1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thói quen hơi.....khó nói!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Crazy_Little_Kidz, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Haicumeo

    Haicumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Vừa ăn, vừa đọc truyện, vừa đi "ba dấu sao" cẩn thận kẻo ăn nhầm .
    Bác @Chaos_Savatar sợ đang đọc đến đoạn hay thì vừa .... xong, lại phải đứng dậy mất hứng ah???. Hưmh.... phương châm của em là chưa đọc xong chưa ra chứ không phải chưa ..... xong chưa về
    Hai
  2. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vác báo hay truyện vào đọc để i cho nó xuôi thì la` chuyện bình thuờng quá rồi, ai chả như thế hở các bác. Em là em cứ quen làm 1 điếu thuốc + 1 tờ báo nhảy vào là sướng nhất. Có điều hồi đầu mới quen hút thuốc trong lúc giải quyết, đến khi uống cafề làm điếu thuốc lại thấy buồn ... thế mới chết chứ. Mãi sau mới quen. hị hị
    ================================================
    [​IMG]
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ bác mắc phải trường hợp buồn lắm rồi nhưng không có thuốc, chạy đi mua thì xa, đi ra đi vào mãi không quyết định được là phải vào ị hay chạy đi mua thuốc chưa? chạy đi thì sợ .... còn vào giải quyết thì tiếc cảm giác thoải mái.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chịp. Các bác thế còn đỡ. Chứ cái WC nhà iem hôm sinh nhật iem ấy mà...không còn kham nổi công suất...chủ yếu là chúng nó đi nhẹ ( vì chơi tú uống nước)...nhưng có 2 thằng bạn thân em đi nặng... nó còn nói thế này " Tao đến gần nhà mày rồi bị đau bụng nên tao quay về nhà định giải quyết....nhưng về đến nhà rồi thì tịt...không hiểu sao đến nhà mày tao lại buồn...
    chắc tại tao iu quý cái WC đẹp đẽ nhà mày và mấy tờ báo rất hay ho"
    THế là hôm ấy nó mừng sinh nhật iem bằng 1 chầu "vàng" như vậy..nó ngồi 30 phút o trong đó...
    Kidzzz
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0

    hôm sau chắc phải thuê xe đến để thông nhể
    Say a prayer..little girl...will you be my love ...:D
  6. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi nhưng mà cũng phải thông bể phốt.. Hú hồn..Hãy đợi đến lúc mình sẽ trả thù..nu pa kha ri
    Kidzzz
  7. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    oh hay qué hay qué!
    hoá ra nhiều người có cùng ý thích quái dị nhỉ còn tớ thì từ xưa đã không thấy thói quen này có gì quái dị vì nhà có 5 người trừ mama tớ ra còn lại thì 4 bố con tớ dều khoái vào WC đọc sách cả,
    papa tớ thì đọc sách về kinh dịch hoặc an ninh thế giới,
    hai thằng em tớ thì dù đã hai mấy tuổi đầu vẫn gặm mỗi cái thể loại truyện tranh nhật bản,
    còn tớ thì cái gì cũng đọc vớ cái gì đọc cái ấy,có hôm bóng đèn hỏng mà chưa thay được thì tớ thắp nến hihi ,lúc ra thì hệt như vừa ra khỏi phòng tắm hơi.
    mama tớ phản đối kịch liệt nhưng cũng chả ăn thua

Chia sẻ trang này