1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Tuồng mà bạn nói chắc là tuồng về hai chị em Trưng Trắc Trưng Nhị
    Mình thích nghe chuyện của bạn TXX. Khâm phục trí nhớ của bạn, nhưng những kỷ niệm như thế có lẽ cũng khó mà quên được.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanks bạn TK . Thuyền lại nhớ hình như cô chị tên bắt đầu bằng chữ M. mà . Giống tên cúa hãng taxi Mai Linh bây giờ ???
  3. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mạnh Thường Quân à anh?
  4. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Ui, chắc không phải Mạnh Thường Quân đâu. Đọc thêm về "ông" này ở đây nhé.
    Cũng theo Wiki, "Hai Bà Trưng khởi binh chống lại quân Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh." Có lẽ đây là chữ M mà bạn Thuyền nhớ?
    Được teekanne sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 18/09/2009
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Thuyền đã cho mình thấy thời xa xưa của Miền Nam từng chữ từng chữ một Gần giống mình hồi nhỏ nhưng mình ở Miền Bắc
    Cụng một ly nhé
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy có vẻ như anh Txx thích giãi bầy tâm sự viết về mình nhỉ ?
    Không biết anh có còn trẻ giống tích cách anh netwalker không ?Thích khám phá và vui mừng khi gặp những sao nổi tiếng cũng là một sự kiện trọng đại ...đúng tính cách của một phóng viên hay một nhà báo hơn là tương lai sẽ trở thành một nhân vật để người khác phải viết về mình hoặc vui mừng khi gặp mình .
    Tuổi của em thì nhỏ hơn các anh .

    Nhưng trong cái nhìn của em , những người đàn ông thích viết, thích , thích khám phá vẫn còn rất trẻ .

    Những người đàn ông sống nhiệt huyết chẳng cần viết chi cả , họ sống có ước mơ và đam mê , nỗ lực phấn đấu đạt thành quả cao trong cuộc sống nhưng khiêm tốn khi nói về bản thân mình .
    Những người đàn ông đó không cần họ phải tự viết về họ mà những người khác sẽ viết về họ .
    Những người đàn ông đó mới lớn trong cái nhìn của em .
    Nói dông dài vậy thôi ...chứ anh Txx cứ viết đi , cuộc sống thỉnh thoảng cũng phải lôi đống ký ức đó ra phơi phóng cho nó đỡ mốc chứ phải không anh
    Em thì giờ không thích viết về những gì em đã trải qua , em chỉ thích phấn đấu sống cho ngày mai mà thôi ...
    Oh em vừa đọc xong cuốn sách về Putin ...người khác viết về ông ấy chứ ông ấy chẳng viết gì về mình cả..

    Anh Txx khi nào chán viết về mình thì thử nghĩ đến những điều em đã viết nhé .
    Trí làm trai đâu có ở dăm ba những hoài niệm cuộc đời , hãy tạo ra ngay cho ngày hôm nay của mình những kỷ niệm đẹp đó có lẽ là điều tốt hơn cả . Thế là ngày mai mình lại có cơ hội hoài niệm về đúng ngày hôm nay rùi .

  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chị LK thân mến, chị làm ơn đừng vào đây nói nhảm nhí nữa. Chị không muốn đọc, không ai bắt chị đọc. Không biết chị đã đủ lớn chưa mà không nhận thấy chị không được chào đón ở đây?
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhận em là mồm to nhé .
    Khi quay lại đây ... chị muốn nhìn một anh txx khác đi... một thời điểm khác mà thôi ..
    Bây giờ thì chị thấy khác ...sau này biết đâu chị nhìn thấy khác .
    Ai mà nói trước được em nhỉ
    Cũng như zai chị đã từng vất vả , giờ đây chàng thanh niên đó đã là một ông chủ , tương lai còn tiến xa hơn chắc chắn thế rồi .
    Nếu để viết chắc chắn sẽ nhiều người ngưỡng mộ lắm .
    Nhưng không thích viết về bản thân mình
    Con người có kẻ mồm to ..có kẻ biết giữ mồm ...có người thất bại ..có người thành đạt ...có kẻ tầm thường ...có người vĩ đại hơn ...Có người thì lại chỉ thích viết về mình ...có người viết về người khác ...có người được người khác viết về họ .
    Cuộc sống là vậy xoay tròn ...những gì chị nói chị cũng chẳng tin là mồm to sẽ hiểu được đâu ?
    Vì chị tin những người biết nói mới là những người biết hiểu .
  9. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi, cảm ơn anh vì những bài viết
    Anh uống với em một cốc nhé
  10. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    LK này, bạn không thích anh Th thì đừng vào đây mà đọc. Đang đọc những dòng tâm sự hay thế này mà bạn nhảy vào mất hứng quá. Mình không biết trước đây bạn và Th có mâu thuẩn gì, nhưng mà lớn rồi đừng làm trò trẻ con thế.
    Bạn muốn người ta viết về bạn thì hãy tôn trọng bản thân mình và người khác. Đọc những dòng phá đám của bạn thấy bực mình gì đâu.
    @Anh Thuyền: sorry làm loãng topic của anh nhưng thấy kiểu cô LK này chịu không được. Anh cứ viết tiếp nhé

Chia sẻ trang này