừa thò ra lại thụt vào ặc ặc ... chẹp
    Có hôm tán phét cả tối mới chịu thôi, ặc ặc Công nhận lúc đấy mới thấy sông Hồng gió mát thiệt
    Bây giờ về Hà Nội rồi lại nhớ cái nơi ấy

    Dr_BiLL

Chia sẻ trang này